Home / Chia Sẻ / Niềm vui được chia sẻ

Niềm vui được chia sẻ

 

 

“Quà tặng Tin Mừng” Sáng kiến Truyền Giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhận được thông tin này, chúng tôi rất vui mừng, điện thoại, mail cho nhau, để cùng nhau gửi danh sách vể quatangtinmung@gmail.com để nhận bằng Phép Lành Tòa Thánh và sau đó nhận sách Tin Mừng bỏ túi do chính Đức Thánh Cha ký tặng.

“Đức Thánh Cha đã ưu ái ban Phép lành Tòa Thánh cho hết thảy những ai có tham gia dưới mọi hình thức vào công cuộc Loan Báo Tin Mừng”.

Chúng ta ai cũng sống trong niềm tin của mình. Có tin chắc chắn có vui. Không ai đi lễ nhà thờ với vẻ mặt buồn thảm và chúng ta cũng mong muốn có được nhiều người cùng tin, cùng vui với chúng ta.

Chúng ta phải làm gì để có được điều này trong hoàn cảnh khó khăn về đức tin và kinh tế như ngày nay?

Thưa: PHỤC VỤ – LAO ĐỘNG – LECTIO DIVINA là con đường hoàn thiện bản thân, là nhiệm vụ chủ yếu trong đời sống hàng ngày của tất cả các Đan sĩ. Đây cũng là phương thế để nên thánh dễ dàng cho người giáo dân, ngay giữa những vất vả cực nhọc để kiếm sống hàng ngày. Mỗi giáo dân đều có thể sống như Một Đan Sĩ giữa đời với ba thực hành trên. (ĐGM. Phêrô Nguyễn Khảm). 

Chúng tôi viết những điều trên đây là để mong muốn cho nhiều người được biết là: Giáo Hội, đại diện là Đức Thánh Cha luôn quan tâm đến đời sống đức tin và đời sống thường nhật của mỗi người chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời “vàng thau lẫn lộn” thật thật giả giả xâm chiếm cõi lòng, tham lam độc ác, thù hằn chiếm lĩnh con người vv…

Có người cho rằng: đời sống khó khăn làm lung lạc đức tin, nhưng đời sống khá giả lại làm suy đồi đức tin. Đức tin mạnh mẽ khỏa lấp mọi sự. Đức tin mạnh mẽ phãi được biểu lộ ra bên ngoài như: khiêm nhường, vui vẻ và lao động hết mình. 

Cầm trên tay “Bằng Phép Lành Tòa Thánh”, chúng tôi vui vẻ ra về. Đi bộ ra trạm xe buýt một quãng đường khá xa. Chia sẻ niềm vui với người đi đối diện bằng một nụ cười vui, nhưng chỉ nhận được một vẻ mặt lạnh lùng. Không nản, lại một nụ cười và cái vẫy tay nhè nhẹ, lại là một sự đáp trả đầy ngạc nhiên. Chúng tôi trộm nghĩ: Trong một xã hôi thiếu niềm tin nơi người với người đã vơi đi biết bao niềm vui. Một giáo hội cũng thế. 

Lạy Chúa, chúng con xin thành thật thưa cùng Chúa. Bấy lâu nay chúng con trông lên Chúa như những bù nhìn, chúng con thưa chuyện với Chúa như những con vẹt, chúng con đọc Lời Chúa để được vang danh. Xin cho chúng con biết sống thật lòng với Chúa, với anh em chung quanh, biết nhận lãnh và chia sẻ niềm vui với Chúa với mọi người. Biết đáp trả niềm vui, biết lắng nghe nỗi buồn để chúng con thật sự là anh chị em với nhau, con cùng Một Cha Trên Trời. Amen.

 

Tôma Đỗ Lộc Sơn

 

 

 

Xem thêm

EUCHARIST

Suy niệm Tin Mừng THÁNH LỄ TIỆC LY, THỨ NĂM TUẦN THÁNH, của Lm Minh Anh

MỘT LẦN TẶNG, MUÔN LẦN TRAO “Ngài yêu thương họ đến cùng!”. “Người khôn ngoan không …