Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / NGÀY HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NGÀY HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

                   

 

Sài gòn đang mùa  nắng nóng. Đêm qua rắc rắc chỉ vài hạt mưa. Bầu khí oi bức xế trưa Chủ nhật 12 tháng 04 qua không ngăn cản được những dòng người tuôn về quảng trường trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn. Muôn người nô nức về đây tham gia ngày hội “Lòng Chúa Thương Xót.”

Hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp khi dừng xe trước cổng trung tâm mục vụ là các anh chị em hướng đạo sinh Công giáo đang vui vẻ hướng dẫn và trao những bình nước giải khát cho khách dự hội. Bộ đồng phục và những cái bắt tay trái thân thiện đúng kiểu hướng đạo làm tôi gợi nhớ đến những năm tháng tham gia phong trào Hướng Đạo Việt Nam trước năm 1975 cùng với câu châm ngôn: “Hướng đạo sinh mỗi ngày làm một việc thiện.” Tôi bắt đầu cảm nhận Lòng Chúa Thương Xót truyền dẫn từ bầu nhiệt huyết của những anh chị em hướng đạo sinh này đang len lỏi, rung động trái tim tôi.

Tôi đến khá sớm so với chương trình, chào hỏi các anh chị thân quen  trong ban chấp hành cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tổng giáo phận. Họ cùng các cộng sự viên  đang chạy tới lui, tất bật các công việc chuẩn bị khai mạc giờ đại lễ. Bức linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót ở giữa hai bức ảnh thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và thánh nữ tu Maria Faustina làm phông khán đài nhìn xuống quảng trường với những hàng ghế nhựa dàn sẵn trông tôn nghiêm, sống động lạ lùng! Tôi bỗng dưng cảm nghiệm Chúa giàu lòng thương xót và hai vị hiển thánh đang dõi mắt trông chờ  những tín hữu thập phương về đây.

Và những đàn con của Chúa, những “tín đồ” ái mộ hai thánh đã đến trong phút chốc, đứng kín cả quảng trường và các hành lang trung tâm mục vụ, kịp tham dự giờ khai diễn đại hội Lòng Chúa Thương Xót lần thứ tám lúc 14g30 với những âm thanh xao động của làn trống giáo xứ Tân Thái Sơn. Một làn gió bỗng đâu tỏa tới làm mát rượi bầu khí oi bức. Nhưng cũng làn gió này đem những đám mây đen đang luẩn quẩn trên bầu trời. Trời đang chuyển mưa! Đúng 3 giờ chiều, giờ Chúa tử nạn vì tội lỗi nhân trần. Tất cả mọi người đứng dậy đọc kinh dâng chuỗi Thương Xót. Tiếng cầu kinh vang động, những cánh tay dang ra, khép vào, những cổ tràng hạt lay chuyển theo lời kinh. Dưới cơn mưa nhè nhẹ, mọi người cúi đầu chìm đắm suy niệm “Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô” và khẩn thiết nài xin “Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.” Tôi cảm nghiệm lúc này Lòng Chúa Thương Xót đã lan tỏa, bao trùm, thấm đẫm cả một khoảng không gian nơi đây.

Ngày hội Lòng Chúa Thương Xót tiếp diễn với phần diễn nguyện thánh ca của các nam nữ ca sỹ công giáo, các linh mục và hai hoạt cảnh của các xơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô qua  giọng dẫn chương trình ngọt ngào, cuốn hút của cha Giuse Nguyễn Phát Tài. Cơn mưa vơi dần và tạnh hẳn, trả lại bầu không khí trang trọng trước khi Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, lên khán đài ban huấn từ. Đức cha Anphongsô chia sẻ hai khía cạnh của tình yêu Thiên Chúa: thương và xót. “Khi chúng ta còn giữ mối tương quan với Chúa, còn là đứa con ngoan, thì Ngài thương. Khi chúng ta lầm lạc, trở thành đứa con hư thì Ngài xót…Chúng ta hãy để Chúa thương xót chúng ta. Hãy ở lại trong tình thương của Ngài… Chúng ta không nên dững dưng, thờ ơ với những người chưa được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa… hãy yêu thương bằng việc làm bác ái, chứ không chỉ bằng lời kinh Lòng Chúa Thương Xót…”

Trong phần chia sẻ về Lòng Chúa Thương Xót, cha Giuse Tạ Huy Hoàng nêu bật khía cạnh “Tình Yêu Xót Thương Trong Cái Nhìn Đương Đại.” Cha kể câu chuyện cảm động về một thai phụ Công giáo ở Hà Nội đã khước từ phác đồ điều trị ung thư vòm miệng cho mình chỉ vì muốn để lại đứa con trong bụng. Cha kết luận : “Những người Công giáo khi trải qua những khó khăn sẽ vui vẻ vì thấy mình được Thiên Chúa xót thương”

Sau nghi thức kiệu cung nghinh Chúa Thương Xót, thánh lễ đồng tế do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế khởi sự lúc 17g30. Mở đầu bài giảng, trước khi diễn giải đoạn Tin Mừng “Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ” (Ga.20,19-31), Đức cha Vinh Sơn phấn khích phát biểu về: “Bầu khí quá trọng đại, quá lớn, quá đông người.” Đức cha giảng giải biến cố Chúa Giêsu bày tỏ các dấu đinh nơi bàn tay và vết thương nơi cạnh sườn Ngài khi hiện ra với các môn đệ như là dấu chỉ của Lòng Thương Xót. Đức cha kể câu chuyện một bà cụ trong giáo phận mắc một chứng bệnh nan y không cầu xin Chúa chữa lành mà xin Ngài ban cho bà luôn được đẹp lòng Chúa. Vì theo bà, nếu cố gắng mà không lành bệnh thì bà đang được Chúa mời gọi tham dự vào cuộc khổ nạn như Ngài… Câu chuyện về bà cụ Đức cha Vinh Sơn kể làm tôi phân tâm nhớ đến những ý xin khấn tôi đã ghi và bỏ vào thùng khấn. Tôi khấn xin: “Lạy Chúa là  đấng giàu lòng thương xót ban cho đôi mắt con được sáng hơn, đôi tai con được tỏ hơn, trí óc con được minh mẫn hơn, tinh thần con được hăng say hơn để làm việc tông đồ cho Chúa”. Tôi chợt nghĩ nếu như Chúa không khứng nhậm lời tôi khấn nguyện, tôi có bằng lòng vâng theo thánh ý Ngài để tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu như bà cụ kia không?

Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót kết thúc khoảng 19g30. Đức cha chủ tế long trọng ban phép lành vói ơn toàn xá cho mọi người. Tôi nán lại nhìn những dòng người bước ra, những dòng xe nối đuôi nhau ra khỏi quãng trường trung tâm mục vụ. Tôi chứng nghệm Lòng Chúa Thươnng Xót đã đong đầy tràn trong tâm hồn mọi người về đây tham dự hội Lòng Chúa Thương Xót, đong đầy không trừ một ai.

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

 

 

Xem thêm

CN5PS

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Cành với cây SUY NIỆM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – B ( Ga 15, …