Home / Tiêu Điểm / Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh, của Đỗ Công MInh

Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh, của Đỗ Công MInh

Chầu Chúa Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh.

1- Mở đầu: Hát THỜ LẠY CHÚA

Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nên nguồn sống thế trần.

  1. Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hy sinh nằm Thánh Giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá, là Mình Máu Thánh Ngài. Chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin thành tâm kính thờ.
  2. Và tổ tông xưa thu tích manna dành sức sống, đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Nhờ Mình Máu Thánh khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê Thiên đàng con ước mong, Chúa thương lẽ nào con ngã lòng.:

 NHD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

        Giờ này, lúc này, trong khi mọi người đang quây quần trong nhà của  từng gia đình, sau một ngày làm việc, học tập trở về, vợ chồng con cái cùng ngồi bên nhau trong giờ cơm tối, kể cho nhau nghe những mẩu chuyện của một ngày đã qua. Cũng nhiều gia đình khác, các thành viên ngồi trước màn hình để thưởng thức chương trình ca nhạc, phim ảnh, games show trên Truyền hình. Phần chúng con đây, cũng trong một căn nhà, nhưng là nhà của Chúa, ngôi nhà nguyện( nhà thờ )  ấm cúng  này, con ngước nhìn lên Thánh Thể Chúa dấu yêu của chúng con trong nhà tạm. Chúng con tin rằng bên chúng con giờ này, có Mẹ Maria, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con. Xin Mẹ cùng cầu nguyện với chúng con, như ngày xưa Mẹ đã ở bên các Thánh Tông đồ. Để giờ cầu nguyện của chúng con được Chúa  chúc phúc, chúng con xin dâng lên Chúa lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy các Tông đồ, cũng là mỗi người chúng con mỗi khi họp nhau cầu nguyện

       (Mọi người cùng đọc chậm rãi kinh Lạy Cha)

 NHD: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

        Con không biết phải thưa với Chúa thế nào cho xứng hợp, vì con đây, một con người tội lỗi, bé nhỏ trước Đấng quyền năng vô biên là Thiên Chúa, Ngài đã tạo dựng nên đất trời. Phần con, có là gì trước mặt Chúa. Con chỉ biết thưa lời Ngợi khen và chúc tụng. Chúc tụng Thiên Chúa, đấng toàn năng đã tạo tác nên vũ trụ này, thế giới này và trao cho con người được làm chủ mọi loài, được thụ hưởng mọi sinh vật, sản vật, và để mọi người cùng tôn nhận Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh chị em với nhau, hầu tiếp tục công trình sáng tạo của Ngài.Vậy mà trong cuộc đời trần thế này, mỗi chúng con đây đã biết bao lần lầm lỗi, xúc phạm đến Chúa, đến những người sống bên chúng con. Trong giờ chầu ngắn ngủi này, xin cho chúng con biết nhìn nhận tội lỗi của mình, biết nhận ra bao lần đi ngược lại với lòng thương xót của Thiên Chúa, không tuân giữ lời Chúa dạy. Chúng con đã bao lần đón nhận được ơn lành của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Vậy mà chúng con vẫn sa ngã, vấp phạm. Xin Chúa ban ơn tha thứ cho chúng con, trong cuộc sống chưa chu tòan trách vụ của từng người, là ông bà, là cha mẹ, là chồng, là vợ, là con cái trong gia đình, giòng tộc. (Ngưng ít phút để mỗi người tự xét mình, xin ơn tha thứ).

   Hát: Quì bên cung Thánh:

 Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

  1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi, dủ thương đừng minh xét bao tội tình.
  2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.
  3. Ðường đời chông gai, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông tình thương Chúa như đại dương.

NHD: Thưa Mẹ Maria kính yêu,

    Xin cho chúng con giờ phút này bên Mẹ , nhận ra được ánh mắt trìu mến của Mẹ đang nhìn mỗi người chúng con. Mẹ mong muốn chúng con trở nên những đứa con ngoan, biết luôn vâng nghe lời Chúa. Chúng con xin hứa với Mẹ, mỗi ngày sẽ cố gắng hơn trong bổn phận làm con. Xin cho chúng con mượn lời Sứ Thần chúc tụng Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa.

   (Mọi người cùng đọc chậm rãi 10 kinh kính mừng).

Hát: Xin cho con biết lắng nghe… (Nguyễn Duy)

  1. Xin cho con biết lắng nghe… lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe… lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương. Lạy Ngài! Ngài muốn con làm chi?

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

  1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.

