Home / Các Kinh Thường Đọc / Nghi thức đón giao thừa

Nghi thức đón giao thừa

NGHI THỨC

ĐÓN GIAO THỪA
h5

 h3

Jos.HỒNG PHÚC

Xuân Bính Thân 2016

h4

      Trong bầu khí hân hoan giã từ năm cũ để bước sang một Mùa Xuân mới. Mùa Xuân của Năm Thánh Lòng Thương xót mà Giáo Hội hoàn vũ mời gọi mỗi KiTô hữu sống tinh thần:

“THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA”

Trùng với Năm “TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI” của Giáo hội Công Giáo Việt Nam trong năm Bính Thân 2016 này.

       Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban Thần khí trên mọi KiTô hữu, biết ý thức trách nhiệm truyền giáo bằng lòng vị tha, khoan dung và quảng đại của Chúa Cha. Cụ thể thực hành Phúc Âm hóa đời sống chính mình và gia đình, để thông truyền Đức Tin KiTô giáo đến với xã hội hôm nay.

         Kính chúc Quý vị và gia quyến Một Mùa Xuân an bình Thánh đức trong Ơn Thánh Chúa và biết tín thác vào Lòng Thương xót của Đức KiTô. Chúa chúng ta.

Thân tặng quý KiTô hữu, cách riêng các Gđ.Huynh đệ Giuse.

Joseph Phan Thượng Phúc

CHƯƠNG TRÌNH

 ĐÓN GIAO THỪA

        Giao thừa là thời khắc giã từ năm cũ để bước sang Năm mới.

         Mừng Xuân sang, chúng ta cử hành nghi lễ Tạ ơn cùng phó dâng Năm mới cho Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tổ Tiên: Ông Bà, Cha Mẹ .v.v. Sau đó chúc mừng tuổi nhau.

            Chương trình gồm 3 phần chính:

            Phần I:   – NGHI LỄ TẠ ƠN  

                            – ĐÓN GIAO THỪA

            Phần II:  – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN 

                             – CẦU CHO CÁC LH.TIÊN NHÂN

            Phần III: – CHÚC THỌ ÔNG BÀ CHA MẸ

                             – NHẬN LỘC XUÂN

PHẦN I

NGHI LỄ TẠ ƠN – ĐÓN GIAO THỪA

PHẦN CHUẨN BỊ:

* Phải dọn dẹp và trang trí bàn thờ cho tươm tất: Lau chùi các ảnh tượng sạch sẽ, đồng thời chuẩn bị đèn nến, hoa tươi, nhang hoặc trầm hương, nước phép và Sách Thánh.

* Sách Thánh là Lời Chúa nên phải được đặt nơi trang trọng nhất, nên đặt ngay trung tâm để tiện việc phụng vụ.

* Dưới bàn thờ Thiên Chúa là bàn thờ Gia tiên, cũng phải chuẩn bị nhang đèn, hoa trái . . . . . . . đầy đủ.

* Trước giờ Giao thừa, mọi thành viên trong gia đình phải có mặt đầy đủ nơi hành lễ, quần áo chỉnh tề, chuẩn bị tâm hồn thanh thản sẵn sàng chào đón Chúa Xuân về.

* Đúng giờ Giao thừa: Đèn nến thắp sáng, mỗi thành viên trong gia đình lớn bé cầm một cây nhang đã được chuẩn bị sẵn sàng và đứng quanh trước bàn thờ. Tất cả cùng trang nghiêm cử hành Nghi lễ.

NGHI LỄ TẠ ƠN

1- DẤU THÁNH GIÁ: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần     – Amen

*Gia chủ dẫn nhập: Trong giờ phút linh thiêng của đêm Giao thừa, tất cả thành viên trong gia đình chúng ta họp nhau nơi đây để biểu lộ lòng cảm tạ tri ân, và ca ngợi Tình Chúa đã yêu thương, che chở gia đình chúng ta được an bình hạnh phúc suốt một năm qua.

      Lạy Chúa! Xin đoái nhận lòng thành kính tri ân và phó thác của gia đình chúng con trong Tình thương vô biên của Chúa.

