Home / Tiêu Điểm / Lễ khánh thành Nhà nguyện giáo điểm Doi Lầu

Lễ khánh thành Nhà nguyện giáo điểm Doi Lầu

   

Đức Cha (ĐC) Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục phụ tá Sài Gòn đã chủ tế lễ khánh thành Nhà nguyện giáo điểm Doi Lầu (xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ) vào 10g thứ Bảy 8/7/2017. Đồng tế với ĐC Giuse có quý LM Tổng Đại diện, LM đặc trách giáo dân, LM hạt trưởng Xóm Chiếu…

Tham dự thánh lễ có khoảng gần 100 người lớn và thiếu nhi, đã Rửa tội và sắp Rửa tội từ 2 cộng đoàn truyền giáo Doi Lầu và An Nghĩa, những người được ưu tiên ngồi trong nhà nguyện mới. “Khách mời” ngoài mấy chục bạn trẻ từ Sài Gòn đến bằng xe máy, đại diện các đoàn thể Tông đồ Giáo dân với chuyến xe 30 chỗ, Cộng đoàn LCTX với xe 12 chỗ và xe của các hội nhóm khác.

Trước khi đoàn đồng tế tiến vào nhà nguyện dâng lễ, ĐC Giuse và cha Tổng đại diện Inhaxio đã cắt dải băng đỏ căng ngang cửa chính nhà nguyện trong tràng pháo tay rộn rã. Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, ĐC Giuse tiếp tục chủ sự nghi thức xức Dầu và xông Hương thánh hiến Bàn Thờ mới.

Đầu bài giảng, ĐC Giuse đã giới thiệu đôi nét về ngôi nhà nguyện mới: năm 2008 từ giáo điểm An Thới Đông, cách Doi Lầu khoảng 9 km, các cha Dòng Chúa Cứu Thế đã mua 1 nền đất nhỏ của ông sáu Nhị, lập giáo điểm truyền giáo Doi Lầu, thời gian gần đây, nhà Dòng trao giáo điểm này lại cho Tòa Tổng GM và Tòa TGM cử cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm, Phụ tá giáo xứ (GX) Xóm Chiếu về coi sóc mục vụ, cùng giúp cha Giuse có 2 xơ dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và 1 thầy Đại chủng viện…

ĐC giảng tiếp: “Nơi đây tôi cảm nhận đang được sống trong 1 gia đình thân thương có Chúa Ki-tô là đầu, tôi ý thức rõ ràng mỗi người là 1 viên gạch sống động để xây nên tòa nhà Giáo hội, một cách cụ thể là nguyện đường nhỏ bé này. Ngoài việc thờ phượng Thiên Chúa, nguyện đường còn là nơi đón tiếp, chia sẻ và nâng tất cả mọi người, kể cả những người không có đạo. Mỗi người đã được lãnh nhận tình yêu thương từ Thiên Chúa thì cũng phải đón nhận và yêu thương anh em mình. Lời Chúa nói “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23-24). Điều Chúa mong muốn giống như người cha mong muốn cho con cái mình, tại nguyện đường này, mỗi người hãy xin Lòng Chúa TX ban ơn để có thể đón nhận, tha thứ và yêu thương nhau, trước hết ngay với những người trong gia đình là cha mẹ, vợ chồng, con cái mình… Trong ngày vui này, chúng ta cùng tạ ơn Chúa, cảm ơn nhau, cầu chúc nhau được vững mạnh trong Đức tin và triển nở trong Đức ái…”. 

Thay mặt cho 2 cộng đoàn An Nghĩa và Doi Lầu, LM Giuse Nguyễn Văn Khiêm, Phụ tá GX Xóm Chiếu, đặc trách giáo điểm truyền giáo Doi Lầu, đã cám ơn ĐC Giuse, quý cha và quý khách. Cha cho biết Giáo điểm Doi Lầu có khoảng hơn bốn chục gia đình đã theo đạo và đang học Giáo lý để theo đạo, ngoài ra còn hơn 40 thiếu nhi đang học Giáo lý chờ Rửa tội. Sau khi nhắc đến “Nhà đầu tư” tuyệt vời là chính Thiên Chúa, qua trung gian Tòa Tổng GM, cha cảm ơn Đức TGM Phao-lô, ĐC PT Giuse. Cha cám ơn “Nhà đầu tư quảng cáo” là cha sở Chợ Đũi, cha Ernest đã lập group trên Facebook để các bạn trẻ tìm đến Doi Lầu; cảm ơn các “Nhân công đặc biệt” là cha sở GX Lạng Sơn và cha sở GX Đức Mẹ Hằng CG (xứ gốc của cha) đã đến tận nơi làm việc chung với các thợ. Cha cám ơn tất cả quý vị đã cầu nguyện, gửi quà tặng và công sức để cha “giữ dùm”, như Bàn Thờ từ 1 giáo dân GX cha Tam, do cha Trưởng ban Truyền giáo TGP đem tới, Tòa Giảng từ giáo dân GX Chợ Đũi, Nhà Tạm do 1 nhóm giáo dân GX Lạng Sơn; các tượng gỗ từ 1 giáo dân GX Trung Chánh; 3 kỹ sư thiết kế, kết cấu, thi công – có người là tân tòng, có người cha còn chưa gặp măt – luôn đứng sau lưng trợ giúp; cha không quên sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương…

Trong phần đáp từ trước khi Ban Phép lành trong thể, ĐC Giuse đã gửi đến cha phụ trách 2 món quà: Bản Phép lành Tòa Thánh (do các cha du học xin dùm): ĐGH ban Phép lành cho cha đặc trách và cộng đoàn Doi Lầu và 1 món quà của 1 LM đã quá cố. Thay mặt cho Đức Tổng GM Phao-lô, ĐC Giuse bày tỏ niềm vui mừng và sự quan tâm đặc biệt của Tòa TGM đến những giáo điểm truyền giáo, bày tỏ sự biết ơn trước những đóng góp âm thầm của rất nhiều người…

Món quà nhỏ giáo điểm gửi đến quý khách mời nhân ngày khánh thành nhà nguyện Doi lầu là chiếc dù đồng hành che mưa nắng và hộp bánh ăn lót dạ trên đường về.

Ngôi Nhà nguyện mới rộng khoảng 200 m2 trong khuôn viên gần 1000 m2, diện tích đất này được mua lại từ người dân địa phương trong nhiều đợt. Tuy xây dựng bằng bê tông và những vật liệu nhẹ nhưng Nhà nguyện trông rất chắc chắn và đảm bảo mỹ thuật khang trang.

Xin bấm vào đây để xem hình

(Hình: Văn Thành& Lê Tân; Bài: Lê Tân)

Xem thêm

PAUL ON THE DAMASCUS ROAD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

LỐC THÁNH THẦN “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Trong một bữa tiệc, Mark Twain …