Home / Hiệp Thông Cầu Nguyện / Hiệp thông cầu nguyện từ 27/06/ đến 4/07/2014

Hiệp thông cầu nguyện từ 27/06/ đến 4/07/2014

Tuần lễ từ 27/06/ đến 4/07/2014, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn đã nhận được 112 ý xin hiệp thông cầu nguyện, gồm:

– Tạ ơn Ba Đấng.

– Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót, Chúa Thánh Thần.

– Xin bình an gia đình bản thân

– Như ý nguyện xin

– Xin ơn thánh hóa hồn xác, gia đình, bản thân và cho cá nhân Anna, Anê, Cavl, Isave, 2 Giuse, Phanxicô, Phaolô và 3 Phêrô.

– Xin ơn việc làm ổn định và thánh hóa công ăn việc làm được tốt đẹp.

– Xin ơn chữa lành hồn xác cho Anna Thanh Hoa, Agnès, Augustinô Huy, Giuse Anh, Giuse Cường, Giuse Tải, Gioan Baotixita, Luca Hiền, Maria, Maria Nga, Maria Quỳnh, Maria Lan, Maria Hải, Maria Phúc, Têrêsa, Têrêsa Phi, Phêrô Hiền và em bé Têrêsa bị ung thư.

– Xin ơn hoán cải gia đình và cho Anna, Antôn, Gioan Baotixita, 3 Giuse, Martinô, Maria, Rôsa.

– Cầu cho linh hồn các linh mục, tu sĩ

– Cầu cho các linh hồn ông bà, cha mẹ tổ tiên.

– Cầu cho các linh hồn mồ côi.

– Cầu cho các thai nhi.

– Cầu cho linh hồn ngoại giáo, ông bà cha mẹ ngoại giáo.

– Linh hồn Isave, Têrêsa và Vicentê mới qua đời.

– Giỗ cho một linh hồn ngoại giáo.

– Cầu cho linh hồn Agnès, Andrê, Anna, Antôn, Augustinô, Đôminicô, Đaminh, Êli, Giacôbê, Giuse, Gioan, Gioan Anna, Gioana, Gioan Baotixita, Inê, Isave, Lucia, Matta, Marcô, Maria, Têrêsa, Vinh Sơn, Phanxicô, Phaolô, Phêrô, Phêrô Maria và linh hồn ngoại giáo Trịnh Thị Gạo.

– Xin ơn tận hiến

– Xin ơn cho Tôma, Maria được khoẻ mạnh.

– Xin cho Phanxicô, Giuse bỏ nghiện

– Xin cho bán được nhà, đất.

– Xin cho gia đình được sum họp, hoà thuận thương yêu.

– Xin cho Antôn chăm ngoan.

– Xin cho mẹ và con khoẻ mạnh

– Xin cho có công ăn việc làm phát triển.

– Xin cho trả hết nợ, giải thoát nợ.

– Xin cho hôn nhân Têrêsa được tốt đẹp

– Xin ơn cho Phaolô và Têrêsa sớm đoàn tụ.

– Xin cho một gia đình lập nghiệp phương xa được bình an.

– Xin cho được mau có con.

– Xin được ơn gọi hôn nhân.

– Xin cho gia đình con trai được hạnh phúc.

– Xin cho gia đình được hanh phúc

– Xin cho Đa Minh thi đậu.

– Cầu cho các ân nhân còn sống cũng như qua đời đã giúp đỡ phát triển LCTX được hồn an xác mạnh.

Xem thêm

PAUL ON THE DAMASCUS ROAD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

LỐC THÁNH THẦN “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Trong một bữa tiệc, Mark Twain …