      *NIỆM HƯƠNG: Tất cả cùng niệm hương.

(vái 04 vái kính Thiên Chúa Ba Ngôi và tri ân tổ tiên)

2- THÁNH HÓA GIA ĐÌNH:

 *Gia chủ: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban cho từng thành viên trong gia đình chúng con qua một năm tràn đầy phúc lộc, gia đình an khang hạnh phúc.

    Vậy trước Thánh Nhan Chúa đây, chúng con tự vấn lương tâm mình. Chúng con đã đáp trả được gì đối với Tình thương vô biên mà Chúa đã ban tặng cho chúng con. Xin Chúa chớ chấp tội mà thương đến những tâm hồn yếu đuối hèn mọn này. Xin ban thần khí Chúa để biến đổi chúng con thành khí cụ tình yêu của Lòng Thương xót Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức KiTô Chúa chúng con.

    Đáp: Amen.

(Tất cả cùng quỳ gối, cúi đầu thinh lặng ít phút xét mình ăn năn sám hối, xin ơn tha thứ mọi lỗi lầm đã xúc phạm đến  Chúa, và những thiếu sót đối với anh chị em mình trong năm qua).

*KINH THÚ NHẬN:

    Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

    X: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn

          đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

   Đ: Amen. (Tất cả vẫn quỳ – Gia chủ đứng)

*Gia chủ: Trước thềm Năm mới, chúng con hiện diện nơi đây để long trọng khẩn cầu xin Chúa ngự trị và làm chủ gia đình chúng con suốt năm Bính Thân này.

    Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa ngôi nhà và vật dụng trong nhà này, nhất là thánh hóa mọi thành viên trong gia đình, để chúng con hoàn toàn qui thuộc về Chúa.

   X: Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

   Đ: Amen.

*Chủ sự rảy Nước Thánh chung quanh nhà và trên tất cả mọi người đang hiện diện.   

(Tất cả làm Dấu Thánh giá và hát)

LẠY CHÚA XIN BAN

ĐK : Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con. Thần khí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

     PK1- Người sẽ ban cho chúng con, nhớ lại Lời Hằng Sống Chúa truyền ban.

     PK2- Người sẽ ghi trong trái tim, chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.

     PK3- Người đốt lên trong chúng con, ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.

     PK4- Nguyện Chúa ban cho chúng con, chính thần lực dìu dắt giữa trần gian.

     PK5- Và đến mai sau cánh chung, sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn năng.

3- TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN :

*Gia chủ dẫn vào Kinh Tin Kính.    (Tất cả đứng)

     Chúng ta long trọng tuyên xưng Đức Tin nơi Thiên Chúa toàn năng, là Chúa Tể trời đất muôn vật. Vì yêu thương nhân loại, Người đã ban Con Một là Đức Giêsu KiTô giáng trần chịu khổ nạn, chịu chết và đã phục sinh để cứu độ cho chúng ta được sống.

       Xin Người lấy Tình Cha mà ngự trị làm chủ gia đình này. Trong niềm xác tín cậy trông, chúng ta cùng cất cao lời tuyên xưng Đức Tin.

KINH TIN KÍNH

(Đọc hoặc hát): Tôi Tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài…..…..

4- BÀI ĐỌC:      Ga.1,9-14.16-18

    “Ngôi Lời là Ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian nhờ Người mà có. Nhưng thế gian lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

    Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”. 

    Xướng: Đó là Lời Chúa.

    Đáp    : Tạ ơn Chúa.

5- HÁT ĐÁP CA:       CA LÊN ĐI

       PK1- Ca lên đi, Thần Thánh trên Thiên đình hiển vinh, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

ĐK : Ca lên đi chúc tụng Chúa Cả uy quyền. Trần hoàn ơi! Ca lên đi. Triều thần ơi! Ca lên đi.

       PK2- Ca lên đi, mọi thế nhân qua dòng thời gian, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

       PK3- Ca lên đi, trời đất bao la ngợp kỳ công, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

       PK4- Ca lên đi rừng núi đua chen ngàn cỏ cây, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời.

