Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / GX TÂN PHÚ: CĐ LCTX TỔ CHỨC HỌC TẬP VỀ LINH ĐẠO LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

GX TÂN PHÚ: CĐ LCTX TỔ CHỨC HỌC TẬP VỀ LINH ĐẠO LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

“Thưa Ngài! Nếu Ngài muốn thì tôi sẽ được sạch” (Mt 8, 2) 

TAPHUAN VE LONG CHUA THUONG XOT ky 1 26-06-2015 001Nhằm củng cố kiến thức và linh đạo của Lòng Chúa Thương xót nơi Kito hữu và chuẩn bị bước vào Năm Thánh LCTX 2016 theo Tông chiếu của Đức Thánh Cha Phanxico ban hành ngày 11-04-2015

Được sự cho phép của Cha Chánh xứ và sự hướng dẫn của Cha Linh hướng Giuse – Ban chấp hành CĐ LCTX gx Tân Phú đã tổ chức học hỏi về kiến thức và Linh đạo của LCTX hai tháng một lần vào ngày Thứ Sáu cuối tháng tại nhà Mục vụ gx Tân Phú; Buổi sinh hoạt đầu tiên đã được thực hiện lúc 14g Thư Sáu ngày 26-06-2015.

Để mời gọi mọi người có thể cùng tham dự và hiệp thông cầu nguyện, vài ngày trước đó, Cha Linh hướng Giuse đã cho đặt một số Pano có hình Chúa Thương xót, thông báo lịch học hỏi theo từng đợt, thời gian, địa điểm, chương trình sinh hoạt cho cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ biết rõ. Riêng các hội viên LCTX thì nhận thư mời tận tay.

Đáp lại lời mời gọi này, ngay từ lúc 13g, đã có một số hội viên đến chờ đợi bên ngoài Nhà Mục vụ, một số vào nhà thờ để cầu nguyện và khi chương trình khai mạc thì số ghế hàng dọc của Nhà nguyện đã chật kín, những người đến sau phải ngồi qua hai hàng ghế ngang với bàn thờ; thời điểm 2g chiều thường nắng gay gắt.. nhưng hôm nay, Chúa ban ơn đặc biệt vì một cơn mưa đổ xuống ngay từ sáng sớm và kéo dài đến trưa, làm cho không khi trở nên mát mẻ dễ chịu. Sự thuận lợi của thời tiết đã góp phần cho sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn.

Về phía khách mời có Cha Giuse Nguyễn Phát Tài, Chánh xứ gx Tân Thông, hạt Củ Chi; Ban chấp hành CĐ LCTX hạt Tân Sơn Nhì; Một số anh chị em trong các đoàn thể như: GĐPT Thánh tâm –Legio Mariae –Các Bà mẹ CG – Huynh đoàn Đaminh – HHH Thánh Mẫu – TTHN Gia đình –Ca đoàn Hiệp hội Thánh Mẫu phụ trách hát lễ -Thành viên Truyền thông MV vvv và cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tân Phú cũng hiện diện hiệp thông.

Về phía Ban tổ chức có Cha Linh hướng CĐ LCTX GX Tân Phú Giuse Phạm Công Minh; Ban chấp hành CĐ LCTX GX Tân Phú và tất cả hội viên trong cộng đoàn. 

Chương trình sinh hoạt gồm:

HỌC TẬP – CHIA SẺ ĐỀ TÀI VỀ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

Đúng 14g30, chị Hoa, Hội trưởng thay mặt cộng đoàn chào mừng Cha Giuse Nguyễn Phát Tài, Cha Linh hướng Giuse Phạm Công Minh cùng tất cả cộng đoàn, mọi người vỗ tay để chúc mừng Quý Cha và chúc mừng nhau. Ca đoàn hát liên tiếp những bài ca ngợi và tôn vinh Chúa Thương xót:

“ Chúa giàu lòng Thương xót ..”