      2-Lãnh nhận Lời Chúa: (Mời đứng) Đọc Tin Mừng: Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời (Ga 6, 51- 58)

 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

          Suy niệm (Mời ngồi):

NHD: Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe là tiếp tục diễn từ Bánh Hằng Sống của Đức Giêsu, với lời khẳng định: “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi thì được sống muôn đời”. Bánh Hằng Sống được ban cho con người chính là Thịt Máu của Đức Giêsu, nghĩa là bằng chính thân mình của Ngừơi. Như vậy, con người được nuôi sống, không chỉ bằng cơm bánh, nhưng nhất là bằng sự sống thần linh của Đức Giêsu, qua chính Thịt Máu Ngài.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Những người Do Thái lúc ấy tranh luận với nhau về việc “ Làm sao Ông này có thể cho chúng ta ăn thịt Ông ta được?”, lời tranh luận ấy đến hôm nay và sau này vẫn còn mãi.

 Một vị Linh mục thánh thiện đã kể lại, mỗi lần Cha dâng lễ, khi đưa cao bánh Thánh và công bố lời “Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian”, ông nhận ra Chúa hiện thân khuôn mặt Người trong Bánh Thánh. Lúc thì Chúa Giêsu với khuôn mặt vui tươi, như đang cười với Ông. Ông hiểu rằng Chúa hài lòng về ông. Lúc khác, vị Linh mục lại nhìn ra gương mặt đau khổ, buồn sầu trong Bánh Thánh, ông hiểu ra Chúa đang đau khổ vì tội lỗi con người xúc phạm đến Chúa, trong đó có ông. Ông xin Chúa thứ tha và tha thiết cầu nguyện nhiều hơn. Cũng có lúc với khuôn mặt tư lự trong Bánh Thánh, ông nhận ra Chúa đang ưu phiền vì nhân lọai thờ ơ với Chúa. Số người đón nhận Thánh Thể Chúa sút giảm.

   Phần con, việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa có tác động gì đến cuộc sống của con?

Hát: Ta là Bánh Hằng Sống.

ÐK: Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

  1. Ðây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi. Kẻ uống chén này sẽ được trường sinh.
  2. Ðây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn thịt uống Máu Ta sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

NHD: Lạy Chúa,

Con  vẫn rước Mình và Máu Thánh Chúa, nhưng con có Chúa ở trong lòng ? Con có thể hiện mình đang ở lại trong Chúa? hay sau mỗi Thánh Lễ, Chúa tiếp tục ở trong nhà Tạm, trong nhà thờ. Còn con, con ra đi giữa chợ đời. Chúa vẫn là Chúa, con vẫn là con với tất cả hỉ nộ ái ố của cuộc sống trần gian.

Nếu con có Chúa trong lòng, con có minh chứng điều ấy bằng những hành động cụ thể không? Con có mạnh dạn sống niềm tin của mình giữa xã hội  hôm nay không? Tự nhận là con cái Chúa, con có mạnh dạn “Sống Tin Mừng Đức Giêsu giữa dân tộc mình” như lời Đức Thánh Cha Bênêdictô đã nhắn nhủ? tại đất nước Việt Nam của con, những người chưa nhận biết Chúa chiếm số đông, trên 90% dân số. Sống Phúc Âm chính là Sống Thánh Thể, sống có Chúa trong lòng. Sống bác ái thực sự, hy sinh xả kỷ vì anh em. Con có làm được và dám làm?

Những câu hỏi ấy vẫn theo con mỗi ngày trong cuộc sống này.

Hát: Xin chỉ cho con

ÐK: Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

  1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.
  2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.

NHD: Lạy Chúa,

        Ngày hôm nay, trên thế giới này biết bao  người chưa nhận biết Chúa. Không ít người chối từ Chúa, không muốn có Chúa ở bên, vì sợ phải thiệt thòi về quyền lợi, về cuộc sống. Nhiều người sợ có Chúa thì bị “ám ảnh “ phải sống thánh thiện. Nhiều người khác cho rằng Tin Mừng của Chúa là một sự phiền nhiễu vì Lời Chúa chạm đến sự tự do phóng túng của con người, khiến con người không được thỏa mãn  hưởng thụ theo bản năng, sống cứ phải liên đới ràng buộc với người khác, không được thỏai mái ngay cả trong tâm tưởng. Nhưng Chúa đến chính là Người muốn con được giải thóat khỏi mọi ích kỷ, mọi cách sống tầm thường, giúp con trở nên một con người hòan thiện như Cha trên Trời. Người muốn con giới thiệu Chúa cho những người sống bên con.

        Nhưng giới thiệu Chúa cách nào?

