Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV, NĂM C, CỦA FX. ĐỖ CÔNG MINH

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV, NĂM C, CỦA FX. ĐỖ CÔNG MINH

Anh em hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời.

(Lc.10, 20 )

         Luke 10_17-24Bài Tin mừng hôm nay Thánh Luca cho thấy ngòai việc tuyển chọn nhóm 12, Đức Giêsu còn chỉ định 72 người khác. Con số này nhắm đến những dân ngọai mà Chúa sai các vị này đi rao giảng, không chỉ giới hạn trong vùng đất Palestin, nơi mà Người và các tông đồ đã rảo khắp. Trước tiên, Người mô tả vùng đất mới bao la, nơi đó có biết bao người chưa được đón nhân Tin Mừng. Biết bao người đang khao khát  đón nhận ơn cứu độ, họ như những bông lúa chín rộ trên những cánh đồng bao la chờ được những người thợ gặt đến đem về, để cùng hiệp nhất  với những người đã tin nhận Đức Kitô, hầu được giải thóat khỏi mọi xiềng xích tội lỗi,  khỏi mọi đam mê, cám dỗ của Satan. Thế nhưng “ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa về “.

       Nhóm 12 và nay là 72 người nữa được Chúa chỉ định, nhưng điều đó có thấm vào đâu với đại cánh đồng lúa chín bạt ngàn. Con liên tưởng đến Giáo phận Hưng Hóa, với địa hình 9 tỉnh vùng trung du, Thượng du phía Bắc, cộng với 1/6 thủ đô Hà Nội. Tính đến năm 2015, giáo phận Hưng Hóa có 115 giáo xứ và 1 chuẩn xứ, 570 giáo họ với 235.000 tín hữu, tỷ lệ 3,9%. Về nhân sự, có 90 linh mục gồm 75 linh mục giáo phận và số còn lại là các linh mục dòng, 3 linh mục Hội Thừa Sai Việt Nam, 110 đại chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, 63 tiền chủng sinh, 60 tu sinh; 2 nữ tu dòng thánh Phaolô Chartres, 6 nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa với 270 nữ tu, 45 tập sinh, 130 đệ tử, 3.030 giáo lý viên.  Những con số quá nhỏ bé so với 6 triệu dân số tòan vùng. Đại cánh đồng lúa chín ấy đang cần những thợ gặt. Những thợ gặt chính là những tu sĩ nam nữ, các Linh mục sau này và còn là cả những người giáo dân trưởng thành (lành nghề ) trong số hơn hai trăm ngàn ấy, cộng với bao người” thợ từ xa” cũng được chủ mùa sai đi.

      Đức Giêsu, qua bài Tin mừng, còn chỉ cho những người được sai đi những việc phải làm, thái độ, cung cách sống trên cánh đồng lúa chín. Ra đi là nhận sứ vụ loan báo, ra đi trong nước mắt sẽ về giữa ca mừng . Những” Người thợ” như chiên ở giữa sói rừng hẳn sẽ gặp biết bao gian nguy, thậm chí có thể nguy hại đến tính mạng. Nhưng người rao giảng phải biết chấp nhận sống phó thác, “Vô sản “, không mang nặng vật chất, tiền bạc hay tiện nghi cho bản thân. Không màng đến những sự chào đón rình rang, hình thức , xa hoa. Không  chọn lựa nơi đến. Tất cả chỉ một mục đích loan báo sự bình an của Thiên Chúa. Tất cả đều vì tình yêu thương hầu giúp anh chị em mình được ơn cứu độ; chữa lành mọi bệnh tật  thân xác, linh hồn;  tháo gỡ những ràng buộc tội lỗi, giúp họ thóat ra khỏi bóng tối và tìm đến ánh sáng, chân lý và tình thương của Thiên Chúa.

            Lạy Chúa,

           Con vẫn lầm tưởng rằng, Chúa chỉ mời gọi một số ít người nào đó làm thợ gặt, đó là các vị dám từ bỏ cha mẹ, gia đình, người thân để tận hiến đời mình cho Chúa, cho Hội Thánh . Điều đó đúng, nhưng không dừng lại ở đó. Chúa còn muốn mọi người tín hữu, khi đã được nhận lãnh ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua phép Thanh Tẩy, qua bí tích Thêm sức sẵn sàng bước đi theo tiếng mời gọi, sẵn sàng chấp nhận lời sai đi của chủ mùa. Bằng sự hiệp thông, bằng cách biết hy sinh, từ bỏ chính mình để lo cho anh em đồng lọai; bằng cách cầu nguyện, chia sẻ cái mình có cho công cuộc loan báo tin mừng; giúp đỡ các chủng viện, dòng tu có điều kiện để đào tạo chủng sinh, tu sinh. Góp phần xây dựng các giáo điểm truyền giáo nơi vùng sâu, vùng xa. Và hơn tất cả là cách sống yêu thương như  Chúa yêu thương, đó cũng là đang làm nhiệm vụ của người thợ gặt, gặt lúa về.

       Xin cho con luôn ý thức mình phải thực thi lời Chúa truyền dạy: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ  Thầy” (Mt 28;19).

       Xin Chúa giúp con . AMEN .

 Fx Đỗ Công Minh

Xem thêm

ENCOURAGEMENT

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh, của Lm Minh Anh

  LUÔN KHÍCH LỆ “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”. “Hãy tâng bốc …