“ Tôn vinh Lòng chúa Thương xót …”

 Cầu nguyện :

– Hát kinh Chúa Thánh Thần

– Đọc Kinh Tin Kính

– Lần chuỗi Thương xót  .

Bàn thờ hôm nay được chính tay Cha linh hướng Giuse trang trí: Trên cao là hình trái tim của Chúa kết toàn Hoa hồng đỏ, phía dưới là một phông bằng vải Trắng và Đỏ chạy dài xuống, chân dung Chúa Thương xót được đặt trên hai băng vải Đỏ -Trắng và những bông hoa vàng rực rỡ được kết dưới chân của bức hình tạo một sự trang trọng, linh thiêng và có ý nghĩa thắm đậm tình yêu; sự trang trọng của bàn thờ đã lôi cuốn và làm tăng thêm lòng sốt mến mầu nhiệm Tình yêu của Chúa dành cho nhân loại… Giờ lần chuỗi kết thúc, cộng đoàn hát bài “Ngợi ca Lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con; hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Người …”.

Cha Giuse Linh hướng có đôi lời: “Thưa Cộng đoàn, buổi học tập hôm nay nằm trong ý nghĩa khi chúng ta muốn yêu thương ai, ta phải hiểu thấu về người đó; vì vậy chúng ta cũng phải hiểu rõ về Chúa Thương xót của chúng ta, nếu chúng ta nói rằng chúng ta Tin và Yêu Ngài. Tôi xin trân trọng giới thiệu Cha Giuse Nguyễn Phát Tài sẽ giúp cho cộng đoàn học tập về Linh đạo của Lòng Chúa Xót thương”. Cộng đoàn vỗ tay. Cha Giuse đáp từ:

Đây là lần thứ hai tôi đến gặp Cđ LCTX gx Tân Phú; còn các đoàn thể như Các Bà mẹ CG, Gđ PT Thánh Tâm thì cũng đã gặp tôi, như vậy khoảng 30% số người ở đây biết tôi. Tôi cũng mới làm Cha Sở được 9 tháng 30 ngày, nên còn mới mẻ.

Đối với Hội thánh Công giáo, năm 2016 này là Năm Thánh của LCTX thực hiện theo Tông chiếu của Đức Thánh Cha Phanxico.

Ngày 30-04-2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã phong thánh cho nữ thánh Faustina Kowalska vào Chúa Nhật Thứ 1 lễ Phục Sinh và Năm 1980 Ngài cũng tuyên bố “Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng xót thương …” .

Các hoạt động về LCTX thì hiện nay như là một phong trào, nên chúng ta phải phân biệt được từng ý nghĩa của các hoạt động này. Việc đạo đức có các hình thức:

–         Lòng đạo đức bình dân: Đi kiệu Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse hay sắp tới là Lễ Kính Thánh Phêrô –Phaolo tông đồ..

–         Lòng đạo đức bình thường chúng ta thường thực hiện như: Sùng kính Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse trong gia đình – Sùng kính Đức Mẹ Tà Pao- Đức Mẹ Mễ Du – Đức Mẹ Bến Tre .vv.

–         Mỗi việc đạo đức có một cách thể hiện khác nhau… nhưng chủ đề hôm nay chúng ta đang nói về Chúa thương xót và trước khi tìm hiểu về vấn đề này, chúng ta hãy tìm hiểu qua về Thánh Tâm Chúa Giêsu.

–         Ngày 17-12-1673, Chúa Giêsu hiện ra với Thánh nữ Magarita Alacoque, tức từ khi giáo hội được thành lập đến lúc đó là hơn 1600 năm. Tuy vậy, người ta không thật sự tin tưởng, vì họ cho rằng:

–         Thánh nữ Magarita là phụ nữ, sống nhiều bằng cảm tính, có thể tường trình sự việc không chính xác.

