Home / Tiêu Điểm / Giáo Xứ Tân Phú: Tiếp Sức Mùa Thi Năm 2015

Giáo Xứ Tân Phú: Tiếp Sức Mùa Thi Năm 2015

 

“Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ðiều thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 30-31).

Giáo xứ Tân Phú đến đây

Ra về lòng vẫn nhớ hoài không quên

Cầu mong ơn Chúa – Bề trên

Hộ cho tất cả – vượt lên nhọc nhằn.

Những dòng thơ mộc mạc, đơn sơ của anh Vinh, một phụ huynh theo đạo Cao Đài, đã thay lời muốn nói cho tất cả những người đã lưu trú tại giáo xứ, gửi đến Cha Chánh xứ – Quý Cha – Ban tổ chức – Các Tình nguyện viên và Cộng đoàn Dân Chúa gx Tân Phú lời tri ân về đợt Tiếp sức Mùa (TSMT) thi từ 6g Thứ Hai ngày 29-06-2015 (Ngày tiếp nhận) đến hết 16g chiều Thứ Bảy 04-07-2015 tại khu vực Nhà Mục vụ, giáo xứ Tân Phú; 

Thực thi lời Chúa dạy, và hưởng ứng lời kêu gọi của ban Caritas TGP Sài gòn. Được sự khuyến khích của Cha Chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh, Quý Cha Phó Giuse Nguyễn Văn Lãnh và Giuse Phạm Công Minh về việc Tiếp sức Mùa Thi cho các cháu học sinh ở Tỉnh Tây Ninh. Ban tổ chức Tiếp sức Mùa thi năm 2015 đã được thành lập, và từ đây sẽ điều hành công tác; mặc dù đã có kinh nhiệm từ những Mùa trước, nhưng Ban tổ chức vẫn phải họp nhiều lần để phân công và thảo luận công việc hầu tất cả được chu toàn. Có một số công tác đã được chuẩn bị trước nhiều ngày như: 

– Treo các tấm băng rôn lớn với dòng chữ Giáo xứ Tân Phú – Tiếp sức Mùa thi trước khu vực nhà thờ, cổng trước nhà Mục vụ, và cổng cạnh trường Phan Bội Châu để thí sinh dễ tìm.

– Tiếp nhận thực phẩm từ các ân nhân và đặt mua thực phẩm có chất lượng tốt từ các tiểu thương – Hội Lòng Chúa TX chuẩn bị  sẵn dụng cụ nấu nướng cho ba ngày đầu.

– Hội Thăng tiến HN Gđ làm vệ sinh và trang bị đầy đủ dụng cụ ở khu vực vệ sinh.

– Hội Legio giặt chăn màn và tranh thủ phơi lúc trời nắng gắt để mùng mền khô ráo và thơm tho. 

Năm nay, do quy chế thi thay đổi, đa số các cháu thi ngay Trường Phan Bội Châu cạnh nhà xứ, nên việc đưa đón không vất vả, thay vào đó vấn đề ẩm thực lại có nhu cầu tăng cao, vì các cháu sẽ ăn đủ 3 bữa một ngày. Theo dự kiến gx Tân Phú sẽ tiếp nhận đợt này là 200 cháu; diễn biến như sau:

Thứ Hai 29-06-2015

Hôm nay tuy là ngày đầu tuần, nhưng không khí ở khu nhà thờ gx Tân Phú nhộn nhịp khác thường, từ 7g sáng những chiếc xe Bus, xe đò, taxi và cả xe gắn máy đưa từng nhóm thí sinh và phụ huynh đến, Chị Cảnh, TB Critas đã ra tận cổng để đón mọi người, tại khu nhà mục vụ đã có các bộ phận trực nhật để làm công tác theo từng nhiệm vụ:

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm và Viên chức các họ lo về trật tự, khắp nơi trong khuôn viên nhà thờ từng nhóm các ông, các anh, đeo băng trật tự đỏ, cổ đeo thẻ đi lại để quan sát và hướng dẫn, trong lúc đó, Hội viên Legio ở bên trong để phân phát mùng mền chiếu gối cho thí sinh, Thiếu nhi Thánh thể phụ trách các bàn tiếp nhận và lo về kỹ thuật, chụp hình để làm Thẻ ra vào cho tất cả mọi người. Tấm thẻ tuy đơn giản, nhưng đã giúp cho việc kiểm soát chặt chẽ, không để người lạ mặt xâm nhập, kiểm tra sĩ số, giúp an toàn hơn cho những người lưu trú.

