Home / Tiêu Điểm / Lễ giỗ 10 năm Linh mục Phêrô Đỗ Ngọc Cường

Lễ giỗ 10 năm Linh mục Phêrô Đỗ Ngọc Cường

 

 

 

Ngày 20/3/2005, Giáo xứ Tân Thông, Giáo phận Phú Cường – đau buồn xúc động trước việc ra đi đột ngột của cha phó Phêrô Đỗ Ngọc Cường.

Không đau buồn sao được, nhất là các em thiếu nhi. Chỉ với vài năm trước, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, đã long trọng truyền chức Linh mục cho cha, chính tại ngôi Thánh đường này, trước sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân trong xứ.

5 giờ chiều ngày 20/3/2015 tại nhà thờ Trung Chánh, Giáo phận Saigon. Đức cha Giuse Vũ Duy Thống – Giám mục Phan Thiết, đã dâng lễ cầu cho ông cố Phêrô Đỗ Văn Chiến và Lm. Phêrô Đỗ Ngọc Cường, nhân dịp lễ giỗ 1 năm và 10 năm.

Cùng dâng lễ có Cha Tổng Đại diện Giaó phận Saigon, Cha Xứ Trung Chánh, Cha Phaolô Nguyễn Văn Khi – nguyên chánh xứ Tân Thông, Cha Phêrô Đỗ Duy Khánh – bào đệ cha Phêrô Cường, cùng 10 cha khách và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài xứ.

“Lãng quên người đã chết là bắt họ chết thêm một lần nữa”. Người công giáo: Khi tưởng niệm, cầu nguyện cho người đã khuất là khẳng định Niềm tin của mình. Tin vào sự sống lại, tin vào đời sống vĩnh cửu với Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Không ai là người hoàn thiện, không ai là người vô tội. Bởi thế, cầu nguyện cho người đã khuất là điều hết sức cần thiết, vả lại cầu nguyện cho họ lại là cầu nguyện cho chính mình.

Đôi dòng kỷ niệm về cha cố Phêrô:

Về nhận sứ vụ phó xứ Tân Thông. Với đầy nhiệt huyết. Cha một lòng yêu quý các em Thiếu nhi Thánh thể, bởi vì các em là: “Trụ cột của giáo xứ trong tương lai”. Môi trường sống có tầm ảnh hưởng rất quan trọng, vì thế cha cùng các giáo lý viên chăm chút đến từng các em, em nào có hoàn cảnh khó khăn trắc trở, cha an ủi động viên, em nào ngang bướng ngỗ nghịch, cha cương quyết kỷ luật. Việc học giáo lý và văn hóa nhà trường, cha có nhiều giải thưởng. Giải thưởng tuy nhỏ nhưng đó là một lời khen, một lời yêu thương mà mãi đến sau này các em không quên được.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha Phêrô Đỗ Duy Khánh thay mặt gia đình có lời cảm ơn đến Đức cha Giuse, Cha Tổng Đại diện, Cha nguyên chánh xứ Tân Thông cùng Quý Cha và toàn thể bà con giáo dân hiện diện. Xin Chúa thương chúc lành.

Trong bữa cơm tối thân mật. Đức Hồng GB. Phạm Minh Mẫn và Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc cùng hiện diện và Đức Hồng Y đã ban phép lành cho bữa cơm tối này.

Xin bấm vào đây để xem hình

Tôma Đỗ Lộc Sơn

 

 

 

Xem thêm

CN5PS

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Cành với cây SUY NIỆM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – B ( Ga 15, …