–         Riêng về những phong trào sùng kính đang diễn ra như ngày nay, người ta đồn đãi nhiều về Đức Mẹ khóc ở nơi này hay nơi khác vv… nhưng chúng ta hãy thận trọng và chúng ta chỉ nên tin vào những điều đã được Giáo hội chuẩn nhận và cho phép; như việc Chúa Giêsu hiện ra với Nữ Thánh Magarita năm 1673; nhưng mãi đến ngày 25-01-1765 tức là gần 100 năm sau, Giáo hội mới xác tín và công nhận.

–         Sự kiện Chúa hiện ra với Nữ Thánh Faustina ngày 22-02 -1931, nhưng phải sau một thời gian dài điều tra về tất cả các sự kiện, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II mới công bố việc này.

–         Hôm nay, khi vào nguyện đường, tôi rất ấn tượng với cách trang trí ảnh Chúa Thương xót, hai luồng Đỏ và Trắng rõ rệt và đầy ý nghĩa, màu Đỏ là Máu của Chúa và Trắng là Nước của Trái tim Chúa Giêsu đã đổ ra trong lúc sinh thì.

–         Trong những lần hiện ra với Nữ Thánh Faustina, Chúa đã yêu cầu chị vào lúc 3g chiều mỗi ngày, là lúc Chúa trút hơi thở cuối cùng, cũng là Giờ Điểm của LCTX đối với thế giới, Chúa phán:

–         “Trong giờ này, Cha sẽ không từ chối ai bất cứ điều gì mà họ đến cầu khẩn nhân danh cuộc Khổ nạn của Ta…” (Trích NK Thánh nữ Faustina)

–         “ Này con, hãy cầu khẩn LTX của Cha vào lúc 3g chiều, đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới. Con hãy thu xếp đi Đàng thánh giá, miễn sao vẫn chu toàn bổn phận của mình…”.

–         “ Hãy vào nhà nguyện và trầm mình vào Lòng thương xót của Cha dù chỉ một ít phút thôi!..” 

  Cha Giuse Nguyễn Phát tài mời cộng đoàn quỳ và thinh lặng tâm sự với Chúa cũng như chiêm ngắm Chúa chịu nạn. Ca đoàn hát bài “Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa ..”. Cộng đoàn hiệp thông trong thinh lặng. Cha nói thêm:

–         Buổi trưa ai cũng ngái ngủ, nhưng khi chúng ta quỳ chiêm ngắm Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu qua; chúng ta thấy lòng mình lắng đọng. Thánh kinh kể rằng: Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, Chúa đã hấp hối và tắt thở (3 g chiều VN). “Lúc đó màn trong nhà thờ xé ra làm hai,tối tăm bao trùm trái đất…” (Lc 23 44-45). Cộng đoàn có biết vì sao bức màn lại xé ra làm hai trong giờ phút đó không?

    Ngày xưa đền thờ chia làm 3 phần:

–          Phần trên là nơi Cực thánh đặt Hòm bia mà Chúa đã ban cho Tiên tri Môi sê trên núi Sinai, Hòm bia cất giữ 2 bia đá, trên đó khắc 10 điều răn của Chúa, ý chỉ sự hiện diện của Chúa trong mọi giây phút, nên nơi này được ngăn một bức màn và chỉ có Thày thượng tế mới được vào một năm một lần để xám hối, do đó bức màn có ý nghĩa là sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và Loài người.

–          Phần giữa đền thờ là Cung thánh dùng để tế tự dành cho các Tư tế

–          Phần cuối dành cho Tín đồ đến tham dự các lễ nghi.

–         Như ông Giacaria một lần kia trúng thăm được vào nơi Cực thánh, khi đó Thiên sứ đã hiện ra báo cho ông là ông sẽ có con trai, trong lúc tuổi già. Mặc dù vẫn liên lỉ cầu xin nhưng khi Chúa nhận lời thì ông tỏ ý không tin, nên ông đã bị câm cho đến ngày Thánh Gioan Tẩy giả sinh ra và khi mọi người yêu cầu ông đặt tên cho con thì ông mới mở miệng ra để nói được.