*Alleluia – AlleluiaLạy Chúa, Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có lời ban sự sống đời đời – Alleluia –

6- LỜI CHÚA: Gia chủ tiến đến trước cuốn KINH THÁNH cúi xuống cầu nguyện, xin ý chỉ Lời Chúa cho gia đình, sau đó lật bất cứ trang nào và chọn đọc đoạn Lời Chúa trong trang đó………………    

      Sau khi nghe đoạn Phúc Âm, tất cả thinh lặng ít phút suy niệm, tìm hiểu ý Chúa muốn nói với chúng ta điều gì trong giây phút thiêng liêng này, và chúng ta nhập tâm để cố gắng thực hành điều Chúa truyền dạy trong Năm mới.

(Có thể mỗi người tùy nhận thức và cảm nghiệm cá nhân, sẽ cảm nhận được ý Chúa một cách khác nhau, miễn là phải tâm niệm thực hành điều đó trong Năm mới này).

( Hoặc đọc bài Phúc Âm đã được soạn sẵn sau đây: )

Alleluia – Alleluia – Phúc thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ – Alleluia –

*LỜI CHÚA :      Mt.5, 1-12a

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu     

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng thì Người lên núi. Người ngồi xuống và các môn đệ đến gần.

Người liền mở miệng mà giảng dạy rằng :

“Phúc thay những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được Đất hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi.

Phúc thay những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đủ.

Phúc thay những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót.

Phúc thay những kẻ có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa.

Phúc thay những kẻ gây hòa thuận, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.

Các ngươi có phúc, khi người ta chửi rủa các ngươi và bắt bớ, vu oan các ngươi vì Ta. Hãy vui mừng hoan hỉ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các ngươi trên Tròi”.

    Xướng: Đó là Lời Chúa.

    Đáp   : Lạy Chúa KiTô, ngợi khen Chúa.

*Tất cả thinh lặng ít phút suy niệm Lời Chúa, tìm ý lực sống cho Năm mới.

7- LỜI NGUYỆN CHUNG:

Gia trưởng: Thiên Chúa là Vua vũ trụ, là Đấng tạo thành trời đất muôn vật. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa với tất cả lòng thành kính tri ân, và dâng lên Ngài những ước nguyện trong Năm mới. Xin Chúa đón nhận lời khẩn nguyện chân thành của chúng con:

LN1 : CẦU CHO CÁC PHẨM TRẬT HỘI THÁNH

      Lạy Chúa Cha toàn năng! Chúa vừa làm chủ vận mệnh con người, vừa lấy Tình Cha mà trông nom Hội Thánh. Xin ghé mắt nhân từ nhìn tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha PHANXICÔ mà Chúa đã đặt làm Mục tử chăn dắt đoàn chiên Chúa. Cùng với Đức Cha . . . . . . . . . .  Giám Mục Giáo phận. . . . . . . .  . ., các Linh Mục, cách riêng Linh mục ….…… Chánh Xứ ………. chúng con và toàn thể hàng Giáo sĩ khắp nơi.

    Xin Chúa ban cho các Ngài biết dùng lời lẽ khôn ngoan và đời sống gương mẫu thánh thiện mà hướng dẫn đoàn chiên Chúa noi theo. Để mai sau Mục tử và đoàn chiên cùng chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Trời.

    Xướng : Chúng con cùng cầu xin Chúa.

    Đáp    : Xin Chúa nhận lời chúng con.

LN2 : CẦU CHO CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO QUỐC GIA

       Lạy Chúa Cha toàn năng! Chúa làm chủ lòng người và luôn bảo vệ quyền lợi cho các dân các nước, nhất là những dân tộc đang có chiến tranh, chịu thiên tai lầm than đói khổ. Xin ban ơn soi sáng và sự khôn ngoan cho các nhà Lãnh đạo Quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho Thế giới được hòa binh, muôn dân được thịnh vượng, mọi người được hưởng quyền tự do và có cơm no áo ấm.

    Xướng: Chúng con cùng cầu xin Chúa.

    Đáp   : Xin Chúa nhận lời chúng con.

LN3: CẦU CHO CÁC GIA ĐÌNH

      Lạy Chúa Cha nhân từ giàu lòng thương xót! Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ. Xin lấy Tình Cha mà ấp ủ mọi Gia đình KiTô hữu trong vòng tay âu yếm của Cha. Đặc biệt xin Cha chúc phúc cho mọi người trong gia đình chúng con đang hiện diện nơi đây, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời. Xin ban Thần khí đổi mới mọi tâm hồn trong căn nhà này, giúp chúng con biết Phúc âm hóa đời sống hàng ngày, để làm nhân tố sống Phúc âm trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, xin cho chúng con biết thông truyền Lòng thương xót của Cha đến với mọi người chung quanh bằng hành động cụ thể tha thứ và khoan dung.     

    Xin Cha chúc lành và ban bình an cho ngôi nhà mà chúng con đang trú ngụ thờ phượng Cha. Ước gì Tình thương của Cha bao trùm nơi đây, để người nghèo khổ tìm thấy chút ủi an nơi ngôi nhà này, và kẻ đói khát nhận được của ăn lót dạ nuôi thân.

    Xướng: Chúng con cùng cầu xin Chúa.

    Đáp   : Xin Chúa nhận lời chúng con.

Gia trưởng: Lạy Chúa Cha nhân lành! Qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chúng con thành tâm phó thác tâm hồn và đời sống cho Cha. Xin Cha chấp nhận lời khẩn nguyện mà ban cho chúng con lòng nhiệt thành, biết sống thực hành Lời Chúa và thông truyền Lòng Thương Xót Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Để từ đó mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Người.

      Xin Cha ngự trị làm chủ gia đình này, ban ơn giáng phúc cứu rỗi chúng con, cùng các linh hồn Tiên nhân đã được Cha gọi về trước chúng con.

    Xướng: Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Đức KiTô, Chúa chúng con.

    Đáp   : Amen.

  (Có thể tùy cách mỗi Gia đình: Từng người nói lên tâm tình tri ân,  ước nguyện và lời cầu xin của mình phát xuất tự đáy lòng. Sau đó tất cả cùng hiệp ý thưa: Xin Chúa nhận lời chúng con).

8- Hát kết thúc:

      TÁN TỤNG HỒNG ÂN

ĐK : Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới. Con (í) ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.

    PK1- Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con. Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.

    PK2- Nhiệm mầu lòng Chúa cao siêu. Loài người được Chúa nâng niu. Nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa. Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.

*Hoặc hát :          KINH HÒA BÌNH

       Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem nguồn vui đến chốn u sầu.

      Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

      Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

      Ôi! Thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí: ƠN AN BÌNH.

PHẦN II

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & CẦU CHO TIÊN NHÂN

  • Gia chủ dẫn nguyện:

    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Chúng ta không quên nhớ đến Tổ tiên, Ông Bà Cha Mẹ và các bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng và được Chúa gọi về. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các Ngài.

  • LỜI NGUYỆN:

   Gia chủ: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ. Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Trong không gian linh thiêng của giây phút Giao thừa khởi đầu một Năm mới. Chúng con họp nhau nơi đây trước là Tạ ơn Thiên Chúa, sau để kính nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ. Xin Chúa thương nhận lời khẩn nguyện của gia đình chúng con dâng lên Chúa.

Lời nguyện 1:

       Lạy Chúa từ nhân! Xin trả công bội hậu cho những bậc sinh thành dưỡng dục chúng con nên người, những vị ân nhân đã hướng dẫn giáo dục chúng con biết sống theo tinh thần KiTô giáo hôm nay. Xin giúp chúng con luôn sống phải đạo đối với các Ngài khi còn sống và hằng siêng năng đọc kinh cầu nguyện cho các Ngài khi đã qua đời.

    Xướng : Chúng con cầu xin Chúa.

    Đáp     : Xin Chúa nhận lời chúng con.

Lời nguyện 2 : Lạy Chúa ! Xin thương đổ Máu Thánh Chúa xuống trên Linh hồn Tiên nhân và các đẳng Linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, là những tôi tớ khi còn sống đã hết lòng tin tưởng, cậy trông vào ơn Cứu độ của Đức Giêsu KiTô, Đấng xóa tội trần gian.

