Home / Tiêu Điểm / Thăm viếng nghĩa trang Thai nhi giáo xứ Hòa Hội

Thăm viếng nghĩa trang Thai nhi giáo xứ Hòa Hội

“Lạy Chúa, xin cho các Em được sống bên Chúa”

 Đó là lời cầu xin tha thiết dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân, ân nhân, thân nhân và đặc biệt các linh hồn thai nhi tại nghĩa trang GX Hòa Hội, GP Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhóm anh chị em tín hữu các GX Tân Phú, Lạc Quang, Thủ Đức đã có chuyến thăm viếng, cầu nguyện và tham dự thánh lễ tại nghĩa trang thai nhi GX Hòa Hội vào 11g00 ngày 12/11/2017. Thánh lễ do cha G.B Nguyễn Duy An, chánh xứ Hòa Hội chủ tế. Cùng tham dự thánh lễ có thầy Phêrô Nguyễn Quốc Bảo dòng Phanxico, quý xơ dòng Mến Thánh Giá Bắc Ninh, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Phước Lâm, Ban Bảo vệ Sự sống và cộng đoàn dân Chúa GX Hòa Hội.

Để kịp tham dự thánh lễ, các thành viên ở Sài Gòn đã phải thức dậy từ 3g sáng, chuyển xe 3 lần kèm theo hành trình dài hơn 4 tiếng.

Trong bài giảng theo Tin Mừng (Mt 25,1-3), cha chủ tế chia sẻ:

Anh chị em vừa nghe Bài đọc 1, người khôn ngoan thì tìm kiếm sự khôn ngoan, như trong Cựu ước, Vua Salomon không xin đền đài, tiền của danh vọng mà chỉ xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, đó chính là Đức Kitô. Sự khôn ngoan trong Tin Mừng Thánh Mattheu kể về câu chuyện 5 cô khôn ngoan có đèn có dầu,còn 5 cô khờ dại có đèn mà không có dầu và ý Chúa Giêsu nói đến Nước trời mà chúng ta là những lữ khách đang tiến về nơi đó, để đi đón Chàng rể là Đức Kitô, chúng ta phải chuẩn bị đèn có dầu là sự trong sạch của linh hồn, để chuẩn bị cho giờ phán xét, khi chúng ta được Chúa gọi về, nhưng tại sao 2 nhóm các cô đều là 5?

Thưa vì trần gian này người chọn Đức Kitô thì vô số nhưng kẻ xấu cũng nhiều không kém nên cô có dầu và không dầu ngang nhau.

Sự khôn ngoan trong Tin Mừng lại là sự khờ dại của thế gian, như: Việc bác ái, giờ kinh lễ, đức công bằng, đức yêu thương, đức hy sinh cho việc tông đồ..  xong lại là khôn ngoan trong ngày Phán xét vì đã chuẩn bị đầy đủ đèn và dầu để đi đón Đức Kitô.

Còn những sự khôn ngoan của thế gian đi tìm kiếm như: Du thuyền, nhà lầu xe hơi, danh vọng địa vị và sắc đẹp… thì lại chẳng đáng gì đối với Thiên Chúa, và có những cái khôn của con người lại là khờ dại trước mặt Thiên Chúa như những cô có đèn mà không có dầu.

Hôm nay, chúng ta họp mặt nơi đây là nhờ những anh chị em đã gom góp và tìm những điều kiện tốt nhất để chôn cất các Thai nhi như những người đang trữ dầu để thắp cho cây đèn Đức Tin sáng mãi. Đạo Công giáo chúng ta có 14 mối Phúc thật, trong đó Thương xác có 7 mối… Xin cám ơn quý xơ, quý ân nhân đã cho các bà mẹ lỡ lầm có nơi ăn chốn ở và các thai nhi được an nghỉ trong Chúa một cách an bình và ấm cúng; nhưng chúng ta không tạ ơn Chúa vì có nhiều Thai nhi mà phải cầu xin Chúa cho những bà mẹ lỡ lầm chối bỏ con, dù chỉ mới phôi thai hay đã thành hình, đều phải ý thức về việc mình làm để chấm dứt việc phá thai. Những người làm nhiệm vụ cũng phải có ý thức Bảo vệ Sự sống của các Thai nhi dù lớn hay nhỏ, dù dị dạng hay lành lặn và luôn ý thức rằng có những người tàn tật mà lại rất tài năng và làm được nhiều việc hữu ích cho xã hội và giáo hội. Ước mong tất cả chúng ta sẽ là những cô khôn ngoan cầm đèn đầy dầu để đi đón Chàng rể duy nhất là Đức Kitô mà chúng ta hằng ước mong trong suốt cuộc đời Kitô giáo của mỗi người Amen”.

Sau đó cha chủ sự đã làm phép các thai nhi chuẩn bị để an táng.

Tham dự thánh lễ tại nghĩa trang, anh chị em từ 3 giáo xứ thuộc Tgp Sài Gòn đã ý thức hơn về trách nhiệm cấp thiết là đóng góp vào công cuộc Bào vệ Sự sống hiện nay.

Được biết nghĩa trang GX Hòa Hội có khoảng 200 phần mộ thai nhi, bia mộ có ghi tên cha, mẹ hoặc mã số do cha mẹ đem tới hoặc do các xơ, các tình nguyện viên thu thập được, các tháng trong năm đều có thánh lễ tại nghĩa trang.

Xin bấm vào đây để xem hình

Phương Nga

Xem thêm

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

Trong tác phẩm “Pride and Prejudice” (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen, gia …