–         Trở lại chuyện hòm bia, ngày xưa Dân Do thái rất sợ nghe thấy tiếng Chúa, nên họ đề cử ông Môi sê làm trung gian, để ông gặp Chúa rồi về truyền đạt lại cho họ, và vì thế có sự ngăn cách giữa Thiên chúa và Con người duy trì đã rất lâu…

–         Sau này, Tin mừng Thánh Gioan trình thuật Chúa Kito chịu nạn, chịu chết và ngay khi bị lý hình dùng lưỡi đòng đâm thâu qua trái tim, Ngài đã trút hơi thở cuối cùng; ngay giây phút linh thiêng ấy, màn trong Đền thờ xé ra làm hai, tức là từ đây, xóa bỏ ranh giới giữa Thiên Chúa với con người, nghĩa là chúng ta được đến gần Thiên Chúa hơn… Thánh Gioan tông đồ cũng đã làm chứng “Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19, 37).

Vì vậy, vào lúc 3g, là giờ của cạnh sườn Chúa mở ra, vì Máu và Nước đã chảy ra từ nơi đó, và là dấu chỉ của tình yêu, nên chúng ta hãy tìm hiểu sâu xa thêm Lòng thương xót là gì?

–         Khi ra đường, thấy người ăn xin, ta cho tiền, gạo, quần áo đó mới là thương chứ chưa xót.

–         Khi ta thấy ai ốm đau mà đưa thuốc cho họ uống, đó cũng chỉ là thương mà thôi!

–         Còn Xót là sự nối kết giữa người yêu với người được yêu, thấy đối tượng của mình vui thì mình vui, mà họ buồn thì mình buồn; sự sống của hai bên có liên quan và tác động mật thiết với nhau… và Chúa đã yêu chúng ta theo cách đó, đến nỗi hiến mạng sống mình vì yêu, rồi chờ đợi khi ta quay lưng hờ hững và dang tay đón đợi ta khi ta trở về và dù ta phản bội Chúa cũng vẫn ban ơn cho ta.. Con người không thể làm được điều đó cho nhau!

–         Cha kết thúc bài giảng bằng Kinh Sáng Danh. Cộng đoàn cùng nghỉ giải lao và sau 5 phút là phần Giải đáp thắc mắc.

   Mọi người trở vào để nêu những câu hỏi:

–         Hòm bia Thiên Chúa bây giờ ở đâu?

–         Cha giải thích “ Ngày xưa khi Dân Do Thái bị thất trận, Chúa đã cho Tiên tri Giêrêmia mang hòm bia lên núi để chôn ở một nơi nhưng vì Tiên tri đã không đánh dấu, nên hòm bia bị thất lạc, ngày nay, nơi cực thánh trong nhà thờ đặt Mình Thánh Chúa, nên chúng ta không cần giữ hòm bia nữa!

–         Chị Maria Chuyên (hội viên) đề nghị:

–         Xin Cha giải thích rõ về Mười điều răn của ĐCT

–         Cha giải đáp:

–         Mười điều răn của Chúa được dành cho Chúa chỉ 3 điều, nhưng dành cho con người đến 7 điều. Tuy ngắn gọn, nhưng phải được hiểu theo hai nghĩa tích cực và tiêu cực và cũng phải hiểu theo hai nghĩa rộng và hẹp. Thí dụ: Điều răn thứ 5: Chớ giết người thì nghĩa hẹp là cấm sát nhân, nhưng nghĩa rộng là không tôn trọng sự sống như: Hành hạ, đánh đập người khác như: Cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái bạn bè, tha nhân vv; kể cả súc vật ta nuôi nấng cũng có tội.

–        Phá thai –xúi giục phá thai hay đồng lõa với việc đó

–        Đánh ghen gây nên sự xâm phạm thể xác và tâm hồn của người khác vv

–         Làm cho người khác bị tổn thương về tâm hồn và thể xác vv. hoặc Điều răn Thứ 7 là: Chớ lấy của người, tức là Chớ ăn cắp. Nhưng có những hành vi cũng phạm tội như:

–         Không tôn trọng tài sản của người khác.