Vì chưa biết rõ số lượng thí sinh nên buổi trưa ngày thứ Hai 29-06-2015 các cháu ăn tự túc, các chị hội viên Lòng Chúa Thương Xót nấu ăn từ chiều thứ Hai 29-06-2015 đến hết ngày 01-7-2015. Vào các buổi sáng các chị phải thức dậy từ 3g để nấu món điểm tâm cho kịp giờ các cháu đi thi, vì có khoảng 20 cháu thi cách xa giáo xứ 4-5km.

Những thực phẩm được chọn tươi ngon, và gần như không có món cá, vì vậy việc chế biến luôn thay đổi và khéo léo để bảo đảm ngon miệng, Cha Xứ luôn theo dõi về ẩm thực trong từng bữa ăn, để tránh xảy ra sự thiếu an toàn, thời tiết những ngày thi thuận tiện vì ít mưa, nhưng lại oi bức nên các chị phải dời bếp ra sân nhà xứ và chế biến ở đó.

Các thí sinh lưu trú ở hai tầng: tầng 1 cho nam và tầng 2 cho nữ. Mỗi tầng cầu thang được ngăn cách lối đi riêng và có các ông-các anh trật tự đi lại hoặc quan sát, kể cả ban đêm. Cuối dãy, các chị HH Thánh Mẫu ngồi theo dõi việc ra vào của thí sinh để bảo quản tài sản, và kiểm diện mỗi khi thí sinh đi về. Tất cả phụ huynh ở tập trung tại tầng trệt.

Mỗi buổi chiều lúc 17g, các cháu tập trung lên phòng 301 và có giáo viên đến giảng dạy về các môn dự thi, cháu nào không hiểu bài, sẽ hỏi lại và được chỉ dẫn cặn kẽ; các cháu cũng tranh thủ để trao đổi với nhau, có cháu trội hơn chỉ vẽ cho cháu kém hơn, cuộc sống tập thể ở đây đã giúp nối kết tình thân từ những người xa lạ không quen biết. Buổi tối ăn cơm lúc 18g, sau đó vui chơi tự do; đúng 21g, các cổng đóng lại và các thành viên trật tự chịu trách nhiệm theo ca trực suốt đêm, cho đến cuối giờ, tổng số thí sinh mới gần 60 cháu, trong đó trường hợp đặc biệt là cháu Đào Thị Phượng – ở Vĩnh Lộc bị gãy chân trái trước ngày thi, cha mẹ cháu lo mưu sinh nên đã nhờ chị họ là Phạm thị Phương Thảo 19 tuổi (Sinh viên) chăm sóc cháu; Cả hai cháu đều được gửi gấm ở tại giáo xứ, do cháu Thảo cũng bé nhỏ và yếu đuối nên tất cả mọi sinh hoạt ăn, uống, đi thi và đi lại của cháu đều do các thành viên trật tự và chú Vân bảo vệ lo liệu, khó nhất là khi lên xuống lầu để thi hoặc ra Hoa viên để ăn cơm, mọi người phải khiêng cả xe lăn và cháu.

 Thứ Ba 30-06-2015

Hôm nay, ngày thi đầu tiên, từ 5g các cháu và phụ huynh được ăn sáng, để kịp giờ đi thi, sau khi ăn xong tất cả về phòng chuẩn bị.

Khi nghe hiệu lệnh tất cả xếp hàng. Cha Chánh xứ nhắn nhủ đôi lời, kế tiếp Cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh, Trưởng ban, dặn dò các cháu những điều cần thiết, đúng 6g các Tình nguyện viên (TNV) gx đã đến đậu xe chờ sẵn. Anh Nguyễn Văn Dương, chủ chiếc xe du lịch 16 chỗ, đã ba mùa Thi, anh phục vụ các cháu và chính tay anh cầm lái mới yên lòng. Hôm nay, anh đưa 14 cháu đi thi tại trường Tây Thạnh, và những TNV xe gắn máy tỏa đi khắp hướng, như trường Lê Lợi và vài trường khác trong phạm vi Quận Tân Phú.

