Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật VI Phục Sinh, năm A, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật VI Phục Sinh, năm A, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

 (Cv 8, 5-8.14-27; 1Pr 3, 15-18; Ga 14, 15-21)

“Nếu anh em yêu mến Thầy,

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”

Tin mừng Gioan 14, 15-21:

h2Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ”Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”.

Suy niệm:

Tin mừng Chúa nhật hôm nay ghi lại một phần cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các tông đồ sau bữa tiệc ly. Ngài biết rằng các tông đồ sẽ phải buồn  sầu và chán nản vì Thầy trò sắp phải chia ly mỗi người mỗi ngả. Người Thầy là chỗ dựa vững chắc của đồ đệ. Nay Ngài sắp ra đi, đồ đệ biết cậy dựa vào ai. Hiểu biết nỗi lòng, tâm trạng của các tông đồ, Đức Giêsu trấn an các ông với những lời lẽ thân tình và đầy sức thuyết phục.

Trước hết, Chúa Giêsu nói đến tình yêu đích thực của người môn đệ đối với Thầy mình là Đức Giêsu hệ tại việc thi hành ý muốn của Đức Giêsu. Ý muốn ấy được thể hiện trong lời của Người và trong các điều răn. Ai yêu mến Đức Giêsu thì thực hiện các điều răn của Người. Yêu mến Đức Giêsu là tuân giữ lời Đức Giêsu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữu điều răn của Thầy… Ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”.

Theo thánh Gioan, Đức Giêsu biểu lộ lòng yêu mến đối với Thiên Chúa Cha qua việc vâng phục “Vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá”. Tất cả cuộc đời Chúa Giêsu là lời xin vâng trọn hảo với thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu dạy chúng ta một tình yêu sống động trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là tuân giữ các điều răn của Chúa (Ga 15, 10).

Để hổ trợ các tông đồ, cũng như người Kitô hữu trong cuộc sống đầy thử thách, Đức Giêsu xin Chúa Cha ban cho các ông Đấng phù trợ khác. Đó là Chúa Thánh Thần. Đấng là thần chân lý sẽ bênh vực, biện hộ, bầu chữa, chuyển cầu cho chúng ta. Chúa Thánh Thần được gọi là trạng sư, Đấng an ủi: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em Đấng phù trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”.

Khi Chúa Giêsu nói Đấng phù trợ khác có ý nghĩa là chỉ có một trung gian duy nhất là Đức Giêsu, thì vẫn có 2 Đấng phù trợ

– Đấng phù trợ thứ 1 là Đức Giêsu, qua Ngài, chúng ta được cứu độ, được đến với Thiên Chúa Cha.

– Đấng phù trợ thứ 2 là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn cầu bầu cho chúng ta trước toà Chúa. Chúa Thánh Thần là thần chân lý, Ngài soi sang tâm trí con người hiểu biết những chân lý mạc khải, những mầu nhiệm Nước Trời và thấu hiểu những giáo lý của Đức Giêsu… Sau khi hoàn tất công trình cứu độ, Chúa Giêsu về trời và Ngài sai Chúa Thánh Thần đến trong Giáo hội, trong mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện, hoạt động trong Giáo hội thay thế Chúa Giêsu, vì thế, chúng ta không bao giờ mồ côi. Qua tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu luôn hiện diện trong Giáo hội, trong các Bí tích, trong Lời của Ngài. Vì thế, Chúa Thánh Thần là linh hồn của mọi hoạt động của Giáo hội.

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi mọi Kitô hữu biểu lộ lòng yêu mến Chúa qua việc tuân giữ lề luật Chúa và Giáo hội. Như Chúa Giêsu đã yêu mến Thiên Chúa Cha, luôn đặt thánh ý Thiên Chúa Cha lên trên hết, tình yêu được chứng thục bằng sự vâng phục chân thành như người con ngoan đối với cha mẹ.

Khi gặp gian nan thử thách trong đời, Kitô hữu hãy nhớ rằng: Chúng ta không cô đơn, không mồ côi, vì Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong cuộc đời chúng ta để phù trợ, hướng dẫn, soi sáng và ban sức mạnh để chúng ta luôn kiên trung theo Chúa. Hãy can đảm, an tâm, tin tưởng vào Chúa.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

TO THE END OF THE WORLD

Suy niệm Tin Mừng Lễ KÍNH THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh, của Lm Minh Anh

AN LÒNG VỀ MỘT SỰ HIỆN DIỆN “Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, …