–         Gây ra sự mất mát cho người khác cũng vẫn phạm vào giới răn này.        

–         Vì vậy, khi xét mình, chúng ta phải xét thật kỹ về những khía cạnh có liên quan đến giới răn, chứ không chỉ hạn hẹp trong những ngôn từ của giới răn. Tôi hy vọng sẽ giải thích cho anh chị em vào những dịp khác nữa, hôm nay chúng ta dừng ở đây để chuẩn bị dâng thánh lễ.

–         THÁNH LỄ:

–         Hai hội viên Lòng Chúa TX giúp lễ và rước đoàn đồng tế: Cha Giuse Nguyễn Phát Tài chủ sự và Cha Linh hướng Giuse Phạm Công Minh trong lễ phục xanh lên cung thánh; Ca đoàn cất bài “Trong hân hoan chúng con về đây”

–         Bài đọc 1: Bài trích sách Sáng Thế  do hội viên LCTX đọc

–         Bài Tin mừng theo Thánh Mattheu (8, 1-4) trình thuật về người bị phong cùi xin Chúa chữa lành. Cha Giuse Nguyễn Phát tài diễn giảng:

–         Từ muôn đời Chúa luôn giàu Lòng thương xót, điều đó được minh chứng qua câu chuyện của Ông Abraham trong sách Sáng Thế; Ông đã được Chúa đổi tên từ Abram thành Abraham và bà Saraih (vợ ông) thành Sarah và Chúa hứa với ông:

 “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 12, 1-3). Abram cùng đoàn người đi đến Canaan và Thiên Chúa phán: “Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi” (St 12, 7)

Nhưng ông Abraham làm sao tin nổi, khi xét về thể lý , thì ông đã 99 tuổi, còn bà Sara thì 90 tuổi chẵn và trong lúc chờ đợi bà Sara đã cho ông lấy Nàng hầu tên là Aga rồi sinh ra một con trai đặt tên là Ishmael, nhưng đứa con này không làm vui lòng ông và chỉ thuộc về ông chứ không phải là con ông.

Qua câu chuyện ông Abraham Thánh kinh đã chỉ cho ta thấy “Điều mà con người không thể làm được thì Thiên Chúa vẫn thực hiện được và quả vậy lời Kinh thánh đã ứng nghiệm và  Isaac đã chào đời

Bài đọc nhắc chúng ta phải tin vào Thiên Chúa , tin vào tình thương và sự trung thành của của Ngài cũng như phải tin tuyệt đối vào Ngài là Đấng giàu Lòng xót thương.

Về bài tin mừng Thánh Mattheu, Chúa đã chữa lành cho người phong cùi; trong khi thời đại đó Phong cùi là bệnh Nan y, bệnh Vô phương cứu chữa.Những người iPhong cùi không chỉ đau đớn về thể xác, mà còn dằn vặt, ray rứt về tâm hồn vì họ không có quyền công dân, không được vào đền thờ, không được xuất hiện chốn đông người .Họ phải để râu, tóc dài và mang theo một cái chuông, đi đâu cũng phải la lên cho mọi người biết để tránh lây lan trong cộng đồng nếu vi phạm luật, họ có thể bị hành hạ đến chết.

Tôi mới đưa một số bạn trẻ lên thăm Trại cùi Bến Sắn, lúc mới vào, ai cũng phấn khởi và nhiệt tình; nhưng sau khi những bệnh nhân Phong xuất hiện với hình dáng không toàn vẹn thì các bạn lại có vẻ lo lắng, không dám gần gũi, vì sợ lây. Tôi tốt nghiệp Y khoa tôi có kiến thức về bệnh lý nên biết rõ bệnh Phong ngày nay được khống chế, không còn lấy lan kể cả qua nước bọt,

Tuy vậy, người Phong cùi thời đại xa xưa khi Chúa Giêsu còn tại thế thì quá đau khổ và tuyệt vọng, và cũng chính trong cảnh ngộ thê thảm đó, đã bộc lộ lòng tin của anh ta vào Thiên Chúa, anh nói “Lạy Thày! nếu Thày muốn thì tôi được sạch“ như vậy anh ta đã tin tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa và chính đức tin của anh ta đã cho anh quyền sống, quyền con người và anh đã có tất cả khi khỏi bệnh.