    Xin Máu Thánh Chúa tẩy rửa mọi tội lỗi và dẫn đưa các Linh hồn về cõi trường sinh.

    Xướng : Chúng con cầu xin Chúa.

    Đáp     : Xin Chúa nhận lời chúng con.

Gia chủ : Lạy  Chúa Cha đầy Lòng thương xót! Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện mà ban ơn tha thứ và Lòng thương xót xuống trên Linh hồn Ông Bà Cha Mẹ chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

    Xướng : Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

    Đáp     : Amen.

  • Hát : CẦU CHO CHA MẸ 1

    PK1- Xin cảm tạ Cha xin cảm ơn Trời đã ban cho đời con có Mẹ Cha, công Cha thì cao cao hơn là núi Thái, nghĩa Mẹ dạt dào như sóng trào biển đông, con không có Mẹ ai dạy ngày qua, con không có Cha tìm đâu mái nhà.

ĐK : Xin cho Cha, xin cho Mẹ được trọn đời mạnh khỏe yên vui, con xin Chúa thiết tha ân tình, tình người Cha và trái tim Mẹ hiền.

    PK2- Cha Mẹ mồ hôi vất vả đêm ngày, giúp con no đầy manh áo hạt cơm, công Cha dạy con đi trên đường mến Chúa, nghĩa Mẹ mời gọi con sống đời tình yêu, bao nhiêu gánh nặng ôi chẳng hề quên,nuôi con lớn lên nào mong đáp đền

4- Đọc Kinh Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng danh.

*Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh hồn tiên nhân và các Linh hồn nơi luyện ngục được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng – Amen –

5- Hát :        CẦU CHO CÁC LINH HỒN

        Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa Linh hồn anh em chị em chúng con khỏi chốn u sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau.

(Hát 3 lần)

PHẦN III

CHÚC THỌ ÔNG BÀ CHA MẸ – NHẬN LỘC XUÂN

  – Trường hợp Ông Bà còn hiện diện, mời Ông Bà ngồi vào chỗ trang trọng nhất.

  – Nếu không có Ông Bà hiện diện, thì Cha Mẹ ngồi vào chỗ chính diện và con cháu tập trung đứng hướng về Cha Mẹ, hoặc đứng chung quanh, cùng cất cao tiếng hát ca chúc tụng.                          

*Hát : CẦU CHO CHA MẸ 9

1- Này chúng con sinh vào đời nhờ có tay của Mẹ Cha, là Thái Sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la bao la, như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình Mẹ Cha nói lên tình Chúa. Đời chúng con yên vui hân hoan, nhờ Mẹ Cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng.

ĐK : Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho Mẹ Cha, sáng mãi ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên.

2- Rồi lớn lên đi vào đời gặp biết bao nhiêu người thương, dù có ai hy sinh cho con, dù được ai cho mâm cơm ngon, đi gần về xa thấy đâu một mái nhà như nhà Mẹ Cha thiết tha từ ấy. Rồi lớn lên con xây non cao, vượt biển khơi bay lên trăng sao, khi về nhà xưa với Cha và với Mẹ, vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào.  

* Gia trưởng đại diện các con cháu chúc thọ Ông Bà.

  – Ông Bà đáp từ, chúc tuổi các con các cháu và phát lộc đầu năm.

* Các con cái chúc tuổi Cha mẹ.

  – Cha mẹ chúc lành và phát lộc cho các con cháu.

* Nếu có sự hiện diện của Cô Chú Bác .v.v. thì đại diện con cháu chúc tuổi cho các vị lớn, sau đó anh chị em mới chúc tuổi lẫn nhau trong tình yêu thương.

*Hát kết thúc :  CẦU XIN THÁNH GIA

ĐK : Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thưở xưa miền Na-da-rét Thánh Gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.

       PK1- Cho người Cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu guơng sáng chốn gia đình, dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.

       PK2- Cho người Mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, sống vui theo chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu, lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều.

