Home / Tiêu Điểm / Đi châu Phi, ngoài muỗi ra, Đức Phanxicô không sợ gì hết

Đi châu Phi, ngoài muỗi ra, Đức Phanxicô không sợ gì hết

 

KENYA-VATICAN-POPE-AFRICA
Trên chuyến bay từ Roma đến Nairobi

Đức Giáo hoàng Phanxicô hạn cánh xuống Kenya, chặng đầu tiên trong chuyến viếng thăm mục vụ châu Phi, với các điểm tiếp theo là Uganda và Trung Phi. Trước khi đi dọc cabin máy bay để chào hỏi từng người một trong số 74 nhà báo theo cùng trên chuyến bay, ngài mở lời, ‘Tôi rất mừng được đến thăm người dân Kenya, Uganda, và Trung Phi. Cảm ơn công việc mà các bạn sẽ làm để đảm bảo chuyến viếng thăm này sẽ sinh hoa trái vật chất và thiêng liêng.’

Nhà báo của tờ Paris Match tặng ngài một bình xịt côn trùng, còn một nhà báo khác từ cuối khoang hỏi xem liệu ngài có lo cho an toàn của mình hay không. Đức Phanxicô mỉm cười, ‘Tất cả những gì tôi sợ là những con muỗi, chỉ có muỗi thôi.’ Vừa nói, ngài vừa đưa tay như đang cầm bình xịt muỗi.

Antoine-Marie Izoard của I-Media thì đưa cho Đức Giáo hoàng một lá thư với những mong ước của con út mình. Nhà báo của TV2000 thì đưa cho Đức Phanxicô một tai phone nhỏ để ngài nghe lời chào từ giám đốc Lucio Brunelli, và giám đốc Luis Badilla Morales, người vừa mừng sinh nhật ngày hôm qua.

Đức Giáo hoàng nói với nhà báo Valentina Alazaraki của Televisa về chuyến viếng thăm Mễ Tây Cơ vào năm tới, và sẽ đến Ciudad Juarez nữa. Đức Phanxicô cũng nói với Nestor, nhà báo từ Colombia rằng, ngài hi vọng hòa ước mới ký giữa chính phủ và FARC sẽ mở ra bình minh cho đất nước.

Trước khi rời Nhà trọ thánh Martha sáng nay, Đức Phanxicô đã gặp một nhóm 11 phụ nữ và 6 trẻ em. Đây là những phụ nữ trẻ em đến từ Ý, Rumani, Nigeria và Ukraine, những người từng là nạn nhân của bạo lực và nạn mãi dâm, giờ đây đang sống trong nhà của các xơ ở Roma.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Nguồn: Phanxicovn

Xem thêm

LoiCauNguyenThinhLang

LỜI CẦU NGUYỆN THINH LẶNG, MỘT TRUYỀN THỐNG ÍT ĐƯỢC BIẾT CỦA KITÔ GIÁO

  Theo Linh mục Jean-Marie Gueullette, thần học gia Dòng Đa Minh, tiến sĩ y …