Anh ta cũng khéo léo kêu cầu Chúa “Nếu Ngàii muốn“ nghĩa là anh ta không ép buộc Chúa, để tùy Chúa định liệu và Chúa Giêsu đã hành động theo Lòng thương xót của Ngài. Cũng như Chúa đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong Vườn cây dầu “Lạy Cha! nếu đẹp lòng Cha xin hãy cất chén đắng này cho con”. Nhưng Chúa Cha đã không cất chén đắng đó, nên Chúa Giêsu vẫn chịu khổ nạn.

Ngày nay, chúng ta lại khác, chúng ta thường đưa cho Chúa một cái List ơn phước, giống như Chúa là kho phân phát mọi thứ cho chúng ta. Chúa phán “Hãy xin sẽ được ..” nghĩa là Chúa chỉ ban cho chúng ta những điều mà Chúa thấy có lợi cho chúng ta và hợp thời, hợp lúc;nếu chúng ta ép Chúa, đôi khi Ơn Chúa ban cho lại làm chúng ta xử dụng sai và gây ra hậu quả nặng nề. Tôi biết có những người trúng số nhiều lần, nhưng lại ăn chơi trác táng cuối cùng tự tử chết trong nợ nần;người khác giàu lên thì vợ chồng ly dị, chia tài sản.

Vì vậy, anh chị em hãy Xin Chúa, chứ đừng Ép Chúa vì Chúa luôn ban những điều có lợi cho chúng ta.

Trên thực tế, Chúa vẫn ban cho chúng ta nhiều hồng ân lắm;nhưng đôi lúc chúng ta không nhớ, chúng ta thờ ơ hay chúng ta không trung thành với Chúa mà thôi .Đê kết thúc Cha hát một bài hát “ Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm biến thay, dù chúng ta bao năm hững hờ…. Amen“

Trước khi ban phép lành, chị Hoa, Hội trưởng mời hai Cha và Cộng đoàn an tọa, để chị đại diện tất cả gửi lời tri ân đến:

Cha Giuse Nguyễn Phát Tài, đã không ngại đường xa, trơi mưa đến giảng giải cho Cộng đoàn hiểu biết về Lòng Chúa TX, và Cha đã có phương pháp diễn giảng rất thuyết phục, và cung cấp rất nhiều kiến thức cho Cộng đoàn, mong được sớm gặp lại Cha.

Cha Giuse Linh hướng đã chăm sóc cộng đoàn, Cha thay Ban điều hành trang trí toàn bộ bàn thờ Chúa hôm nay.

Chị cũng cám ơn Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ, các đoàn thể và Các hội viên LCTX đã hiện diện đông đủ và quy tụ để học hỏi về Lòng Chúa TX theo lời mời gọi của Quý Cha và Xin lỗi hai Cha, cộng đoàn và các hội viên, nếu trong buổi lễ có gì thiếu sót.

Hai cha và Cộng đoàn đã đáp lại bằng một tràng pháo tay thật dài . Kế tiếp hai vị lão niên là Cô Nhật và Chị Hiền đã dâng lên hai Cha những bó hoa tươi thắm mang nhiều ý nghĩa.

Buổi lễ kết thúc lúc 17g30 trong sự niềm Tin yêu vào Chúa thương xót và tình yêu thương đối với nhau.

Phương Nga

Truyền thông GX Tân Phú

 

Xem thêm

TO THE END OF THE WORLD

Suy niệm Tin Mừng Lễ KÍNH THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh, của Lm Minh Anh

AN LÒNG VỀ MỘT SỰ HIỆN DIỆN “Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi, …