       PK3- Cho đoàn thơ ấu biết tôn kính vâng lời, biết noi gương mến Chúa yêu người. Hồn luôn giữ được mầu hoa trắng trong, xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần.

DẤU THÁNH GIÁ – KẾT THÚC.

      Kết thúc phần Nghi lễ đón Giao thừa trong niềm hân hoan chào mừng Chúa Xuân về.

     Các gia đình nên tổ chức buổi tiệc liên hoan nhẹ trong bầu khí yêu thương đầm ấm. Là dịp để mọi thành viên trong gia đình hội tụ có dịp ngồi tâm sự hàn huyên nhân dịp đầu Xuân.

h8

NHỮNG BÀI HÁT THÊM

CẦU CHO CHA MẸ 3 

1- Cảm tạ Chúa đã ban cho con ngàn ngày vui một mái gia đình, cho con an bình nhờ tay Cha Mẹ, dạt dào dòng sữa thơm từ vành môi, ngọt ngào từng bữa cơm lành tràn vui, nước mắt mồ hôi những ngày tháng trôi, thương con nắng mưa dãi dầu, đẹp mầu ơn nghĩa biển sâu.

ĐK : Nguyện cầu Chúa xuống ơn cho Mẹ Cha, dù đời sống khó khăn hơn ngày qua. Chúa theo đường xa giúp cho Mẹ Cha, trung kiên niềm tin thiết tha.

2- Nguyện cầu Chúa dẫn đưa con thơ, dạy lòng con đền đáp ân tình, luôn yêu gia đình và thương Cha Mẹ, vì đời này có bao ngày dần qua, một ngày nào đó không còn Mẹ Cha. Có nhớ tình sâu biết đền đáp đâu. Xin cho những ai còn Cha Mẹ, vẹn tròn nghĩa hiếu tình son.

CẦU CHO CHA MẸ 7

  PK1- Con ra đời có Mẹ Cha, là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công Cha, nhờ nghĩa Mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca.

ĐK : Xin ơn trên gội xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim.

PK2- Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu, là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ Mẹ Cha mới trở nên người. Bàn tay Cha, giòng sữa Mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên.                                                                     

DÂNG MẸ

ĐK : Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng trinh. Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư là Mẹ con.                                                                                                    

1- Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Đức khiêm toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.                                                                                                                                                                         2-Yêu thanh bần yêu vâng lời yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

TÂM TÌNH HIẾN DÂNG

ĐK : Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

1- Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng Chúa trên trần gian. Cho con say tình mến, và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

2- Trao cho con Lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem Lời Chân Lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.

XIN VÂNG                      

1- Mẹ ơi ! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.                                                                                                              

ĐK : Xin vâng ! Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng! Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.                                             2- Mẹ ơi ! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

    Lạy Chúa Giêsu KiTô / Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên Trời / và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha / Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa / và chúng con sẽ được cứu độ / Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông GiaKêu và Thánh MátThêu khỏi ách nô lệ bạc tiền / Làm cho người đàn bà ngoại tình và Thánh Madalena không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo / Cho Thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa / và hứa ban Thiên Đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.

    Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria / như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con “Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa”. Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình / Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót / Xin làm cho Hội Thánh phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này.

    Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển / Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa / cũng mặc lấy sự yếu đuối / để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc / Xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài / đều cảm thấy họ đang  được Thiên Chúa quan tâm / yêu mến và thứ tha.

    Xin sai thần khí Chúa đến xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con / để Năm Thánh Lòng Thương xót này / trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con / Và để Hội Thánh Chúa với lòng hăng say mới / có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo / công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức / trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.

    Lạy Chúa Giê-su / nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria / Mẹ của Lòng Thương xót / Xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin / Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha / và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen-

Kính chúc: Quý Mục Tử và Cộng Đoàn Dân Chúa

NĂM BÍNH THÂN 2016

  • Thánh đức
  • Hoan lạc

– Bình an

Trong Lòng Thương Xót của Chúa Cha.

Kính chúc

GĐ.HUYNH ĐỆ THÁNH GIUSE

Xem thêm

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

Trong tác phẩm “Pride and Prejudice” (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen, gia …