Sang ngày hôm nay, mọi thứ đã gần đi vào nề nếp, nhưng có một sự việc là số phụ huynh thuê nhà ở xa hoặc ở vùng ven đưa con đi thi đã xin ngồi nhờ tại sân nhà mục vụ, họ mượn các ghế dựa để ngả lưng chờ con thi xong, ra ăn cơm hộp rồi lại chờ con đi thi buổi chiều, cảnh tượng này đã làm cho ban tổ chức áy náy nên sau khi hội ý đã mời tất cả vào lưu trú ở Trung tâm. Những phụ huynh nào đã có nơi ở thì đến ăn ba bữa một ngày như mọi người. Song song đó là hai  thành viên Truyền thông đi tìm hiểu và giúp một số cháu chưa biết về kế hoạch tiếp nhận của giáo xứ, được đăng ký thêm vào danh sách, phía phụ huynh có cô Đỗ Thị Hạc, quê ở Xã Long Phương, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh; cô đến đây từ ngày đầu, nên nhận được nhiều ưu ái và cô đã đi tìm hiểu để giới thiệu một số phụ huynh vào giáo xứ lưu trú.

Từ sự biến động này, các thành viên kỹ thuật, tiếp nhận, trật tự, kiểm tra danh sách và ẩm thực lại phải làm việc từ đầu, nhất là bộ phận nấu ăn, không nắm được chính xác số liệu ổn định, nên bữa nào cũng hồi hộp sợ thiếu đồ ăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ gia đình các bác, các cô đã lo cho các cháu chu toàn, không có thiếu sót nào, số lượng bàn ăn nay đã tăng lên 10 bàn (khoảng 100 người). Chính sự đông đúc lại luôn là niềm vui cho Quý Cha và tất cả mọi người.

Mỗi bữa ăn đều có Cha Xứ Giuse hiện diện, Cha làm phép của ăn và ngồi cùng thí sinh. Cha Trưởng ban thì luôn nhắc các cháu ăn nhiều. Riêng cha Phó Giuse luôn di chuyển tới các bàn của thí sinh để xem có thiếu sót gì không? Tất cả các thành viên trực trật tự của GĐPT Thánh Tâm và các giáo họ thì chỉ kịp ăn cơm trong thời gian ngắn, rồi lại xuống ngồi ở trước cửa nhà mục vụ và cứ xoay quanh các ca trực, không lúc nào thiếu bóng của các TV Trật tự ở các khu vực đã phân công. 

Thứ Tư 01-07-2015

Hôm nay là ngày thứ 3 của Tuần lễ TSMT, cũng là ngày cuối phục vụ nấu ăn của Hội LCTX, với tất cả lòng nhiệt thành và tình yêu thương, các bác, các chị đã không  ngại không khí ngột ngạt nóng bức, ngồi dưới gốc cây để làm những món ngon, bổ và hợp khẩu vị cho các thí sinh, những món ăn được thay đổi kể cả món tráng miệng, sau bữa tối, các chị đã bàn giao lại dụng cụ nhà bếp và thu dọn ngăn nắp khu chế biến thức ăn.

Về phía phụ huynh, có vài chị em nhiệt tình và yêu lao động, luôn xuống bếp dọn dẹp và phụ nấu ăn, rửa chén. Cô Đàm Thị Sáu (phụ huynh) thì không vào bếp, nhưng cô luôn lau sạch sẽ tầng trệt nhà mục vụ, vài người khen cô thì cô lại bẽn lẽn và che mặt, còn các đoàn thể có nhiều chị ở Legio như chị Hương (Ban điều hành), khi Legio hết công việc thì chị lại qua phụ bếp ở Hội các Hiền mẫu CG.

Ban tổ chức luôn có mặt ba thành viên: Ông Ký An, ông Quốc Hùng và ông Phạm Văn Ninh, thay nhau ngồi trong văn phòng, khi có bất cứ điều gì cần giải quyết thì sẽ được thu xếp rất nhanh gọn.

Từ ngày thi đầu tiên đến nay, khu vực nhà thờ luôn nhộn nhịp như Tết, mỗi bữa ăn số lượng tăng dần lên làm Cha Xứ và Quý Cha cùng Ban Tổ chức rất hài lòng.

