Home / Tiêu Điểm / Giáo xứ Ngọc Đường: Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức làm phép tượng đài Lòng Chúa Thương Xót

Giáo xứ Ngọc Đường: Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức làm phép tượng đài Lòng Chúa Thương Xót

CĐ Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Thanh Hóa

Vào lúc 9h00 thứ Năm ngày 27/04/2017, cộng đoàn giáo xứ Ngọc Đường hân hoan tham dự Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức làm phép tượng đài Lòng Chúa Thương Xót.

Thánh lễ tạ ơn do cha Micae Trịnh Ngọc Tứ – chính xứ Sầm Sơn, đại diện Đức Giám quản GP Thanh Hóa chủ tế, đồng tế có quý cha trong và ngoài giáo hạt Kẻ Bền và sự hiện diện đông đảo của các cộng đoàn Lòng ChúaThương Xót trong Giáo phận, cùng đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ.

Đối với bà con giáo dân Ngọc Đường (G. xứ người Dân tộc Mường) đây là một ngày tràn ngập niềm vui, vì từ nay, giáo xứ đã có Tượng Đài Lòng ChúaThương Xót để tôn kính. Mặc dù ngày hôm nay, những cơn mùa đầu mùa không ngừng rơi, con đường chính dẫn vào nhà Thờ trở nên trơn trượt, tuy nhiên thời tiết không ưu ái cũng không làm giảm lòng đạo đức của bà con đến tham dự, từng đoàn người, từng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên nhà thờ.

Việc hình thành nên Tượng đài là nhờ vào việc sùng kính LCTX sâu sắc của bà con Giáo dân trong Giáo xứ, cũng như nhờ sự đóng góp của Hội Lòng Chúa Thương Xót GP, sự quan tâm ưu ái của cha Đặc trách LCTX GP Thanh Hóa, của Ban Điều Hành Hội Lòng ChúaThương Xót Giáo phận Thanh Hóa

Tượng đài Lòng Thương Xót Chúa đã được dựng lên, điều đó cho thấy sự hiện hữu của Thiên Chúa luôn ở giữa lòng nhân loại. Sự hiện diện của 18 Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, minh chứng cho tinh thần hiệp thông của GP Thanh Hóa và lòng Kính mến Lòng Chúa Thương Xót của cộng đoàn Dân Chúa GP.

Chia sẻ trong Thánh Lễ, cha Đặc trách Giuse Phạm Văn Quế một lần nữa mời gọi cộng đoàn hiện diện làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Ngài nói: “ Giáo hội mời gọi chúng ta hãy tiến ra chỗ nước sâu, đặc biệt trong năm thánh 85 năm kỷ niệm thành lập giáo phận Thanh Hóa, chúng ta có trách nhiệm lên đường loan báo Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Chúa ban cho chúng ta có đủ sự bình an và sức mạnh để ra đi, từ con người bình thường, thành những con người phi thường để làm chứng cho Thiên Chúa ngay giữa lòng  xã hội hôm nay……”

Sau Thánh Lễ, Cha Đặc trách và Ban Chấp Hành Hội Lòng thương xót Chúa Giáo phận đã trao nhiều phần quà đến tận tay bà con khó khăn Giáo xứ Ngọc Đường. Những phần quà gồm những chiếc tivi, những gói bột ngọt, những chai nước mắm và gạo thể hiện cho sự quan tâm của Hội Lòng Chúa Thương Xót đến với những mảnh đời kém may mắn.

Xin bấm vào đây để xem hình

Bài viết và hình ảnh: Anna Nguyễn Dung, BTT GP Thanh Hóa.

Xem thêm

CN5PS

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Cành với cây SUY NIỆM CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – B ( Ga 15, …