Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Thánh lễ kính LCTX hạt Xóm Mới tháng 5/1025

Thánh lễ kính LCTX hạt Xóm Mới tháng 5/1025

 

 

Thánh lễ kính lòng Chúa thương xót của Giáo hạt Xóm Mới diễn ra lúc 15g30 thứ Năm 07/05/2015 tại nhà thờ Tử Đình, do cha chính xứ Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn cử hành. Từ 15g00, các thành viên LCTX từ các GX đã tập trung đông đủ để cùng nhau lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót.

Giảng lễ, cha Vinh Sơn trích dẫn lời của Thánh Gioan Tông Đồ: “Thiên Chúa là tình yêu”. Cha nói, Tình yêu được trải dài qua suốt lịch sử của con người. Khi con người phạm tội, Thiên Chúa không bỏ rơi, nhưng vẫn yêu thương con người. Thiên Chúa đã ban chính Con Một Ngài đến để cứu chuộc thế gian. Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua cái chết của Chúa Giêsu, như vậy chỉ nơi Chúa Giêsu, ta mới cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Cha kể ba dụ ngôn về LCTX trong Tin Mừng Luca chương 15: dụ ngôn người cha nhân hậu, con chiên lạc, đồng tiền bị mất và cha phân tích dụ ngôn người cha nhân hậu. Bối cảnh ra đời của dụ ngôn này vào lúc Chúa Giêsu đứng trước những lời trách móc của những người Do Thái, khi Ngài cùng ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, Chúa đã kể dụ ngôn này dạy dỗ họ. Người cha rất yêu thương nhưng tôn trọng tự do của các con khi người con thứ đòi chia gia tài. Ông vẫn chia gia tài cho anh ta và anh ta ăn chơi, phung phí hết tiền. Đói quá anh mới ăn năn sám hối quay về cùng cha, và người cha đã dang rộng vòng tay yêu thương ôm lấy đứa con bất hiếu…

Quý ông bà ở đây có đối xử tốt với con cái như người cha trong Kinh Thánh không? Và câu trả lời là không, bởi đa số các bậc cha mẹ ngày nay luôn có thái độ tiêu cực đối với những lầm lỗi của con cái. Thiên Chúa chính là người cha nhân hậu trong Kinh Thánh. Đáp lại Lòng thương xót của Chúa dành cho ta, ta phải có thái độ như thế nào? Trong năm Thánh 2000, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chọn Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh để tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót, Người nói: “Giáo Hội có quyền và nghĩa vụ tôn kính, loan báo, và thực hành, khẩn cầu, van xin với Thiên Chúa giàu Lòng Xót Thương…” Mỗi người chúng ta hãy cố gắng thực hành đức bác ái như Chúa đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Mỗi người hãy tín thác cuộc đời mình cho Chúa: “Ta đến với con trong giờ lâm chung không với tư cách quan tòa để xét xử công minh, nhưng như Vị Cứu tinh giàu Lòng Xót Thương”. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

Trước khi ban phép lành cuối lễ, ông trưởng BCH LCTX hạt Xóm Mới, đã cám ơn cha chánh xứ, Hội đồng Mục vụ, cùng cộng đoàn Dân Chúa GX Tử Đình… Ông cho biết thánh lễ luân phiên tháng tới vào thứ Năm 4/6/2015 tại GX An Nhơn.

Cha chánh xứ Vinh Sơn đã đáp từ và chúc mọi người luôn thể hiện Lòng Thương xót nơi gia đình, lối xóm, giáo xứ của mình, cha thông báo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sắp tới làm ngày khai mạc năm Thánh của Lòng Thương xót…

Được biết, cộng đoàn LCTX GX Tử Đình phụ trách mỗi tuần 2 ngày quét dọn, làm vệ sinh nhà thờ và nhà Hài cốt. BCH cộng đoàn được cha xứ chỉ định tạm thời từ 7/2011 gồm có:

– Trưởng: Phê-rô Nguyễn Văn Long

– Phó: Maria Nguyễn Thị Kim Thanh

– Thư ký: Maria Nguyễn thị Minh Cầm

– Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Thanh

Xin bấm vào đây để xem hình

GB Nguyễn Hoàng Minh

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

PAUL ON THE DAMASCUS ROAD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

LỐC THÁNH THẦN “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Trong một bữa tiệc, Mark Twain …