Home / Tiêu Điểm / GIÁO XỨ TÂN PHÚ: LỄ CẦU NGUYỆN VÀ AN TÁNG CHA CỐ GIUSE VŨ VIẾT HÀ 

GIÁO XỨ TÂN PHÚ: LỄ CẦU NGUYỆN VÀ AN TÁNG CHA CỐ GIUSE VŨ VIẾT HÀ 

Lúc 8g30 Thứ Ba 18-10-2016 tại Thánh đường Tân Phú

“Muôn lạy Thiên Chúa, như lời Người đã hứa, xin để tôi tớ này được ra đi bình an” (Lc 2, 29).

Những cơn mưa dồn dập và như trút nước giữa tháng 10 cũng không nhiều bằng nước mắt tiếc thương của tất cả mọi người và đặc biệt là của Cộng đoàn Dân Chúa gx Tân Phú dành cho Cha Cố Giuse Vũ Viết Hà (nguyên Phó xứ hơn 33 năm tại gx Tân Phú) khi hay tin Cha đã được Chúa gọi về lúc 10g25 Thứ Sáu 14-10-2016 vừa qua, vì biết bao công ơn Cha đã thực hiện trên cương vị Phó xứ trong suốt hơn 33 năm giữa thời buổi khó khăn và thiếu tốn về mọi phương diện.

Sau nghi thức tẩm liệm lúc 7g ngày Thứ Bảy 15-10-2016 tại Đền Công Chính và Di quan từ Nhà Hưu dưỡng Bùi Chu (Đền Thánh Giuse) về Hoa viên gx Tân Phú lúc 16g00 cùng ngày để mọi người phúng viếng và cầu nguyện; Cha Xứ Giuse Lê Đình Quế Minh, Quý Cha Phó, Quý Sơ, Quý HĐMV Xứ họ-Quý Đoàn thể-Quý Linh tông Huyết tộc đã thay nhau túc trực bên linh cửu của Cha Cố Giuse và đến 17g chiều qua, Thứ Hai 17-10-2016, Linh cửu của Cha đã được đón lên thánh đường Xứ Tân Phú để chuẩn bị cho lễ An Táng sáng nay lúc 8g30 Thứ Ba 18-10-2015

THÁNH LỄ:

Chủ sự thánh lễ An táng là Đức TGM Sài Gòn Phaolo Bùi Văn Đọc, đồng tế với Đức Tổng có Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum; Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu; Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn; Cha Chánh xứ Tân Phú Giuse Lê Đình Quế Minh; Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ; Cha Giuse Phạm Văn Lãm; Cha Giuse Phạm Thanh, Cha Vicente Nguyễn Bá Quý, cùng hơn 140 Cha Bề trên, Hạt trưởng, Nhà hưu, Môn sinh, Linh tông Huyết tộc, Đồng hương cùng Quý Cha trong TGP Sài Gòn.

Đúng 8g30, Quý HĐMV Xứ họ-Quý Sơ- Quý Đoàn thể, cùng Cộng đoàn Dân Chúa vào sân nhà xứ để rước đoàn đồng tế có sự hiện diện của Đức TGM Phaolo Bùi văn Đọc, Quý Đức Cha cùng Quý Cha trong lễ phục tím đã tiến vào thánh đường trong tiếng kèn của Hội Đồng hương Sa Châu Bùi Chu, tiếng trống của Giáo họ Mông Triệu và tiếng hát của ca đoàn Giuse “Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa niềm vui suối an hòa..”

Sau khi tất cả an tọa, được sự ủy nhiệm của Cha Vicente Nguyễn Bá Quý- Quản lý Nhà hưu Bùi Chu, Cha Phêrô Lê Hoàng Chương (Nghĩa tử Cha Cố Giuse) đã đọc Di Chúc của Cha Cố Giuse được lập tại Tu viện Đắc Lộ ngày 22-07-2013 trong lúc còn sáng suốt; một trong những điều mà Di nguyện ghi là Cha ao ước sau khi mất, Cha được an nghỉ tại nhà Hài cốt của gx Tân Phú là nơi duy nhất Cha đã giúp xứ với cương vị Phó xứ hơn 33 năm.

Trước thánh lễ Cha xứ Giuse Lê Đình Quế Minh xúc động chia sẻ:

Trọng kính Đức Tổng-Quý Đức Cha –Quý Cha “Con xin thay mặt cộng đoàn và gia đình của Cha Cố Giuse Vũ Viết Hà dâng lên lòng kính yêu của chúng con, chào mừng Đức Tổng-Quý Đức Cha và Quý Cha đã hiện diện trong thánh lễ Cha Cố Giuse hôm nay; thật là một sự an ủi lớn lao cho gx chúng con, vì những ngày qua, Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ đã đến phúng viếng Cha Cố Giuse của chúng con và hôm nay, tất cả lại hiện diện đông đảo để cử hành lễ An táng, nhất là Đức Cha Tôma Giáo phận Bùi Chu, đã vượt giông bão với đoạn đường hơn 1000km đến với chúng con; và chiều hôm qua, Thứ Hai 17-10-2016, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giáo phận Xuân Lộc cũng đến phúng viếng và cầu nguyện cho Cha Cố Giuse của chúng con. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ và ban nhiều ơn lành cho tất cả. Đức TGM Phaolo đáp lời Cha Xứ:

Kính chào Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn; đặc biệt Quý Linh tông Huyết tộc; sáng hôm nay, chúng ta quy tụ trong thánh đường này để tiễn đưa Cha Cố Giuse về với Chúa, để bớt phần bất xứng chúng ta hãy ăn năn xám hối trước khi cử hành mầu nhiệm thánh.

Bài đọc 1: Trích sách Khôn Ngoan do Huyết tộc Cha Giuse đọc.

Bài đọc 2: Trích thư Thánh Phaolo do Ông Ký An-Linh tông Cha Giuse đọc 

Bài Tin mừng theo Thánh Gioan do Cha Giuse Phạm Công Minh Phó xứ Tân Phú đọc.

Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu diễn giảng:

Hôm nay chúng ta đưa tiễn Cha Cố Giuse Vũ Viết Hà thì chúng ta thấy ngài đã được trường thọ tính từ ngày ngài chào đời 02-09-1928 tại Sa Châu-Giáo phận Bùi Chu đến ngày 15-10-2016 ngài đã sống 89 năm.

Ngài đã khôn ngoan sống trọn 59 năm trong vòng tay yêu thương của Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse; thật khó để lược sử hết một quãng đời 89 năm của ngài, nhưng chúng ta chỉ cảm nghiệm rằng, trong 59 năm qua ngài đã chọn Chúa là gia nghiệp.

Như thư Thánh Phaolo đã viết: ”Chúng ta sống và chết cho Chúa“ (Rm 14, 8) Sự xác tín ấy chúng ta vừa được nghe qua Di chúc của ngài; linh mục nào, giáo dân nào cũng phải chết, cách này hay cách khác và lúc này hay lúc khác mà thôi, nhưng ít có vị linh mục nào được chết trong Năm Thánh Lòng Thương xót của Chúa. Sách Khải Huyền cũng có đoạn “Tôi nghe thấy có tiếng của Chúa..” (Kh1, 9). 

Linh mục cũng là người chết như Chúa “Lạy Cha! Con phó linh hồn con trong tay Cha“ (Lc 23, 46) hay thư Thánh Phaolo “Giờ ra đi của Thày đã gần kề” (2Tm, 4). 

Linh mục là người sống gần Chúa vì linh mục chẳng có gì cả: không tài sản, không nhà cửa… nhưng lạ thay khi chết, linh mục lại có nhiều nhất! 

Trong đời linh mục câu nói nhiều nhất là “Chúa ở cùng anh chị em” và giáo dân thưa lại “Và ở cùng Cha”

Linh mục là người luôn ghi nhớ “Thày ở đâu thì chúng con cũng ở đó” (Ga 14, 3)       

Cha giáo Giuse Vũ Viết Hà đã rất thao thức chăm lo cho các Chủng sinh và Học sinh là tương lai của Giáo hội và Xã hội.

Trong suốt hơn 30 năm sống tại gx Tân Phú trên cương vị “Cha Phó” ngài đã chăm sóc đàn chiên qua cử hành các Bí tích, chăm sóc cho Thiếu nhi, cho ơn Gọi, ngồi tòa giải tội cho hối nhân, nói chung ngài đã tích cực cho tất cả.

Nhưng “Nhân vô thập toàn” không ai không có lỗi lầm,vì ngày ngày linh mục đọc cùng giáo dân đọc trong thánh lễ “Xin Chúa thương xót chúng con”

Chúa Giêsu rất thương linh mục, vì ngày ngày linh mục đến với hối nhân để giúp họ sạch tội qua bí tích Giải Tội. Linh mục cũng siêng năng lần chuỗi để cầu xin Chúa “Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử Amen”.

Hiệp dâng thánh lễ an táng hôm nay, chúng ta phó thác linh hồn Cha Cố Giuse cho Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng ta cầu nguyện cho Cha Cố Giuse được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Kính lạy Cha Cố Giuse rất quý mến của chúng con, cùng với Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, với Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Qúy Linh tông Huyết tộc, Quý Đồng hương Sa Châu, Quý Môn sinh và Quý Cộng đoàn của Cha.

Hôm nay, khi về nước Thiên Đàng họp mặt cùng Đức Cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất và Quý Đức Cha, Quý Cha trong giáo phận này, Cha Cố hãy cầu nguyện cho chúng con còn đang ở chốn trần gian này Amen.

Trước khi ban phép lành, ông Phó CT HĐMV GX Tân Phú đã lên dâng lời tri ân cảm tạ đến Đức TGM Phaolo khi hay tin đã chia buồn và bớt thời gian quý báu đến để chủ sự thánh lễ an táng Cha Cố Giuse hôm nay. Xin Chúa luôn gìn giữ Đức TGM và ban nhiều ơn lành hồn xác để Đức TGM dẫn dắt đàn chiên TGP Sài Gòn.

Ông cũng dâng lời tri ân đến:

Đức Cha Micae,Đức Cha Tôma,Đức Cha Giuse, Quý Cha bề trên,Quý Cha Hạt trưởng,Quý Cha Nhà hưu,Quý Cha Linh tông Huyết tộc đã đến phúng viếng và dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho Cha Cố Giuse.

Cám ơn Quý Tu sĩ, Quý HĐMV Xứ họ,Quý Chính Quyền Các cấp,Quý Tôn giáo bạn và Cộng đoàn đã đến để chia buồn và hôm nay cùng họp nhau đây để cầu nguyện cho Cha Cố Giuse.

Tuy không hiện diện nơi đây, nhưng Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Giáo phận Xuân Lộc (là Môn sinh) cũng đã đến phúng viếng và cầu nguyện cho vị Thày đáng kính là Cha Cố Giuse vào ngày Thứ Hai 17-10-2016 vừa qua, chúng con hết lòng biết ơn Đức Cha.

Kế tiếp, cha Phêrô Lê Hoàng Chương cũng thay mặt cho Gia đình Cha cố Giuse và Linh tông Huyết tộc dâng lời cảm tạ đến:

Đức TGM Phaolo 

Quý Đức Cha

Quý Cha đồng tế 

Quý Tu sĩ 

Quý Linh tông Huyết tộc 

Quý Chính quyền các cấp 

Quý Tôn giáo bạn.

Đã giúp đỡ Cha Cố chúng con từ khi còn nằm trên giường bệnh, đến lúc Chúa gọi về và cả trong suốt những ngày linh cửu quàn tại gx Tân Phú.

Đặc biệt là Cha Xứ cùng Quý Cha Phó, Quý HĐMV Xứ họ, Quý Đoàn thể đã giúp đỡ Cha Cố chúng con khi còn sinh thời cho đến ngày được Chúa gọi về.

Xin Thiên Chúa là vua tình yêu tuôn đổ muôn ơn lành xuống Đức TGM, Quý Đức Cha, Quý Cha và toàn thể Quý vị; tang gia đồng bái tạ.

NGHI THỨC LÀM  PHÉP XÁC:

Kết thúc thánh lễ An táng Cha Xứ Giuse Lê Đình Quế Minh cùng Đức Cha Tôma đến trước linh cửu của Cha Cố Giuse để cử hành Nghi thức Làm phép xác, Đức Cha đọc lời nguyện, xông hương quan tài và chúc lành cho Cha Cố Giuse; cộng đoàn hiệp thông và cùng tiễn biệt Cha Cố Giuse khi nghi thức kết thúc,ca đoàn Giuse hát bài “Kinh Hòa Bình..”

Cha Chánh xứ Giuse thay mặt Cộng đoàn gx mời Đức TGM Phaolo, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý Chính quyền, Quý Tôn giáo bạn, Quý HĐMV Xứ họ, Quý Đoàn thể vào Hoa viên để dự bữa cơm thân mật.

DI  QUAN  VỀ  NGHĨA TRANG  BÌNH  HƯNG  HÒA.

Ngoài xe tang và hàng trăm chiếc xe gắn mày,Gx đã thuê 10 chiếc xe 50 chỗ để đưa Quý Đoàn thể, Quý Khách, Quý Linh tông Huyết tộc cùng tất cả mọi người muốn đưa tiễn Cha Cố Giuse đến Nghĩa trang, các Chị em hội đoàn lo Nước và Bánh trên các xe…

Trong đoàn tiễn biệt có Cha Vicente Nguyễn Bá Quý,Quản lý Nhà hưu Bùi Chu, Cha Giuse Mai Văn Châu đồng hương Sa Châu, Cha Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn Phó xứ Tân Phú, ông Ký An (Thư ký HĐMV) Cha Phêrô Lê Hoàng Chương (Nghĩa tử), số người tham gia quá đông nên Chính quyền Phường Tân Thành phải nhờ anh em Công an và Dân phòng giữ an ninh trật tự từ khu vực thánh đường đến tận nghĩa trang.

NGHI  THỨC  HỎA  TÁNG:

Sau khi linh cửu Cha Giuse được đưa vào phòng Tang lễ,Cha Phó Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn đã cử hành Nghi thức Hỏa táng và nói lời tiễn biệt với Cha Cố Giuse

-Cha đọc lời nguyện 

-Đọc lời Chúa trong Thư thứ 1 của Thánh Phaolo Tông đồ.

-Cha vảy nước phép chung quanh quan tài 

-Cha chia sẻ:

Kính thưa Cha Cố Giuse:

Thân xác của Cha Cố Giuse sẽ biến thành của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa; ngọn lửa mà Thiên Chúa đã ném vào thế gian cũng là ngọn lửa tình yêu dâng lên Thiên Chúa để xin Người là Cha tha thứ tất cả những lỗi lầm.

Xin Chúa tha thứ cho Cha Cố  Giuse để cả khi đã ly trần Ngài luôn có nụ cười trên môi;cũng trong tâm tình ấy chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa qua sự bảo trợ của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse.

Cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha, hát “Lời con như trầm hương bay lên tới Thiên Đường”

Đọc kinh Vực Sâu,kinh Kính Mừng,và hát bài “Xin Vâng “Vì Cha Cố Giuse cũng ở cương vị Linh giám Legio Tân Phú khi còn tại vị;Anh Trưởng Curia Tân Sơn Nhì Nguyễn Văn Kiến cùng HV Legio đã đọc kinh Catena”Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng động để thay dòng nước mắt tiễn biệt Cha.

Nghi thức Hỏa táng kết thúc,Cha Phê rô Lê Hoàng Chương đại diện cho Nhà Hiếu nhắc lại Di ngôn của Cha Cố Giuse:

“Cảm tạ Quý Đức Cha,Quý Cha, Quý Tu sĩ,Quý HĐMV Xứ họ, Quý Đoàn thể, Quý Tôn giáo bạn,Quý Chính quyền các cấp, Quý Cộng đoàn và tất cả mọi người đã thương giúp đỡ cách này hay cách khác; đã đến phúng viếng, dâng thánh lễ, đã cầu nguyện và đã hiện diện nơi đây” cho Cha Cố Giuse của chúng con.

Cộng đoàn ra về vì xe chờ, chỉ có Gia đình và Linh tông Huyết tộc Cha Cố Giuse ở lại để tham dự lễ hỏa táng;vào lúc 15g cùng ngày Hài Cốt của Cha Cố Giuse đã được Cha Xứ Giuse Lê Đình Quế Minh cùng Cộng đoàn rước về Gx Tân Phú,sau đó đưa lên Nhà Chờ Phục Sinh.

Phương Nga 

Truyền thông TGP Sài Gòn 

Hạt Tân Sơn Nhì

Giáo xứ Tân Phú

Xem thêm

CHUYỆN HỆ LỤY

CHUYỆN HỆ LỤY

Dù tam giác hay đa giác, các cạnh và các góc đều có mối liên …