Home / Tiêu Điểm / Khi Đức Giáo hoàng đến Lộ Đức để cứu một em bé gái tị nạn

Khi Đức Giáo hoàng đến Lộ Đức để cứu một em bé gái tị nạn

263

fr.aleteia.org, Aurélien Tournier, 2016-10-24

10-12-2016-10-51-18-pmTrong quyển sách mới nhất của mình, Laurent Jarneau kể cho chúng ta nghe câu chuyện của một em bé gái thập tử nhất sinh.

Một giờ và chỉ một giờ. Người mặc áo trắng và những người đi theo ngài biết điều này: họ phải làm cho xong dự định của mình không được kéo dài lâu. Tất cả sức sống, tất cả lời cầu nguyện đều cần thiết để xin cho được. Câu chuyện được kể từng phút một. Một cuộc chạy đua với đồng hồ, như loạt phim tập truyền hình 24 giờ kể từng giây phút một, mỗi giây mang một tầm quan trọng của giây đó.

Số phận của một em bé

Nhưng để đưa chúng ta đến đâu? Đến một nơi rất xa hơn chúng ta tưởng. Người mặc áo trắng không ai khác là Đức giáo hoàng Phanxicô. Trong một phòng bệnh viện ở Rôma, Essya, một em bé gái 6 tuổi đang thập tử nhất sinh. Một người lái xe ẩu đã tông em, lái xe trốn bỏ mặc em nửa sống nửa chết. Các bác sĩ muốn em ra đi. Họ muốn «để em ra đi» trước rạng đông, mạng sống của em tính từng phút. Amazigh, người cha của em là người dân tộc Bec-be Phi châu, ông là người được cứu thoát ở đảo Lampedusa, nước Ý, ông quyết định giao em cho Đức Giáo hoàng. Không do dự một giây, ngài quyết định kín đáo đi Lộ Đức. Lòng sùng kính Đức Mẹ cũng như sự gần gũi với những người nghèo nhất của Đức giáo hoàng Phanxicô không phải là chuyện giả tưởng. Các chuyện thật khác cũng được mô tả trong quyển sách này.

Chúng ta cùng đi Lộ Đức

Cuộc đi tìm phép lạ. Sức mạnh của lời cầu nguyện. Một hy vọng. Phải hiểu ngài có lòng kiên trì. Và một tiến trình mà người ta có thể tin là thật. Và đây là một câu chuyện đẹp. Một quyển sách đọc trong một giờ là xong. Nhưng phải đọc kỹ. Chỉ trong một đêm tối phi thường, cuối cùng ngôi sao bé nhỏ lạ lùng chưa ra đi. Nhưng có bao nhiêu ngôi sao khác hôm nay?

Tóm tắt câu chuyện của quyển sách Phép lạ ở Rôma:
Sau khi nghe tiếng kêu gọi trên truyền hình của một người tị nạn ở đảo Lampedusa mà con gái đang hấp hối ở bệnh viện Rôma, đêm khuya, một người đàn ông quyết định đi máy bay đến một nơi huyền bí. Sáng hôm sau, ở Quảng trường Thánh Phêrô đông nghẹt người, một phép lạ đã được loan báo.

Nguồn: Phanxicovn

Xem thêm

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

NGHỊCH LÝ CỦA THÁNH GIÁ

  Buổi chiều hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Đức Giêsu chịu chết để chuộc …