Home / Chia Sẻ / Lời nguyện ngày Tĩnh tâm

Lời nguyện ngày Tĩnh tâm

 

 

Tất cả những ai đang vất vả, gồng gánh nặng nề,

Hãy đến với Tôi,

Tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng.

Lời Đức Giêsu (Mt 11, 28)

 

           Lạy Chúa,

           Hôm nay,  một ngày nghỉ cuối tuần

           Con về đây bên Chúa.

           Cùng anh chị em con, những người đang sống trong thành phố

           Với biết bao ồn ào của phố xá xa hoa, xe cộ và khói bụi,

           Với biết bao bận rộn, bon chen, chạy đua,

           Với biết bao lo toan vì cuộc sống.

           Và cả những lọc lừa, gian xảo

           Như nghe đựoc tiếng Chúa mời gọi các Tông đồ trong Tin Mừng,

           sau những ngày theo Chúa rao giảng

           “Anh em hãy lui vào nơi thanh vắng,

             nghỉ ngơi đôi chút mà cầu nguyện

           Chúng con bảo nhau tạm rời xa phố thị,

           Cùng nhau tới nơi này

           Để tìm gặp Chúa,

           Để được ngồi kề bên Chúa, lắng nghe lời Ngài

           Giờ đây,

           Con thấy lòng mình ấm lại và còn như nóng lên.

           Vì từng người đang ở bên con,

           Cũng đang cháy lên ngọn lửa sốt mến.

 

           Từ nơi này,

           Con nhớ đến khung cảnh Tin mừng thuật lại,

           Nhớ đến sự sáng láng mà các tông đồ được chiêm ngưỡng,

           Vinh quang và sự Thánh thiện Nước Trời

           Trên núi Tabor ngày xưa

           Trước khi Chúa bước vào cuộc thương khó

           Nơi mà Thánh Phêrô đã phải thốt lên: “Ôi nơi này tốt đẹp biết bao…”

           Các ông đã thiếp đi vì thấy mình bé nhỏ,

 

           Giờ đây, Chúa ơi!

           Lòng con như nhẹ đi,

           Khi biết Chúa đã dùng Thập Giá của Ngài

           Gánh cho con những nỗi nhọc nhằn,

           Đỡ cho con biết bao vất và.

           Chúa ơi!

           Chúa đã từng cõng con trên vai

           Bồng bế con trên tay,

           Khi con đã quá mỏi mệt,

           Khi cuộc đời con tưởng đã hư hỏng.

           Chúa đã quên đi tất cả tội tình

           Ngài chỉ nhớ có một điều: “Yêu thương và Tha thứ”

                                                        “Tha thứ và yêu thương”

 

           Chúa ơi!,

           Xin cho con không chỉ nhẹ đi cõi lòng lúc này,

           Xin cho con không chỉ sốt sắng Mùa Chay này

           Xin cho con không chỉ “thanh sạch” một năm vài lần.

           Mà luôn biết nhìn Thập giá,

           Chúa đã trao cho đời, cho người

           Mẫu gương tuyệt diệu là chính Chúa, Đức Giêsu,

           Xin cho con

           Biết bước theo Chúa suốt cuộc đời

                     Cuộc đời để yêu thương

                     Cuộc đời để hy sinh

                     Cuộc đời để tha thứ

                     Cuộc đời ấy luôn có bóng Thập tự trên đồi Canvê xưa.

 

                    “Giêsu, Giêsu con muốn yêu Ngài tha thiết,

                    Ôi! Giêsu, Giêsu, Tình Chúa xiết bao diệu kì,

                    Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết,

                    Chết treo khổ đau, Thập giá cất cao chiều nao”. AMEN

Fx Đỗ Công Minh

(Gx Hà Nội-Xóm Mới 20/3/ 2015)

 

  

 

 

 

Xem thêm

Ga 10, 11-18a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Mục tử tốt lành hay người chăn thuê SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …