Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2015

Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2015

Khoa học gia Archimedes, người Hy Lạp, đã để lại câu nói bất hủ: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả trái đất này lên. Đây chỉ là giả thuyết, nhưng với Kitô hữu, điều này có thể biến thành chân lý – “điểm tựa” đó chính là niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, ở đây là Lòng Thương Xót (LTX). Trong Kinh thánh, Chúa Giêsu đã khẳng định chân lý này: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17, 20).

Nói đến Thiên Chúa là nói đến tình yêu, vì yêu thương là bản chất của Thiên Chúa. Cảm nhận được tình yêu bao la Thiên Chúa dành cho con người, nhạc sĩ Thế Thông và Đình Diễn cất lên lời ngợi khen: “Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương” (Tình Yêu Thiên Chúa).

Thánh Gioan Tông Đồ đã phác họa chân dung một Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn bằng định nghĩa rất ngắn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa cao siêu: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 8 và 16).

Chính sự bao la của tình yêu Thiên Chúa làm cho con người dễ dàng cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho họ, được biểu lộ rõ nét qua LTX.

Thuật ngữ LTX thể hiện sự gần gũi, nhấn mạnh đến tình yêu Chúa dành cho con người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm nghiệm được sự cần thiết của LTX trong thời đại ngày nay, ngài nói: “Ngày nay, chúng ta rất cần đến lòng thương xót, điều quan trọng là các tín hữu sống lòng thương xót ấy và đem vào các môi trường xã hội khác nhau. Anh chị em hãy lên đường! Chúng ta đang sống trong thời đại của lòng thương xót, đây là thời đại của lòng thương xót” (Buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 11/01/2015).

Qua Mẹ Hội Thánh, Chúa Giêsu đã chỉ ra 7 phương thế để con người có thể đón nhận LTX của Ngài: (1) Bí tích Hòa Giải, (2) Bí tích Thánh Thể, (3) Lễ Suy Tôn LCTX, (4) Linh ảnh LCTX, (5) Giờ cao điểm LCTX, (6) Chuỗi Kinh LCTX, (7) Tuần Cửu Nhật kính LCTX.

Một trong những phương thế trên là Đại lễ Kính LCTX được cử hành trong toàn giáo hội vào Chúa Nhật thứ II Phục Sinh hàng năm, do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 thiết lập ngày 30/4/2000.

Đại lễ Kính LCTX không chỉ là ngày dành riêng để tôn vinh Thiên Chúa trong mầu nhiệm LTX của Ngài, mà còn là thời gian ân sủng dành cho mọi người. Chúa Giêsu cho biết: “Ta ước mong Đại Lễ Kính LCTX trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của Ta sẽ được khai mở. Ta trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của Ta… Ngày hôm ấy, mọi chốt chặn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở”  (NK 699).

Như thường lệ, Đại lễ Kính LCTX năm 2015 được cử hành tại khuôn viên Trung tâm Mục vụ, số 6bis Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, vào Chúa nhật II Phục Sinh, ngày 12 tháng 4. Đây là lần thứ 8 Đại lễ được tổ chức tại TGP Sài Gòn.

Đại lễ năm nay còn có thêm ý nghĩa đặc biệt nữa: 17 giờ (giờ Rôma, 22 giờ Việt Nam), 11/4/2015, Tông sắc “Misericordiae Vultus” (Khuôn Mặt Thương Xót) của Đức Thánh Cha ấn định Năm Thánh Ngoại thường về LTX của Chúa đã được công bố tại Đền thờ Thánh Phêrô. Năm Thánh này sẽ bắt đầu từ ngày 8/12/2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và kết thúc vào ngày 20/11/2016, lễ Chúa Kitô Vua.

Mấy ngày trước Đại lễ LCTX, Sài Gòn nắng như đổ lửa, không khí oi bức. Nhưng trước giờ khai mạc vài tiếng, trời bỗng đổ mưa rải rác, nhiệt độ ngoài trời giảm hẳn đi. 14g00, dòng người đổ về TTMV mỗi lúc một đông, không chỉ những người trong TGP, mà còn nhiều người ở các GP lân cận, trong đó phải kể đến đoàn người dân tộc K’Hor ở giáo xứ Đầm Pao, GP Đà Lạt, và đoàn người của CĐ LCTX GX Tuy Hòa, GP Qui Nhơn. Không ngại đường xá xa xôi, họ hân hoan về tham dự. Điều này nói lên sức thu hút của phong trào Sùng Kính LCTX thật mãnh liệt.