Chị Maria Cảnh có những ngày không về nhà buổi trưa, chị lo kiểm tra thực phẩm, rau củ quả, và loại bỏ những thực phẩm không tươi ngon để bảo đảm sức khỏe cho mọi người trong những ngày căng thẳng nhất của cuộc đời thí sinh. Sự che chở của Cha Xứ, quý Cha đã làm cho nhiều thí sinh và phụ huynh vơi bớt đi nỗi lo lắng, băn khoăn, nhớ nhà…

Thứ Năm 02-07-201

Hôm nay Thứ Năm, ngày nấu đầu tiên của Các Bà mẹ Công giáo gx Tân Phú; mới 3g, các chị đã đến chuẩn bị và món ăn hôm nay thật độc đáo đó là: Bún mọc, món ăn này không xa lạ với người dân Xứ Đạo Tân Phú, nhưng lại rất mới đối với những người khách lưu trú miền Đông Nam bộ Tây Ninh, nhất là ở vùng quê, việc ăn hàng quán là rất hiếm, buổi sáng mát mẻ nên hương vị Tô Bún mọc thơm ngon làm ai cũng háo hức.

Về hai trường hợp thí sinh vừa dọn đến đã được giải tỏa khó khăn là:

– Cô Thanh Thúy, quê ở Gò Dầu đưa con gái lớn đi thi và dắt theo một con trai nhỏ là cháu Nguyễn Trần Xuân Dũng, 10 tuổi, đến thuê khách sạn, ở lầu 4, nhưng khách sạn lại không có thang máy và lại xa Hội đồng thi, trong lúc đang băn khoăn chưa tìm ra cách giải quyết thì gặp được một phụ huynh giới thiệu về giáo xứ. Trong bữa ăn đầu tiên, cô ăn cơm không vì bốn vị này theo Đạo Cao Đài; thế là Các Hiền mẫu đã nghiên cứu Món Chay nấu cho Cô và Ba Phụ huynh nữa ăn vào buổi chiều.

– Cảm động về cách cư xử, cô đã xuống bếp phụ nấu ăn, rửa chén, quét dọn. Sau ba ngày lưu trú, cô nhờ chuyển lời đến Cha Xứ, quý Cha Ban Tổ chức và Cộng đoàn “Nếu có bất cứ một công việc gì cần sự hỗ trợ về công sức, xin cho em được đến gx Tân Phú đóng góp, kể cả việc phải ở lại 3-4 hôm cũng được.

– Cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như nhờ bạn đăng ký phòng trước một tuần, nhưng khi dọn đến thì phòng quá đông người. Ở nơi xa lạ, cháu chỉ biết khóc, nên gọi điện thoại cho Ba là Anh Nguyễn Văn Tân ở Trảng Bàng đến đón, trong lúc hai cha con đang bối rối… các cháu sinh viên Tình nguyện đã đưa đến giáo xứ, và hai cha con đã ở lại đến ngày cuối.

Thứ Sáu 03-07-2015

 Hôm nay toán Anne Lê Thị Thành (CBMCG) phụ trách nấu ăn, những món ăn được các cô chọn lựa và chế biến trước một ngày rồi mới nấu nướng, nên món ăn rất ngon và rất hấp dẫn, món thịt kho tôm của chị Hương đã làm bữa ăn thêm phần sôi động, đến nỗi các cháu phải xin thêm cơm và thức ăn; sự nhiệt tình của các thực khách làm các cô lo lắng… nhưng cuối giờ, món ăn và cơm vẫn còn dư lại một ít, thế là mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Thứ Bảy 04-07-2015

Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần lễ TSMT… Mọi người đều mong sao cho mọi việc qua mau, để còn về với gia đình.

Số cháu thi buổi sáng rất ít, nên ở lại phòng học bài, phụ huynh một số nghỉ ngơi, số khác ra phụ dọn dẹp và nấu ăn. Bữa trưa Hoa viên có tiệc, nên tất cả kê bàn ngồi ngoài sân, Cha Xứ và Quý Cha cũng không chịu ăn cơm riêng mà hòa đồng cùng các cháu… trong lúc lớp trẻ lo cho thi cử buổi chiều và rất vô tư thì phụ huynh lại tỏ ra lưu luyến và tiếc nuối giáo xứ, nơi đã có nhiều kỷ niệm.

Trước khi Cha Xứ làm phép của ăn, cháu Phan Phi Tòng, con cô Đỗ Thị Hạc đại diện cho tất cả thí sinh và phụ huynh nói lên những lời tri ân, bày tỏ lòng yêu mến và sự nhớ nhung khi rời xa giáo xứ trở về nhà, nơi đã có nhiều kỷ niệm khó quên. Cô Võ Thị Vân – phường Hiệp Ninh nói:

– Ở đây tất cả đều tốt hết, chúng em không có lời nào hơn nữa là rất biết ơn Cha và mọi người. Cô Phan Thị Cơn phát biểu:

– Em ước mơ con thi đậu, để báo tin mừng cho Cha và Quý anh chị, đời chỉ có một lần thi; nhưng mẹ con em đã gặp may. Xin Chúa chúc lành cho Cha và mọi người. Cậu Trần Quang Mười, phụ huynh cháu Trần Quang Sang, thường xuyên xuống bếp phụ việc, mơ ước có ngày được mời Cha Xứ, Quý Cha và Các anh chị lên nhà, vì nhà có tiệm ăn, nên cậu quen biết nhiều người trên đường đi, cậu dặn dò “Cha và mọi người đi Tây ninh có gì khó khăn cứ gọi cho em”.