        Hình ảnh của Thánh Gioan Tẩy giả đã từng từ bỏ ý riêng mình, từ bỏ tiện nhi, sở thích, vào Sa mạc, ăn chay hãm mình. Cách sống, thái độ sống của Ngài là mẫu gương cho con. Con có dám từ bỏ mình đi, khước từ những đam mê tội lỗi, dám sống tinh thần nghèo khó hầu tìm gặp Chúa trong cõi sa mạc nội tâm, đón nhận Lời Người không? Có như thế con mới có cơ hội trở thành những tiếng kêu mời trong xã hội hôm nay.  Tiếng kêu ấy nhỏ thôi, nhưng là đến được với những người thân cận ngay trong gia đình, trong những bạn bè con mỗi ngày. Đến được với người hàng xóm cận lân, người đồng nghiệp của con trong cuộc sống, nơi con học hành, làm việc, giữa chợ đời. Mỗi người, mỗi gia đình chúng con, như anh chị em tín hữu Hàn Quốc đang dám sống đạo. Để rồi lúc nào đó, con sẽ mời  thêm những được người bạn, những người gia đình con quen biết, cùng tin nhận Đức Giêsu là Cứu Chúa.

       Chúng con cũng muốn giới thiệu Đức Giêsu đến những người anh em con chưa có niềm tin vào một Đấng Thiêng liêng. Họ cũng là những người con Chúa. Còn đông lắm những người chưa được đánh thức.

Xin Chúa giúp chúng con biết  mở lòng đến những người cùng khổ, những người cần được giúp đỡ, họ chính là hình ảnh Đức Giêsu hôm nay. Xin cho tình yêu Chúa lan tỏa trên bạn bè con, thân nhân con , xóm ngõ con để những anh em đón nhận được lòng Chúa thương xót qua chúng con và qua những người chúng con biết. Làm được như thế tức là con đang từng bước giới thiệu được Chúa cho anh em đồng bào con trên đất Việt này vậy.

3-LỜI NGUYỆN (Sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con)

 1-Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa, vì Chúa đã hiến dâng chính mình lên Thiên Chúa Cha làm của ăn nuôi sống chúng con. Xin cho Đức giáo hoàng Phanxicô, các giám mục, linh mục và các thừa tác viên trong Hội Thánh, trở nên cánh tay nối dài sự cảm thông của Chúa, và nhất là trở nên những tấm bánh được bẻ ra cho muôn người.

2-Lạy Chúa Giêsu đang hiện trong Bí tích Thánh Thể, Chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin và kiện toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng : mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa. Có Chúa trong cuộc đời, chúng con sẽ đi đến vùng ngoại biên xa xôi, trở nên những hòn đảo của lòng xót thương giữa đại dương thờ ơ vô cảm với mọi người.

3-Lạy Chúa Giêsu là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này với lòng trong sạch, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến, nhờ thế chúng con mới tránh được sự cám dỗ dửng dưng, thấy người khổ đau thì đưa tay giúp đỡ, để mai ngày chúng con được được cùng nhau tham dự vào sự sống viên mãn trên trời.

4-Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  Chúng con dâng lên Chúa  những anh chị em chúng con đang gặp khó khăn, bệnh tật, những người không có cơ hội đến đây để khấn nguyện. Xin Chúa nhân lành thương đến họ và cho họ được ơn bình an trong Chúa. Xin cho chúng con biết mở lòng mình giúp đỡ họ, những người thân cận của chúng con.

 5-  Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria ban cho con ơn trọng này  . . .  (mỗi người thưa  lên những ý nguyện của bản thân, hoặc người hướng dẫn nêu các ý nguyện của từng người muốn cộng đòan cầu nguyện). Thinh lặng 3-5 phút

  (Mọi người đọc chậm kinh hãy nhớ:”Lạy Thánh nữ đồng trinh Maria, là Mẹ rất từ, xin hãy nhớ xưa nay…)

4-  Kết thúc: Hát: Kinh dâng mình:

 Con dâng linh hồn con trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay

.1/ Xin thương xót con Chúa ơi, cứu con như lời Chúa hứa, Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay.

2/ Vinh danh Chúa Cha , vinh danh Chúa Con, Vinh danh Chúa Thánh Thần muôn kiếp. Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay.

Hoặc bài: Thắp Sáng lên (cùng với nghi thức Thắp nến từ trên bàn thờ rồi trở về chỗ cho đến người sau cùng, mọi người cung kính chào Chúa trong thinh lặng ra về)

Để tham khảo.

Fx Đỗ Công Minh

Xem thêm

28-3-2024 6-50-11 PM

Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần Thánh Năm B 29/03/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN