Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Phục Sinh, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II Phục Sinh, của LM Giuse Nguyễn Văn Nam

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

(Cv 2, 42-47; 1Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31)

“Phúc thay những người không thấy mà tin”

 

Tin mừng Gioan 20, 19-31:

h1_resizeVào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-u đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Suy niệm:

Tin mừng hôm nay tường thuật 2 lần Chúa Giêsu phục sinh hiện đến với các tông đồ để củng cố niềm tin cho các ông sau cái chết của Thầy mình và cho các ông thấy tận mắt: “Ngài đã từ cõi chết sống lại”.

Trong lúc các tông đồ lo âu, buồn sầu, sợ hãi, hoang mang “họ đóng kín cửa vì sợ người Do Thái”. Sợ là phải! Họ giết Thầy, thì cũng có thể giết trò. Đức Giêsu đã hiện ra đứng giữa các ông và cho các ông xem những vết thương nơi tay chân và cạnh sườn để minh chứng rằng:

Người đã từ cõi chết sống lại thật. Thân xác phục sinh của Ngài không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian. Ngài có thể hiện diện khắp nơi “Cửa đóng kín, Chúa Giêsu đến hiện diện giữa các tông đồ”.

– Vết thương, dấu đinh nơi thân xác Chúa nói lên sự thật này: “Đức Giêsu khi còn sống với các tông đồ và Đức Giêsu phục sinh hôm nay là một. Ngài là nhân vật lịch sử”. Vết thương nơi thân xác của Ngài luôn luôn là dấu ấn của tình yêu đối với nhân loại.

Lại một lần nữa Chúa Giêsu phục sinh đến với các tông đồ, lần này có Tôma. Ông đã được thọc ngón tay vào lỗ đinh, vào cạnh sườn Thầy. Ông đã tuyên xưng đức tin: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con”. Tôma là tông đồ đầu tiên đã tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô phục sinh bằng lời nói và bằng con tim của mình. Tôma đã hăng say ra đi loan báo Tin mừng về Đức Kitô phục sinh ở Ba Tư, Asyria và Ana Độ. Tại Ấn Độ, Tôma đã được phúc tử đạo và là người tông đồ đầu tiên tử đạo để nói lên lòng trung thành đối với Đức Kitô phục sinh.

Chúng ta suy nghĩ về đức tin thật là hợp trong năm đức tin 2012-2013. Tôma được nhìn thấy tận mắt những vết thương và thọc tay vào cạnh sườn Chúa, ông đã thấy và đã tin. Nhưng Đức Giêsu đã nói: “Tôma, vì con thấy Thầy, con mới tin. Phúc cho ai không thấy mà tin”.

Tin là chấp nhận sự thật mà mắt chúng ta không thấy, mà do lòng yêu thương Thiên Chúa tỏ bày cho chúng ta. Đối với người Kitô hữu, tin là gặp gỡ Đức Kitô để được ơn cứu độ. Tin trở thành một cảm nghiệm sống của bản thân đối với Đức Kitô Hằng Sống.. Niềm tin vào Đức Kitô phục sinh làm cho Tôma thành tông đồ và ông đã sống niềm tin vào Đức Kitô một cách mãnh liệt đến hy sinh mạng sống mình vì Đức Kitô.

Đức tin theo tông sắc “Cửa đức tin” là tuyên xưng bằng lời và bằng con tim của mình, nghĩa là chúng ta tuyên xưng đức tin qua các nghi lễ phụng vụ, đọc kinh cầu nguyện, các cuộc rước kiệu, các lễ hội tôn giáo… mà phải tuyên xưng bằng con tim, nghĩa là sống yêu mến những điều mình tuyên xưng, những chân lý mình tin như thánh Tôma đã nêu gương cho chúng ta.

Đức Kitô phục sinh đã đem đến cho các tông đồ niềm vui, ơn tha thứ của Chúa Thánh Thần… Người Kitô hữu phải làm tỏa sáng niềm vui, an bình bằng đời sống Chứng Nhân Tin Mừng Phục Sinh trong gia đình và xã hội bằng những việc đạo đức, cuộc sống lương thiện và công bằng.

Chỉ có niềm tin gắn bó với Đức Kitô phục sinh mới có thể vượt qua mọi khó khăn, cản trở để gặp Chúa và anh em trong tương quan hài hòa và thân mật.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ THÁNH THỂ

ĐÓN NHẬN CHÚA KITÔ THÁNH THỂ

Khi rước lễ, chúng ta chạm và nếm được Chúa và Thiên Chúa của chúng …