14g30, sau hồi trống chào mừng của đội trống GX Tân Thái Sơn, người dẫn chương trình: LM Giuse Nguyễn Phát Tài, Chánh xứ GX Tân Thông, GP Phú Cường, và chị Maria Lý Ngọc Anh, Ủy viên Tuyên Huấn CĐ LCTX TGP, đưa mọi người đến với nguồn gốc và thông điệp Sùng kính LCTX.

Phong trào Sùng kính LCTX bắt đầu xuất hiện từ Ba Lan, hiện nay đã lan rộng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, trong những năm đầu rất nhiều cộng đoàn và giáo xứ đã tham gia vào việc sùng kính và loan truyền LCTX như truyền bá hình ảnh, kinh sách, thực hiện những buổi cầu nguyện tại các trung tâm hành hương… Chính những hạt giống âm thầm sốt mến đó đã ăn sâu và lan rộng trong cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi trong giáo hội Việt Nam như ngày nay.

Đúng 3g00, “giờ linh” của Lòng Thương Xót, “giờ đặc biệt cho các tội nhân, giờ mà linh hồn nào nhân vì cuộc Thương Khó của Ta mà kêu xin, Ta sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì” (NK 1320), cộng đoàn bước vào phần cầu nguyện chuỗi Kinh Thương Xót: cầu cho chính mình và toàn thế giới.

Chuỗi Kinh Thương Xót có vị trí rất quan trọng trong đời sống cầu nguyện của người Kitô. Hiệu quả của chuỗi Kinh Thương Xót được gắn chặt với ơn cứu độ. Điều này đã được Chúa Giêsu xác định khi mặc khải LTX cho chị thánh Faustina: “Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh (Kinh Thương Xót) mà Ta đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi kinh này sẽ nhận được Lòng Thương Xót bao la trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tội nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân dù chai đá cứng lòng đến mấy, nhưng nếu đọc chuỗi kinh này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do lòng lân tuất vô cùng của Ta” (NK 687).

Lời kinh thật đẹp, đẹp màu linh thánh: “VÌ CUỘC KHỔ NẠN ĐAU THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ – XIN CHA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI”.

Lời kinh không phải là sự lặp đi lặp lại điệp khúc của một bài ca một cách nhàm chán, trái lại, chính là những lời tuyên xưng Mầu nhiệm cứu độ của Lòng Thương Xót, thể hiện qua sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Lúc này trời bắt đầu đổ mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Trận mưa kéo dài gần 1 tiếng, gây rất nhiều khó khăn cho người tham dự lẫn ban tổ chức. Lời cầu nguyện của hàng chục ngàn người hòa  với âm thanh tí tách của hạt mưa tạo thành một bản đồng ca dâng lên Thiên Chúa với tất cả tâm tình: LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA. Hình ảnh cầu nguyện dưới mưa đã tạo thêm phần thánh thiện cho Đại lễ, như càng tô đậm thêm sự diệu kỳ của LCTX. Có thể nói đây là hình ảnh gây xúc động nhất của Đại lễ năm nay.

Chương trình được tiếp nối với phần ca nhạc của các ca sĩ Công giáo: Gia Ân, Ái Trân, ban nhạc LM Giuse Trần Cao Thăng, LM Giuse Phạm Công Minh & nhóm múa minh họa của giáo xứ Tân Phú. Những tiết mục văn nghệ đã tăng niềm hứng khởi cho mọi người. Kết thúc phần diễn nguyện là tiểu phẩm “Chúa giàu Lòng Xót Thương” do Quý soeur Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô trình diễn. Tiểu phẩm gồm 4 màn, thể hiện tình yêu bao la của Thiên Chúa. Dù con người bất trung, tội lỗi, Thiên Chúa vẫn luôn lưu tâm, săn sóc không loại bỏ con người. Nhưng có nhiều người không cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho họ, họ từ chối những ân huệ Chúa ban và tự mình đi tìm hạnh phúc ngoài Chúa. Qua thông điệp LCTX, Chúa muốn chúng ta nhìn nhận Lòng Thương Xót của Chúa bao giờ cũng lớn hơn tội lỗi con người. Ngài luôn mong chờ những người con tội lỗi, bất tín,… đến với LTX của Ngài để được Ngài nâng đỡ, ủi an, chữa lành và hưởng hạnh phúc với Ngài.

Đại lễ năm nay vui mừng đón nhận sự hiện diện của Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, GM phụ tá GP Hưng Hóa. Đức Cha đến với đại hội qua phần chia sẻ (1) hết sức cụ thể:

1. Lòng Thương Xót của Chúa thì bao la, vô biên, trường cửu, bất biến… ThươngXót là hai khía cạnh của tình yêu Chúa: Khi con người ở trong tình nghĩa với Chúa thì Ngài thương; còn khi họ lầm lạc xa cách, chối từ, phản nghịch thì Ngài xót. Tóm lại, Chúa luôn thương xót chúng ta, bất kể chúng ta là người thế nào, có tình với Chúa hay bạc tình với Chúa.

2. Trong sứ điệp mùa Chay 2015, ĐTC Phanxicô bảo chúng ta hãy để Chúa thương, đừng tìm cách thoát khỏi tình thương của Chúa. Hãy để Chúa thương xót, ở lại trong LTX của Ngài, như Ngài nói trong Tin mừng theo Thánh Gioan: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15:10).

3. Cuối cùng, cộng tác với Chúa để làm cho anh chị em chúng ta cũng được biết Chúa là tình yêu, và ở lại trong tình yêu ấy. Mọi việc chúng ta làm, dù nhỏ bé, nhưng nếu làm do động cơ yêu thương thúc đẩy, thì có giá trị lớn lắm. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói rằng nếu ta cúi xuống nhặt một cọng rác vì yêu Chúa thì cũng có công nghiệp, cũng góp phần vào công cuộc truyền giáo.

Tiếp theo là phần chia sẻ của LM Giuse Tạ Huy Hoàng, Tổng thư ký UB Giáo Dân, trực thuộc HĐGMVN với đề tài rất hấp dẫn: “Tình yêu – xót thương trong cái nhìn đương đại” (2). Để minh họa, Cha kể một câu chuyện: Để giữ lại đứa con đang cưu mang trong bụng, chị Nguyễn thị Yên, sinh năm 1981 tại Hà Nội, đã từ chối phác đồ điều trị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, chấp nhận từ bỏ đôi mắt và có thể là cả tính mạng. Khi bé Cẩm Tú, đứa con của chị chào đời, chị nói: Tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc. Cha kết luận: Ở đây có cái rất hay, người Công giáo khi trải qua những đau khổ, vất vả của cuộc đời, vẫn vui vẻ vì thấy mình được Thiên Chúa xót thương.

Trước Thánh lễ, anh Gioan B. M. Nguyễn Thế Vịnh, Trưởng ban chấp hành CĐ LCTX TGP Sài Gòn, dâng lên Chúa lời cầu nguyện và những lời khấn của cộng đoàn tham dự Đại lễ.

17 giờ 20, đoàn rước linh tượng LCTX và đoàn đồng tế bắt đầu tiến lên lễ đài. Đại lễ Kính LCTX do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, GM GP Ban Mê Thuột, Chủ tịch UB Thánh nhạc HĐGMVN, chủ tế. Đồng tế có Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, GM phụ tá GP Hưng Hóa, Chủ tịch UB Loan Báo Tin Mừng HĐGMVN, LM Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, Tổng LH CĐ LCTX TGP, và 22 linh mục đến từ nhiều nơi. Khoảng 12.000 người đến tham dự Đại lễ năm nay.

Trong bài giảng, Đức Cha chủ tế chia sẻ: “Dấu đinh nơi tay của Chúa Giêsu và vết thương nơi cạnh nương long của Người không chỉ là dấu tích của một người bị treo trên thập giá, nhưng quan trọng hơn nữa đó là bằng chứng cho thấy Chúa Giêsu đã chết vì yêu thương chúng ta, vì tội lỗi của chúng ta”.

Ngài nói thêm: “Ngày nay, Chúa tiếp tục bày tỏ các vết thương nơi cạnh nương long của Người cho những ai đã tin vào Đức Kitô Phục Sinh như là dấu chỉ của LTX giúp chúng ta mở ra một chân trời mới để hiểu về LCTX. Mỗi người chúng ta phải cố gắng vượt qua chính mình để sống xứng đáng với LTX của Chúa”.

Trước khi kết lễ, Đức Cha chủ tế làm phép ảnh LCTX mà mọi người cầm trên tay và ban phép lành toàn xá.

Thánh lễ đã kết thúc, điều đọng lại là dấu ấn LCTX được thể hiện nơi từng người: Ra về trật tự, nhường nhịn, không chen lấn. Xin LTX của Chúa luôn thấm nhuần trong tâm hồn mọi người.

(Xin bấm vào đây để xem hình)

Giuse Phạm Đình Vinh

—————–

(1) Xem toàn văn bài chia sẻ của Đức cha Long tại:

https://longchuathuongxot.vn/v2/bai-chia-se-trong-dai-le-kinh-lctx-2015-tai-tgp-sai-gon-cua-dc-anphongso-nguyen-huu-long/

(2) Xem toàn văn bài chia sẻ của LM Giuse Tạ Huy Hoàng “Tình yêu – Xót thương trong cái nhìn đương đại” tại:

https://longchuathuongxot.vn/v2/tinh-yeu-xot-thuong-trong-cai-nhin-duong-dai-2/

——————————-

Cộng Đoàn LCTX của TGP Sài Gòn chân thành cám ơn:

 – Đức Cha Phaolô, TGM Tổng GP Sài Gòn, Chủ tịch HĐGMVN.

 – Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục GP Ban Mê Thuột, Chủ tịch UB Thánh Nhạc-HĐGMVN.

– Đức Cha Anphongsô, Giám mục phụ tá GP Hưng Hóa, Chủ tịch UB Loan Báo Tin Mừng.

–  Đức Hồng Y Gioan Baotixita.

– Cha Inhaxiô, Tổng đại diện TGP Sài Gòn.

– Cha Gioan Baotixita, Tổng LH CĐ LCTX TGP Sài Gòn.

– Cha Ernest, đặc trách Tông đồ Giáo dân TGP Sài Gòn.

– Cha Giuse, linh hướng CĐ LCTX GP Hưng Hóa.

– Cha Giuse, Tổng thư ký UB Giáo Dân-HĐGMVN.

– Cha Đa Minh và Quý Cha Dòng Thánh Thể.

– Cha Giuse, LH CĐ LCTX hạt Gia Định.

– Cha Gioan M., Tổng cố vấn và Quý Cha Dòng Đức Mẹ Đồng Công.

– Cha Giám đốc, Quý Cha và Quý Thầy TTMV TGP Sài Gòn.

– Cha Giám đốc, Quý Cha và Quý Thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

– Quý Cha đồng tế.

– Cha Giuse Nguyễn Phát Tài, Chánh xứ GX Tân Thông, GP Phú Cường.

– Quý soeur Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô.

– Quý chức Hội Đồng Mục Vụ TGP Sài Gòn.

– Ủy Ban Tôn giáo Chính phủ.

– Chính quyền phường Bến Nghé.

– Hướng Đạo Công Giáo TGP, Gia đình Khôi Bình TGP, Thiếu Nhi Thánh Thể TGP, Ban Truyền thông TGP, Đội trống Gx Tân Thái Sơn, Ban nhạc LM Giuse Trần Cao Thăng, LM Giuse Phạm Công Minh & nhóm múa minh họa giáo xứ Tân Phú, Ca đoàn Thánh Faustina, Các ca sĩ Công Giáo: Gia Ân, Ái Liên.

– Tập đoàn CTy TM DV Tân Hiệp Phát, Cty Âm thanh Việt Thương, Cty Âm thanh ánh sáng Xuân Đức, Phòng khám Đa Khoa TT Tân Định, Nhà hàng Đông Phương.

– Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Đại Lễ.

Tất cả đã góp phần vào thành công của Đại lễ. Cầu chúc mọi người được tràn đầy LTX của Chúa, hẹn gặp lại ở Đại lễ 2016.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Ga 10, 11-18a

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

Mục tử tốt lành hay người chăn thuê SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …