Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Lễ Chúa Thăng Thiên, năm A, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Lễ Chúa Thăng Thiên, năm A, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

(Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20)

 

“Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ…

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”

 

Tin mừng Matthêu 28, 16-20:

h7_resizeMười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Suy niệm:

Bài Tin mừng hôm nay là đoạn kết Tin mừng Matthêu, kể lại cuộc hiện ra chính thức và long trọng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh với các tông đồ. Đức Giêsu đã trao cho các tông đồ sứ mạng loan báo Tin mừng, qua các tông đồ cho toàn thể Giáo hội: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.

Hôm nay Giáo hội mừng kính Chúa Giêsu Thăng Thiên. Sau khi hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại qua cuộc tử nạn và phục sinh, Đức Giêsu đã về trời, ngự bên hữu Thiên Chúa biểu lộ sự vinh thắng: Ngài là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ và mời gọi chúng ta chia sẻ vinh quang thiên quốc với Đức Giêsu, Chúa chúng ta. “Chỉ mình Ngài là Chúa”. Chỉ một mình Ngài có quyền năng dẫn đưa nhân loại đến ơn cứu độ muôn đời. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: “Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha”.

Sách Công vụ ghi: “Người được cất lên trời trước mặt các ông… Đức Giêsu vừa lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1, 11).

Đức Giêsu luôn yêu thương nhân loại. Ngài muốn đưa tất cả nhân loại về trời với Ngài, tất cả được hưởng ơn cứu độ. Đó là khát vọng sâu thẳm nhất nơi Đức Giêsu: “Thầy ra đi dọn chỗ cho chúng con, nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, để Thầy ở đâu, chúng con cũng ở nơi đó với Thầy”.

Phát xuất từ khát vọng này, mà chính Chúa Giêsu đã để lại lệnh truyền như một lời di chúc: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ… Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 21, 19).

Thánh Luca cũng ghi lại lệnh lên đường ra đi loan báo Tin mừng cứu độ: “Anh em hãy làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđêa, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8).

Lệnh lên đường truyền giáo là sứ mạng của Giáo hội, của mỗi Kitô hữu có tính cấp bách và cần thiết để góp phần vào việc xây dựng nước Chúa ở trần gian, để cứu độ nhân loại cho đến ngày tận thế.

Đức Giêsu Thăng thiên ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Đó là niềm vui cho người tín hữu và xác định rằng Nước Trời, Thiên đàng là quê hương thật của chúng ta, chúng ta cũng sẽ được lên trời như Đức Giêsu. Muốn được lên trời, chúng ta phải làm chứng nhân cho Chúa bằng cuộc sống lương thiện, tin tưởng và tuân giữ lề luật của Chúa, phục vụ anh em…

Sứ điệp loan báo Tin mừng “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” trở nên sứ mạng của Giáo hội và của Kitô hữu. Công đồng Vatican II dạy: “Bản chất của Giáo hội lữ hành là truyền giáo… Những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa tội đều có bổn phạn truyền giáo”. Người Kitô loan báo Tin mừng bằng sống chứng nhân giữa cuộc đời: Sứ vụ truyền giáo gắn liền với luật yêu thương. Những hành vi bác ái là cách thế hữu hiệu nhất để đem Chúa đến cho an hem lương dân và có tính cách thuyết phục nhất: người ta “cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em thương yêu nhau”.

Chunga ta có quê hương trần gian và quê hương thật là quê trời, là Thiên đàng. Cuộc sống trần gian định đoạt cho cuộc sống mai sau. Muốn vào nước Trời, chúng ta phải sống tương quan hài hoà với Chúa, với mọi người trong tình yêu thương, đặc biệt là nhiệt tình loan báo Tin mừng bằng cuộc sống chứng nhân.

Theo công đồng Vatican II, truyền giáo là hoàn tất ý định của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay: Thiên Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ. Truyền giáo là bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Kitô do tác động của Chúa Thánh Thần. Như thế, người tín hữu phải làm việc truyền giáo: “Ra đi đến với muôn dân”. Công đồng Vatican II dạy: “Giáo dân được kêu mời làm cho Giáo hội hiện diện và hoạt động ở khắp nơi, trong mọi hoàn cảnh mà nếu không có giáo dân, thì Giáo hội không trở thành muối trần gian” (GH 33).

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

 

Xem thêm

Ga 10, 11-18a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Mục tử tốt lành hay người chăn thuê SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …