Home / Chia Sẻ / PHỤC HỒI

PHỤC HỒI

phuc-hoi“Chúa Trời sẽ giải cứu Sion, các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết, cho dân đến định cư lập nghiệp” (Tv 69:36).

Leah Bromley đang ở nhà tại New York thì nhận được tin nhắn của mẹ ở Tuscaloosa, Alaska. Tin nhắn ghi: “Mẹ đang ở tầng hầm. Mẹ yêu con”.

Cuối ngày hôm đó, Tuscaloosa chịu cơn bão dữ nhất trong lịch sử nước Mỹ, cướp mất sinh mạng của 327 người, hơn 5.000 ngôi nhà bị tàn phá. Leah nói: “Tôi cảm thấy vô vọng nhưng vẫn muốn làm điều gì đó”.

Leah bắt đầu lập trang “Rebuild Tuscaloosa” trên Facebook. Cô cho biết: “Cần cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy cho những người tình nguyện và cho những người chịu ảnh hưởng bão”. Trang này giúp liên kết mọi người cần được cứu trợ với các tổ chức từ thiện.

Sau một năm, trang này vẫn tác động đến cộng đồng, tiếp tục xác định nhưng người cần được giúp đỡ. Leah và những người tình nguyện giúp các gia đình tái lập cuộc sống. Cô nói: “Tôi thực sự muốn người ta nhớ đến chúng tôi và hiểu rằng vẫn có các nhu cầu thực sự cần thiết. Chúng tôi chỉ giúp tái xây dựng, vẫn có nhiều người cần được giúp đỡ nhiều”.

Kỹ thuật ngày nay cung cấp cho chúng ta những cách nối kết với thế giới theo cách tích cực. Hãy cân nhắc những cách mời khi bạn sử dụng các phương tiện truyền thông để liên kết các dịch vụ với cuộc sống của người khác trong phạm vi rộng rãi.

Lạy Đấng là Đầu và Cuối, là Alpha và Ômêga, Ngài không hứa với chúng con rằng những điều tồi tệ không xảy ra với chúng con, nhưng thực sự Ngài vẫn luôn cùng chúng con tái lập cuộc sống. Xin Ngài chúc lành cho nhưng người cộng tác với Ngài, xin Ngài giúp chúng con biết sẵn sàng giúp người khác tái xây dựng những gì đã hư hại. Xin Ngài nâng đỡ những người vừa chịu thiệt hại vì cơn bão Sarika ở miền Trung, xin giúp họ sớm phục hồi tâm sinh lý, xin thương chúc lành cho họ và những người tình nguyện đến giúp đỡ họ.

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

Trong tác phẩm “Pride and Prejudice” (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen, gia …