– Còn các thí sinh cũng có những chia sẻ:

– Chúng con được chăm sóc chu đáo, ăn ở thoải mái, dinh dưỡng đầy đủ (Cháu Trần Đức Tâm Huyện Tân Châu – Tây Ninh)

– Quý Cha, nhất là Cha Xứ và các cô – chú rất tận tình với chúng con, biết nói gì hơn nữa! (Cháu Nguyễn Hào Phúc – Huyện Gò Dầu –Tây Ninh)

– Ở đây sống tốt quá! chúng con thấy ai cũng thận thiện (Cháu Nguyễn Xuân Long – Huyện Châu Thành – Tây Ninh).

Dù là ngày cuối, vắng lặng hơn, do có số phụ huynh và thí sinh về trước, nhưng Liên toán Phero GĐPT Thánh Tâm vẫn giữ nghiêm nhặt về trật tự, các anh chị thay nhau ngồi ngoài sân và trong bàn trực nhật để quan sát chung quanh. Các chị HH Thánh Mẫu là những người xuống sau cùng, vì sự đi về của các thí sinh bất thường hơn mọi khi, nên các chị cũng làm việc cẩn thận hơn.

Các thành viên đưa cháu đi thi bằng xe gắn máy rất đúng giờ, khi các cháu xuống đến cửa là các chú, các anh đã có mặt và khởi hành luôn…

Một tuần trôi qua nhanh, nhưng nhiều khó khăn, vì rất nhiều sự việc phát sinh; nhưng Chúa và Mẹ Maria đã che chở, gìn giữ, nên hầu hết đều giải quyết nhanh và tốt đẹp cho cả phía phụ huynh thí sinh lẫn giáo xứ. Nhìn chung:

– Không có tình trạng mất hoặc lẫn lộn tài sản của thí sinh

– Không có trường hợp thí sinh bị mất hoặc trở ngại hồ sơ thi

– Không có thí sinh vi phạm kỷ luật

– Không có thí sinh ốm đau bất ngờ

– Không có thí sinh vi phạm quy chế thi của Bộ giáo dục

 

Những người xa lạ sau những ngày lưu trú chung, ăn chung, đã quen, thân và trở thành bạn bè, có những người lần đầu tiên về thành phố, biết thêm địa danh và phong tục tập quán, hiểu thêm về tình bác ái của Chúa Kito mà cộng đoàn Dân Chúa gx Tân Phú đã thể hiện, vì có thí sinh đã đăng ký nhưng lúc đầu không dám đến ở do lo lắng “Con không theo Đạo Chúa – sợ Cha và Các Cô – Chú không nhận con”.

Chiều Thứ Bảy – lúc 16g. Ban tổ chức đã đúc kết công việc và tạm chia tay với những thành viên phục vụ, bởi ai cũng còn có gia đình; Riêng Cha Chánh xứ còn phải lo một công việc quan trọng là tổ chức Lễ Tạ ơn và đón Cha tân phụ tá sẽ về vào ngày Chúa Nhật lúc 17g.

Hôm nay Thứ Hai 06-07-2015, sau một tuần lễ TSMT và hôm qua đón Cha Tân Phụ tá – các chị em Legio Maiae gx Tân Phú đã làm tổng vệ sinh toàn khu vực Nhà Thờ – Nhà Xứ và Nhà Mục vụ; tất cả chăn màn, chiếu gối mà Phụ huynh và thí sinh sử dụng đều được giặt sạch sẽ và phơi thật khô để chuẩn bị cho Mùa sau lại Tiếp Sức Mùa Thi nữa.

Xin bấm vào đây để xem hình

Phương Nga

Truyền thông gx Tân Phú

 

Xem thêm

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

KHÔNG AI GHEN TỊ VỚI NGƯỜI ĐAU KHỔ

Trong tác phẩm “Pride and Prejudice” (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen, gia …