Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 1 Mùa Chay, năm C, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 1 Mùa Chay, năm C, của Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ

(Mt 25, 31-46)

h7_resizeMa quỉ đã cám dỗ hai ông bà nguyên tổ, ma quỉ cũng đã cám dỗ Chúa Giêsu và chắc hắn ma quỉ cũng cám dỗ mỗi người chúng ta. Hai ông bà nguyên tổ đã thất bại, còn Chúa Giêsu đã chiến thắng, đã thắng một cách vẻ vang vì Chúa Giêsu đã nắm vững được lý lịch của ma quỉ. Sau đây là lý lịch trích ngang của Satan:

  • Nguyên quán: Thiên Đàng.
  • Địa chỉ thường trú: Hỏa Ngục.
  • Địa chỉ tạm trú: những nơi mà Tình Yêu vắng mặt.
  • Tuổi tác: già hơn nguyên tổ lòai người nhưng cứ mãi trẻ trung.
  • Chủng lọai: thuộc lòai vô hình, thiên biến vạn hóa.
  • Nghề nghiệp: lừa đảo.

Ma quỉ hay Satan là một tay lừa đảo, nhưng là một tay lừa đảo rất tinh vi.

Hắn có tài thiên biến vạn hóa, mang đủ thứ mặt nạ, khiến chúng ta khó nhận ra. Khi thì như một lão chủ khắc nghiệt, lúc lại có vẻ như là một tên đầy tớ trung thành. Khi thì như một quân sư khóac lác, lúc lại giả điếc làm ngơ như một đứa học trò khù khờ. Hắn thường đội lốt khiêm nhường, bác ái…nhằm phá hủy dần dần mối tương giao giữa con người với con người.

Satan rất thuộc Kinh Thánh và thường khéo vận dụng Lời Chúa để ngụy biện hay khiêu khích chúng ta. Hắn thường làm ra vẻ thuận theo những khát vọng chính đáng, những mục đích tốt đẹp để rồi hướng chúng ta đến những điều bất chính và nhất là có tài dụ dỗ coi thường những điều nhỏ mọn để rồi tới một lúc nào đó, chúng ta phạm trọng tội mà chúng ta không ngờ.

Tại nhà tù Sing Sing, người ta thấy một tên tử tù bước vào ghế điện.

Người ta buộc những miếng kim lọai vào cái vòng trên đầu rồi bắp chân của hắn. Một lát sau dòng điện chuyền qua làm mất ý thức và chết lúc nào không biết. Tòa tử hình cho phép anh nói lời cuối cùng.

Anh ta buột miệng nói giọng điệu đau đớn cực độ:

“Tôi bắt đầu bằng việc ăn cắp đồng năm xu từ túi áo mẹ già. Rồi tôi ăn cắp hai đồng năm xu.

Tôi đã bắt đầu ăn cắp đồ vật ở trường học, tiệm thuốc, tiệm tạp hóa rồi những món tiền càng ngày càng nhiều.

Chúng tôi quyết định cướp nhà băng và lần đó tôi đã bắn chết các nhân viên ngân hàng. Đó là tất cả sự khốn cùng của tôi bắt đầu từ một đồng năm xu”.

Đây là câu chuyện thường tình của các tội ác. Nó thường khởi sự bằng một điều rất nhỏ, một đồng năm xu, một điếu thuốc, một ly rượu, một ước muốn tò mò. Khi không được ngăn chận nó sẽ dẫn đến tội ác lúc nào không biết.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bị cám dỗ.

Ma quỉ đã cám dỗ Chúa về việc ăn uống, về kiêu ngạo, về danh vọng.

Có thể nói đây là những cám dỗ mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống và chúng ta còn bị cám dỗ về nhiều phương diện nữa, nhất là vào thời đại của chúng ta hôm nay.

Điều mà chúng ta cần lưu ý là bị cám dỗ chưa phải là tội, nhưng còn là cơ hội để chúng ta chứng tỏ lòng yêu mến và sự trung thành của chúng ta với Thiên Chúa.

Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu, Chúa đã bị cám dỗ, nhưng Chúa đã chiến thắng vẻ vang, Để được chiến thắng vẻ vang, Chúa đã phải ăn chay cầu nguyện lâu ngày.

Để thắng được cơn cám dỗ, chúng ta cũng phải ăn chay, cầu nguyện, khổ chế và đồng thời chúng ta cũng phải luôn cảnh giác và nhất là chúng ta đừng khinh thường những điều nhỏ mọn trong cuộc sống.

Nếu không cảnh giác chúng ta sẽ gục ngã trước những cám dỗ của ma quỉ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa những cám dỗ xảy đến với chúng con là do thánh ý của Chúa. Chúa muốn chúng con có dịp chứng tỏ tình yêu của con đối với Chúa. Nếu chúng con yêu mến Chúa thật sự, chúng con phải chứng tỏ được tình yêu ấy trong những cơn thử thách. Sự thành công hay thất bại trong những cơn cám dỗ sẽ giúp chúng con xác định được tình yêu của chúng con đối với Chúa, và giúp chúng con nhìn ra chính con người của chúng con, một con người yếu đuối và tội lỗi. Amen.

Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

 

Xem thêm

Ga 10, 11-18a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Mục tử tốt lành hay người chăn thuê SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …