Home / Chia Sẻ / THƠ: CÁNH CHIM MÙA VỌNG

THƠ: CÁNH CHIM MÙA VỌNG

Chim lặng lẽ khép đôi cánh màu tím

Trầm ngâm đậu trên cành lá biếc xanh

Tím ăn năn, mong đợi Chúa tín thành

Niềm hy vọng vẫn xanh như lá biếc

            Kiếp phàm nhân luôn ngưỡng vọng tha thiết

            Vẫn ngày đêm khao khát Đấng Thiên Sai

            Mau cứu độ, giải thoát kiếp đọa đày

            Được bình an vui hưởng niềm hạnh phúc

Ôi, trần gian tham lam và áp bức!

Đau khổ này chồng chất đau khổ kia

Mỏi cánh chim bay miệt mài gần xa

Đến bao giờ con bay đến bên Chúa?

            Lạy Giêsu, sớm khuya con mong nhớ

            Thánh Danh Ngài, con cố gắng tôn vinh

            Dẫu đôi khi con là kẻ bạc tình

            Cánh đời con rã rời, không bay nổi

Con yếu đuối nên cần Ngài mau tới

Lạy Giêsu, Đấng giàu lòng xót thương

Xin tha thứ bao tội lỗi trót vương

Cúi xin Ngài nâng con bay lên mãi…

            Cánh đời con tím sầu như sắp gãy

            Nhưng con cố bay lên tìm gặp Ngài

            Xin cứu vớt, muôn lạy Đấng Thiên Sai

            Vì con cũng như cánh chim Mùa Vọng

TRM THIÊN THU

Mùa Vng 2015

 

SC MÀU MÙA VNG

Ba ngọn nến tím chờ mong

Một ngọn nến hồng, vui đợi Ngôi Hai

Sắc màu Mùa Vọng đổi thay

Tím mong, hồng đợi, từng ngày ngóng trông

Chút se se lạnh mùa Đông

Khoảng chờ mong hóa lạ lùng biết bao

Tím lòng sám hối, xót đau

Hồn hồng hạnh phúc sạch nhiều oan khiên

Lòng con máng cỏ mọn hèn

Xin Giêsu ngự trong đêm giáng trần

Sao trời lấp lánh hồng ân

Lòng con cũng chợt hân hoan tưng bừng

Lạy Giêsu, Chúa muôn trùng

Xin tô đậm sắc chờ mong tim này

Sống Mùa Vọng suốt đêm ngày

Tím và hồng quyện nhau hoài, Chúa ơi!

TRM THIÊN THU

 

VNG GIÊSU

Ngày đêm con đợi trông Ngài

Khác chi đất hạn mong trời mưa tuôn

Hồn con khắc khoải, cô đơn

Ngày tháng u buồn vì vắng Giêsu

Tim con giá lạnh bốn mùa

Khát Ơn Cứu Độ xuất từ Ngôi Hai

Con tương tư Chúa suốt trời

Năm canh sáu khắc miệt mài chờ mong

Hết Xuân, Hạ lại Thu, Đông

Kiên tâm hy vọng không ngừng, Chúa ơi!

Xin trời mưa Đấng Cứu đời

Giải thoát muôn loài khỏi chốn lầm mê

Cây đời con quá cằn khô

Nôn nao khát vọng Giêsu đêm ngày

TRM THIÊN THU

 

 

THÁNG MƯỜI HAI

Chút se se lạnh đầu ngày

Vậy mà cũng đủ đọa đày con tim

Đông về quay quắt cuối năm

Bộn bề những nỗi băn khoăn phận người

Lặng ngồi tĩnh tọa soi đời

Bước trần gian lặng nghe lời thiên thu

Bước đi mà ngỡ bước về

Dọc đời-tĩnh-động nhiêu khê vô thường

Nhìn xuyên qua lớp mờ sương

Tịnh tâm từng bước theo đường đi lên…

Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân

Cho con biết sống trọn niềm tin yêu

Hôm nay hoài vọng trời cao

Ngày mai xứng đáng bước vào Thiên Cung

TRM THIÊN THU

 

 

MT CHUYN ĐI

Đời người là một chuyến đi

Đi tìm nguồn hạnh phúc là vô biên

Hồn con thao thức ngày đêm

Đến khi nào được nghỉ yên trong Ngài (*)

Trắng tay từ lúc ra đời

Vẫn tay trắng lúc trút hơi cuối cùng

Gia tài, của cải là không

Chỉ còn phúc, tội theo cùng mà thôi

Thành tâm xin Đức Chúa Trời

Giúp con cảm thức rạch ròi trước sau

Luôn can đảm chịu khổ đau

Chú tâm thực hiện thương yêu trọn bề

Cố hoàn tất một chuyến đi

Vuông tròn Ý Chúa cho vừa đức tin.

TRM THIÊN THU

(*) Thánh Augustinô

 

 

MONG CH CHÚA ĐN

Con mong chờ Chúa đến

Đem bình an cho đời

Con mong chờ Chúa đến

Cho mọi người mừng vui

Tuổi thơ chờ đón Chúa

Là san bằng núi đồi

Luôn chăm ngoan học tập

Không môn nào biếng lười

Luôn vâng lời, thánh thiện

Làm nhân chứng thương yêu

Đơn sơ và nhỏ bé

Nhưng yêu Giêsu nhiều

TRM THIÊN THU

 

 

M VÔ NHIM

Lạy Mẹ Maria

Đấng Vô nhiễm Nguyên tội

Luôn tin yêu tuyệt đối

Nơi Thiên Chúa tình yêu

            Mẹ sáng rực ngàn sao

            Trắng trong như Bạch Huệ

            Nêu gương cho hậu duệ

            Trinh nguyên cả xác hồn

Lạy Thánh Mẫu từ nhân

Xin chở che, nâng đỡ

Dẫu đời bao sóng gió

Vẫn một lòng tin yêu

TRM THIÊN THU

 

​​

VÔ NHIM NGUYÊN TI

​​

Đức Mẹ Maria

Đấng Vô nhiễm Nguyên tội

Đức Mẹ Maria

Sống trinh khiết tuyệt đối

Mẹ là người diễm phúc

Vì tin tưởng “xin vâng”

Được đón Vua Trời Đất

Ngự xuống giữa cung lòng

Đóa hồng thiêng mầu nhiệm

Giữa bụi gai vươn cao

Mẹ tỏa hương thơm ngát

Muôn thế hệ mến yêu

Mùa Xuân Mẹ không úa

Luôn xanh biếc mặn mà

Tình yêu dành cho Chúa

Luôn chan chứa bao la

Xin Mẹ thương dìu dắt

Giúp thắng vượt oan khiên

Xin cầm tay sánh bước

Che chở con ngày đêm

TRM THIÊN THU

 

 

VNG NGÔI HAI

Mong chờ là khoảng-gần-xa

Đêm ngày vọng Đức Kitô giáng trần

Giao hòa Chúa với tội nhân

Dây Tình-Yêu-Chúa kết liên Đất Trời

Xin mau đến, lạy Ngôi Hai

Cho trần gian sống những ngày bình an

Hồn con hạn hán, khô khan

Khát khao tắm mát Mưa Nguồn Giêsu

Nai con ngơ ngác, ngu ngơ

Vòng đời mệt mỏi, mong chờ Ngôi Hai

Giáng sinh cứu độ nhân loài

Thoát vòng lao lý tội đời tối tăm

TRM THIÊN THU

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Ga 10, 11-18a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Mục tử tốt lành hay người chăn thuê SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …