Home / Hình Ảnh / Giáo xứ Phú Bình : Cùng Mẹ Maria khởi đầu năm mới

Giáo xứ Phú Bình : Cùng Mẹ Maria khởi đầu năm mới

                                                                                                            

img_6801Chiều Chúa Nhật ngày 1.1.2017, ngày đầu tiên của năm mới dương lịch, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Phú Bình, hạt Phú Thọ Sài Gòn long trọng mừng kính Đức Maria với tước hiệu Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời và cũng là ngày cầu nguyện cho nền hòa bình trên thế giới.

Từ lúc 16g30, cộng đoàn quy tụ bên Tượng đài Đức Mẹ của giáo xứ dâng lên Mẹ Maria những lời kinh Mân côi, để trao phó năm mới 2017 trong bàn tay từ ái của Mẹ Maria, xin Mẹ gìn giữ mỗi người và các gia đình trong giáo xứ được bình an, tràn ngập niềm vui và mọi công việc làm ăn được thành công tốt đẹp. Càng gần đến giờ lễ, người đến tham dự càng lúc càng đông hơn, bầu khí diễn ra thật sốt sắng trang trọng và thấm đậm tâm tình cầu nguyện.

Hiện diện trong giờ cầu nguyện cùng có cha chánh xứ Phú Bình Gioan B. Trần Văn Trí, cha phó Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh, quý ông trong Ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa, quý HĐMVGX, Các Bà Mẹ CG và các hội đoàn…

Lúc 17g, sau khi lần hạt 50 kinh Mân Côi, cộng đoàn cung nghinh Mẹ Maria chung quanh thánh đường và ra ngoài đường, đi vòng quanh hồ nước phía trước nhà thờ. Mỗi người trên tay với cành hoa huệ trắng, vừa đi vừa đọc kinh và ca hát tung hô Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của mỗi người. Việc cung nghinh Mẹ Maria giữa lòng đường phố diễn tả
lòng sùng kính yêu mến Mẹ Maria của đoàn con cái tín hữu giáo xứ Phú Bình. Hơn nữa, mỗi người chúng ta xác tín, thế giới đang cần sự bình an thịnh vượng, trong thời điểm này xã hội cần ổn định, chimg_6813úng ta cũng cầu nguyện cho đất nước được quốc thái dân an, mọi người sống đúng phẩm giá con người, chan hòa tình yêu thương huynh đệ. Nhưng, chính Thiên Chúa mới mang lại cho cuộc sống chúng ta bình an đích thực, Đức Giêsu giáng sinh là Vị Vua của Hòa Bình và Công Lý. Mẹ Maria đã sinh hạ Đấng Cứu Thế, Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Chúng ta tôn vinh Mẹ Maria đi vào cuộc sống, xin Mẹ cũng che chở chuyển cầu cho cuộc sống mỗi người, để đất nước và quê hương luôn an bình thịnh vượng, không còn những tệ nạn xã hội.

Sau cuộc rước trọng thể tôn vinh Mẹ Maria, cộng đoàn tiến vào bên trong nhà thờ hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Cha chánh xứ Phú Bình Gioan B. Trần Văn Trí chủ tế thánh lễ và giảng lễ. Cha mời gọi mọi người học các nhân đức của Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương cho con người biết ưng thuận trước lời mời gọi cộng tác của Thiên Chúa. Mẹ đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể và nhập thế. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria dạy mỗi người có được tâm tình tín thác như Mẹ, luôn dõi bước theo Chúa Giêsu làm môn đệ của Ngài mà không ngại khó ngại khổ, qua những ngày nắng mưa giông bão. Chúng ta xin Mẹ Maria nâng đỡ củng cố đức tin còn yếu kém của chúng ta, còn nghiêng chiều theo tội lỗi. Chỉ có bước đi theo Mẹ Maria chúng ta như đi “con đường tắt” để gặp gỡ Chúa Giêsu.

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình xin Mẹ dìu dắt chúng con trong tình mẫu tử của mẹ, để con cũng thấy được Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, biết sống yêu thương và chia sẻ với mọi người, và cùng với mọi người chúng con biết xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Xin cho năm mới 2017 mang lại cho chúng con niềm hy vọng vào một cuộc sống an bình vui tươi trong Đức Giêsu, Vị Vua Hòa Bình Đích Thực.  

Xin bấm vào đây để xem hình

Martino Lê Hoàng Vũ

Xem thêm

BẤT NGỜ NỤ CƯỜI

BẤT NGỜ NỤ CƯỜI

  Cười là một chuỗi các nguyên âm, như âm thanh, được lặp đi lặp …