Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ An táng Bà Cố Maria Kiều thị Hoa

Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ An táng Bà Cố Maria Kiều thị Hoa

“Lòng hân hoan đi về Nhà Chúa, dâng Chúa trót cuộc đời con“.

Tiếng hát sốt sắng của Quý Sr dòng Đa minh Tam Hiệp đã dẫn đưa cộng đoàn vào Thánh lễ an tang Bà cố Maria Kiều Thị Hoa với tất cả tâm tình phó thác, cậy trông vào Chúa.

Bà Cố Maria là Thân mẫu của Nữ Tu Maria Kiều thị Huyền Cơ, Dòng Đa minh Tam Hiệp. Bà Cố đã an bình ra đi trong Chúa lúc 13g54 phút ngày 21 tháng 8 năm 2016, sau 80 năm hành trình dương thế.

Sáng thứ Tư 24 tháng 8, Linh cữu Bà Cố Maria được đưa đến Thánh đường Teresa giáo xứ Tân việt, nơi Bà Cố vẫn tham dự Thánh Lễ hàng ngày và giờ đây cũng chính tại ngôi thánh đường thân yêu này, Bà Cố sẽ cùng hiệp dâng Thánh lễ cuối cùng của mình. Trong tình hiệp thông, đông đảo cộng đoàn cùng hiện diện đễ tiễn đưa Bà Cố Maria. Đúng 8 giờ, đoàn đồng tế tiến ra cung thánh để bắt đầu Thánh lễ, đầu Thánh lễ, cha Quản hạt Phanxico Asissi chủ tế mời cộng đoàn hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho bà Cố Maria.

Trong bài giảng, Cha chánh xứ Đa Minh chia sẻ, chúng ta hãy noi gương Bà Cố luôn tin tưởng phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Cuối Thánh lễ, Cha Chánh Xứ tiến đến nơi đặt quan tài của Bà Cố để cử hành nghi thức tiễn biệt. Sau đó, linh cữu Bà Cố Maria được đưa đến trung tâm hỏa tang Bình Hưng Hòa. Thân cát bụi sẽ trở về bụi cát. Nhưng với niềm tín thác vào Đức Ki tô, Đấng là sự sống lại và là sự sống, chúng ta tin chắc rằng sẽ có ngày gặp lại Bà Cố trên Quê Trời vinh phúc. 

     Xin bấm vào đây để xem hình 

Vinh Sơn Trần Văn Đẩu

                                     

 

Xem thêm

PAUL ON THE DAMASCUS ROAD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

LỐC THÁNH THẦN “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Trong một bữa tiệc, Mark Twain …