Home / Chia Sẻ / HÃY THƯƠNG XÓT NHƯ CHA CÁC NGƯƠI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT

HÃY THƯƠNG XÓT NHƯ CHA CÁC NGƯƠI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT

 

 

CHIÊM NGẮM LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHA.

     – Thánh vịnh 145, 8-9: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên”.

     – 2Côrintô 1, 3-4: “Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng săn sóc nâng đỡ an ủi. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó”.

     – Isaia 49, 15: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù có quên đi nữa, thì Ta, Ta chẳng quên ngươi bao giờ”.

     – Xuất hành 3, 7-8: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng về miền đất tốt tươi rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật ong”.

     – Chúa Giêsu là hiện thân Lòng Thương Xót của Cha = Matthêu 20, 30-34: “Có hai người mù ngồi ở vệ đường, vừa nghe Đức Giêsu đi ngang qua đó, liền kêu lên rằng: Lạy Ngài, Lạy Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Họ xin Chúa Giêsu làm cho họ sáng mắt bằng phép lạ. Chúa Giêsu động lòng thương xót, liền sờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được. Lòng thương xót đã thúc đẩy Chúa Giêsu làm phép lạ chữa người mù, người bị quỷ ám, người phong cùi, đứa con trai bà goá được cứu sống v.v… (Mt 9, 27; 15, 22; 17, 15), (Mc 5, 18-19), (Lc 7, 11-17; 17, 12-13).

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT

1. Ước muốn cháy bỏng của Đức Thánh Cha Phanxicô là trong Năm Thánh Thương Xót, chúng ta có thể suy tư trên các hoạt động thể lý và thiêng liêng của Lòng thương xót. Đó là một cách thức tỉnh một lương tâm quá thường khi mờ mịt trước cảnh nghèo đói.

     Chúng ta hãy tái khám phá:

     a. Những hoạt động thể lý của Lòng thương xót là: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt và kẻ tù tội, chôn xác kẻ chết.

     b. Những hoạt động thiêng liêng của Lòng thương xót là: Lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, an ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

2. Ơn gọi của mọi người trong Năm Thương Xót.

Vị Thánh sử Luca nhắc nhở chúng ta về giáo huấn của Chúa Giêsu: “Hãy thương xót như Cha các ngươi có Lòng thương xót” (Lc 6, 36). Đó là một chương trình sống vừa đòi hỏi, vừa phong phú với niềm vui và bình an.

Xót thương như Cha là phương châm của Năm Thánh Thương Xót từ lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm đến lễ Chúa Kitô Vua.

KẾT

      Nhưng ngay từ bây giờ chúng ta hãy tập sống: Mỗi ngày mỗi người phải làm một việc thương xót. Đó là chương trình sống xót thương như Cha chúng ta là Đấng hay thương xót – Chương trình sống này cho mỗi giáo dân trong giáo xứ, mỗi hội viên trong các Đoàn thể như: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, Hội Bà mẹ Công giáo v.v… Mỗi người hãy tập sống như vậy để đáp lại sự rất mong muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô, đặc biệt trong năm Thương Xót.

Lm. JB. Võ Văn Ánh

 

Xem thêm

17-4-2024 5-03-27 PM

Lời Chúa – Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh 18/04/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN