Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

 

(Gr 33, 14-16; 1Tx 3, 12.4, 2; Lc 21, 25-28.34-36)

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện…”

 

Tin mừng Luca 21, 25-28.34-36:

h5Khi ấy Đức Giêsu nói: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”.

“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.

Suy niệm:

Tin mừng hôm nay tường thuật biến cố Con Người sẽ đến trên mây trời và kêu gọi mọi người phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng: Tỉnh thức và cầu nguyện trong niềm tin trung kiên và phấn khởi vui mừng vì ơn cứu độ đã đến với nhân loại.

Theo quan niệm của người Do thái thời xưa, thì không gian có 3 tầng: Trời – đất – biển. Chúa Giêsu dùng những hình ảnh có tính chất khải huyền để diễn tả sự can thiệp của Thiên Chúa trên vũ trụ mà Người sắp giải phóng khỏi mọi sự dữ (Rm 8, 19; Kh 21, 1-8). Vì thế sự rung chuyển của ba tầng trời này: những điềm lạ trên trời, biển gào sóng vỗ, muôn dân lo lắng, sợ hãi… Đó là dấu chỉ báo hiệu ngày cánh chung. Vũ trụ hữu hình sẽ biến đổi để nhường chỗ cho trời mới đất mới của vương quyền Chúa Giêsu.

Sự đợi chờ, tỉnh thức và cầu nguyện trong mùa Vọng hướng về ngày Chúa đến luôn xoay quanh 3 biến cố:

– Chúa Giêsu đã đến qua việc nhập thế lamg người cách đây hơn 2.000 năm.

– Chúa Giêsu đang đến và ở giữa chúng ta qua những hành vi phụng vụ, bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và Lời Chúa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

– Chúa sẽ đến trong vinh quang vào ngày tận thế để phán xét nhân loại. Ngày Chúa đến bất ngờ và đột xuất.

Hành động đã đến, đang đến và sẽ đến đối với Chúa Giêsu là một: Hôm qua, hôm nay và mãi mãi là một đối với Chúa. Vì thế người tín hữu phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện đợi chờ ngyà Chúa đến trong từng phút giây và mọi biến cố trong cuộc sống.

Trong hành trình theo Chúa và trong cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta, tỉnh thức và cầu nguyện là một việc làm cần thiết phải được thực hành thường xuyên, liên tục như hơi thở, như cơm ăn, nước uống để con người được sống trong tương quan thân mật với Chúa và mọi người.

Chúa Giêsu khuyên chúng ta: “Các con đừng bê tha, chè chén say sưa, quá lo lắng sự đời”. Nghĩa là hãy tỉnh thức và cầu nguyện cho Chúa đến. Tỉnh thức để nhìn lại mình, nhìn lại cuộc sống đối với Chúa, với tha nhân để biết ăn năn sám hối, canh tân cuộc sống, bắt đầu lại mỗi ngày để sống phù hợp với Tin mừng. Cầu nguyện để gặp gỡ Thiên Chúa với tâm tình yêu mến, cảm tạ Chúa và phát hiện ra ý Chúa để thực hiện: “Sống đạo là sống theo ý Chúa”.

Tại HollyWood, có một tài tử điện ảnh đột ngột ngã bệnh nặng. Sau khi khám bệnh, bác sĩ nói với anh: “Sức khỏe anh rất bi đát, cần một cuộc giải phẫu kéo dài 36 giờ đồng hồ may chăng mới có thể cứu sống anh”.

Sau cuộc giải phẫ thành công, chàng tài tử thú nhận: Trong 36 tiếng đồng hồ ấy, tôi đã học được nhiều điều hơn 36 năm trước đó và tôi cảm thấy niềm vui, tôi không sợ chết vì tôi có thói quen mỗi ngày cầu nguyện với Chúa Giêsu. Nhờ những lần tâm sự với Chúa Giêsu, gắn bó với Ngài, mà tôi chấp nhận mọi đau khổ”.

Tỉnh thức và cầu nguyện, người Kitô hữu mới có thể đứng vững và được cứu độ khi Chúa đến trong vinh quang hay Chúa đến vào cuối đời chúng ta.

LM Giuse Nguyễn Văn Nam

Xem thêm

Ga 10, 11-18a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Mục tử tốt lành hay người chăn thuê SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …