Home / Tiêu Điểm / Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam-TGP Hoa Thịnh Đốn

Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam-TGP Hoa Thịnh Đốn

 

 Đôi nét về

Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Mừng Bổn Mạng và Kỷ Niệm 25 năm Thành Lập

Giáo Xứ Mẹ Việt Nam-TGP Hoa Thịnh Đốn

     Sau những ngày chuẩn bị và chờ mong, hôm nay thứ bảy ngày 15.8.2015, toàn thể Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Mẹ Việt Nam Tổng Giáo phận Hoa Thịnh Đốn trong niềm vui mừng và hân hoan đi vào chương trình mừng kính Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác về Trời, Bổn Mạng Giáo Xứ, đồng thời Kỷ niệm Ngân Khánh mừng 25 năm ngày thành lập Giáo Xứ.

 I – ĐÔI NÉT HìNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  GIÁO  XỨ :

         h1Thời gian 25 năm, đối với sự xoay vần của vũ trụ chẳng có là bao, nhưng đối với đời sống con người quả là một chặng đường dài. Chặng đường dài, không cần phải nói tới những ngày đầu khó khăn, trở ngại của người dân tỵ nạn gặp phải khi mới đến đất nước Hoa Kỳ trù phú này lập nghiệp, mà chỉ tính từ ngày 21.9.1979, Giáo xứ nhận được sắc lệnh của Đức Hồng Y William Baum ban cho thành lập Đặc Xứ Nữ Vương Việt Nam. Tiếp đến thời gian sau, Đức Hồng Y James Hickey đã ban sắc lệnh nâng Đặc Xứ lên hàng Giáo Xứ với danh xưng “Giáo Xứ Mẹ Việt Nam“ tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận ngày 22.2.1990, và đã công bố cho toàn thể Giáo dân trong Thánh Lễ do Ngài chủ tọa tại Giáo xứ Mẹ Việt Nam ngày 8.4.1990. Thời khắc này được ghi dấu chính thức là ngày thành lập Giáo xứ Mẹ Việt Nam, với Cha Chính Xứ Phêrô Nguyễn Thanh Long, mà nhiều người không kể lương, giáo thường gọi với cái tên thật thân thương: “Nhà thờ Cha Long“. Đây là một Giáo Xứ duy nhất của người Công Giáo Việt Nam, nằm trong địa hạt to lớn, gồm nhiều Giáo Xứ thuộc Tổng Giáo Phận Hoa Thịnh Đốn, Thủ đô Hoa Kỳ.                                       

         Nhìn lại quá khứ, ôn lại các công trình xây dựng và phát triển của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam trong 25 năm qua (1990 – 8.4 – 2015) những mốc thời gian và các sự kiện quan trọng liệt kê dưới đây thật đáng ghi nhớ:

– Ngày 8.9.1992: Lễ Sinh nhật Đức Mẹ, khởi công cất tầng trệt Thánh Đường. Khánh thành 28.8.1993.

– Tháng 12.1999: khởi công xây tầng II và  Đức Hồng Y James Hickey cắt băng khánh thành 4.11.2000.

– Ngày 8.9.2001: Đức Hồng Y Theodore McCarrick Thánh hiến trọng thể Nhà Thờ Giáo Xứ.

– Ngày 9.11.2003: Đặt viên đá xây cất Nhà Xứ và cơ sở đã hoàn thành được làm phép 29.5.2004.

– Năm 2012: Xây cất Đài Đức Mẹ, được làm phép và khánh thành vào Chúa Nhật 16.6.2013.

– Tháng 7.2015: Giáo xứ mua khu đất  gần nửa mẫu, để mở rộng diện tích đất đai cho Thánh Đường.

     Ngày nay nhìn vào cơ ngơi rộng lớn của Giáo xứ với ngôi Thánh đường bề thế mang dáng dấp cổ kính Á đông mái cong, ngói đỏ, chúng ta không thể không nhắc đến công lao của các Đấng Bậc Tiền nhân, Giáo sĩ và cả Giáo dân đã bỏ bao công sức để tạo dựng nên những công trình này.  Trước tiên phải nhớ ơn Đức Ông Phêrô Nguyễn Thanh Long (1979 – 2008) vất vả khó khăn trăm bề trong công việc khởi sự thiết lập Giáo Xứ, qua lời tâm sự của Ngài với Nhà báo Nguyễn văn Khanh: “Tôi và các anh chị em giáo dân bên Maryland dựng Giáo Xứ Mẹ Việt Nam ở Mỹ khó gấp ngàn lần nhận bài sai của Đức Tổng đi dựng gần một chục họ đạo bên nhà”. (trích Diễn Đàn Giáo Dân số 79 tháng 6.2008). Một điểm son nữa là Ngài tuy ở xa, nhưng không quên nền văn hóa cổ truyền của Dân Tộc qua việc đã lưu giữ cẩn thận những vật dụng như: Trống, Chiêng, Chuông và Cỗ Kiệu sơn son thiết vàng, do các Giáo phận, xứ Đạo  từ Quê hương gửi sang tặng, nay vẫn được trưng bày nơi phòng Truyền thống Giáo xứ.

     Theo dòng thời gian Cha Đaminh Vũ Ngọc An (2008 – 2014) tiếp tục lãnh đạo tinh thần Giáo xứ, một vị chủ chăn hiền lành chất phác, không muốn làm mất lòng ai. Ngài có lòng Kính mến Đức  Mẹ Maria một cách đặc biệt, nên đã chọn tước hiệu “Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời “ làm bổn mạng Giáo xứ, mừng trọng thể vào ngày 15 tháng 8 hằng năm.

     Hai vị Chủ chăn tiền nhiệm về với Chúa, trao gánh nặng coi xứ cho Cha Phaolô Trần xuân Tâm, nhận một công việc vì đức vâng lời cao hơn của lễ cho nên khi Tòa Tổng Giám Mục muốn bổ nhiệm làm Chánh Xứ, Ngài đã thưa: “Vì Đức Hồng Y chưa chính thức quyết định, nên con xin được nghỉ việc coi xứ và được đi học tiếp, nhưng nếu Đức Hồng Y vẫn thấy cần con lãnh nhận Chánh Xứ Mẹ Việt Nam thì con sẵn sàng vâng lời“ theo tâm sự của Cha bày tỏ trong thư ngỏ gửi cho Giáo dân ngày 9.7.2015 vào dịp nhận Chánh xứ. Đặc biệt Cha rất quan tâm đến sự Giáo dục hướng dẫn Giới trẻ trong lãnh vực Đức Tin, học hỏi Giáo lý, trau dồi văn hóa Việt Nam, cùng việc Truyền giáo đón nhận anh chị em Tân tòng vào Đạo Công Giáo.

    Nói đến sự hình thành và phát triển Giáo xứ, chúng ta không quên công lao của các Bậc lão thành, Ân nhân, những Hội đoàn, Phong trào, Đoàn thể, Quý vị trong Hội  Đồng Giáo Xứ qua 13 nhiệm kỳ, đã hết lòng quảng đại hy sinh nhận trách nhiệm, làm cho sinh hoạt Giáo xứ ngày một triển nở, thăng tiến không ngừng, nên sau 25 năm mới có được thành quả như hôm nay.  Bằng chứng là nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập, Tổng Giáo phận Washington đã tuyển chọn Giáo xứ Mẹ Việt Nam để trao bằng Danh dự: “Khen thưởng của Đức Hồng Y – The Cardinal’s Award“ vào ngày 7.9. 2014, ghi nhận sự đóng góp của Giáo Xứ cho Đại Gia Đình Đức Tin trong Tổng Giáo Phận. Thật đáng tự hào và vui mừng biết bao!

II.- NHỮNG BƯỚC ĐẦU CHUẨN BỊ MỪNG LỄ QUAN THẦY VÀ KỶ NIỆM NGÂN KHÁNH GIÁO XỨ:

    Mở đầu cho chương trình Kỷ niệm 25 thành lập Giáo Xứ với Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ hai Mùa Phục Sinh 12.4.2015 Kính Lòng Chúa thương xót, có  sự tham dự đông đảo của toàn thể Tín Hữu  do Đức Hồng Y Donald Wuerl, Tổng Giám Mục Washington Chủ tế thật long trọng.

     Tiếp đến ngày 30.5.2015 Cha Chánh Xứ đã mời Ban Đại diện Giáo xứ và các Đoàn thể về Nhà Xứ Họp  để bàn thảo, đóng góp ý kiến cho việc tổ chức Lễ Bổn mạng và Kỷ Niệm 25 năm thành lập Giáo Xứ. Tất cả các chi tiết chuẩn bị sắp xếp công việc đều được Cha Chánh xứ ân cần nhắc nhở sau mỗi Thánh Lễ Chúa nhật, cùng thông báo tường tận trên tờ ‘’Nguồn Sống‘’ liên tục nhiều tuần phân phát cho các Gia đình cùng quan tâm để sắp xếp tham gia công việc trọng đại này.

     Nhờ sự đôn đốc của Cha Chánh xứ mà những vị Trưởng Ban, Hội Trưởng các Đoàn Thể đã ra sức chuẩn bị lễ nghi Phụng vụ, tập hát lễ, dàn dựng văn nghệ múa hát ca nhạc kịch, tập dượt công phu, bàn thảo việc nấu nướng liên hoan.  Bên cạnh đó việc lắp ráp sân khấu, dựng lều bạt, sắp xếp ghế ngồi, dán treo khẩu hiệu xung quanh khu vực Thánh Đường, càng làm cho bầu khí Lễ hội thêm rộn ràng. Tâm đắc nhất là ở gần “Hòn Non Bộ “ với đất đá của  núi Ngũ Hành Sơn và nước sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long tiêu biểu cho cả ba miền bắc trung nam do Đức Ông Long, kỳ công lấy từ Quê hương Việt Nam mang sang xây, có treo tấm băng-rôn: “Hân Hoan Chào Mừng Anh Chị Em”  tại lối vào, một sáng kiến của Ban Tổ chức đã nói lên lòng trọng thị Giáo dân, mà ít nơi nào quan tâm tới.

     Ngày  đại lễ đã đến cộng đoàn náo nức tiến về Thánh Đường tham dự Thánh Lễ kỷ niệm đánh dấu ngày trọng đại với chặng đường 25 năm trải qua biết bao thăng trầm.

III – DIỄN TIẾN ĐẠI LỄ HAI TRONG MỘT – NGÀY 15 và 16 THÁNG 8 NĂM 2015:

A – THỨ BẢY NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2015:

       h2Hợp cùng toàn thể Giáo hội hoàn cầu Mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác về Trời, vào ngày này Cộng Đoàn Giáo Xứ Việt Nam còn hân hoan khai mạc lễ hội Ngân khánh của Giáo xứ bằng Chầu Mình Thánh Chúa, từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối. Ngoài 2 phiên Khai mạc và bế mạc chung ra, những giờ còn lại do các Đoàn thể đảm trách như : Chương trình Giáo lý và Việt ngữ, Nhóm Trẻ, Các Soeur Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Ban Giáo lý Dự tòng, Đạo Binh Xanh, Ca Đoàn Cecilia, Thăng Tiến Hôn Nhân, Cursillo, Thừa Tác viên Thánh Thể và Đọc sách, Thiếu nhi Thánh thể, Hiệp sĩ Đoàn Columbus.

       Sau giờ Chầu Thánh thể trên, tiếng trống tiếng chiêng nổi lên cùng với 10 vị trong y phục đặc trưng của Hiệp sĩ đoàn Columbus dàn chào, Giáo dân đứng lên hướng về cuối Thánh đường, đón chào Đoàn Đồng tế tiến lên Cung thánh, dâng Lễ Trọng thể Mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Quan thầy Giáo Xứ do Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế, cùng với 9 Linh mục đồng tế, và thầy Phó tế phụ tế.  Thánh Lễ diễn ra thật long trọng và sốt sắng.

     Thánh lễ hoàn tất, trước khi ra về Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, và các Cha xuống cuối Thánh Đường để gặp gỡ chuyện trò thân mật với cộng đoàn Giáo hữu.

  B – CHÚA  NHẬT NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2015:

     Ngoài  hai Thánh Lễ buổi sáng theo lịch trình Phụng Vụ lâu nay , cách riêng Thánh Lễ  thứ ba tiếp theo được cử hành vào 4 giờ chiều với chương trình mừng Kỷ niệm 25 năm  thành lập Giáo Xứ.

     Thánh lễ do Đức Giám mục Giuse chủ tế và trong bài thuyết giảng sau Phúc Âm, Ngài đã kêu mời mọi  Tín hữu hãy tôn thờ Mình Máu Thánh Chúa một cách  sốt mến, vì Bí tích Thánh Thể là trọng tâm của Đức Tin Công Giáo.     Trước khi kết thúc bài giảng Ngài cũng không quên bày tỏ sự hân hoan vui mừng được đến đây để dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, đồng thời tưởng nhớ tới các Vị Tiền nhân và cùng có dịp chung vui với toàn thể Bà Con trong những ngày kỷ niệm trọng đại này.

    Nét nổi bật là các phần đọc Sách Thánh, Lời Nguyện Giáo dân, dâng Của Lễ, đều do các cháu Nhi đồng trong những bộ Quốc phục và các em Thiếu Nhi Thánh Thể đảm trách, trông thật dễ thương.  Thật cảm động khi nhìn vào Giới Trẻ Xứ Nhà đầy triển vọng trong tương lai, thay thế lớp người đi trước.

     Sau Thánh lễ, bằng cửa hai bên hông, Giáo dân tuần tự theo sự hướng dẫn của Ban Trật tự xếp hàng  tiến xuống khu Picnic. Ban Ẩm thực lo đồ ăn thức uống sẵn sàng tiếp đón ở khu cạnh Nhà Xứ, mọi người thưởng thức các món: cơm thịt, rau xanh, nui xào, bắp luộc, bánh kẹo, đá lạnh đi kèm với nước uống đủ loại, tha hồ lựa chọn, ăn uống thoải mái mà vẫn còn dư, như phép lạ Chúa làm vậy.

     Sân khấu rộng lớn chiếm hết mặt tiền đường Nhà Thờ, được trang hoàng rực rỡ với tượng Đức Mẹ ở chính giữa, đối diện với dàn âm thanh và Ba căn lều bạt màu trắng dựng lên, che nắng cho những dãy ghế ngồi sắp xếp thứ tự theo hàng lối chờ đón mọi người.

      Như Chúa và Đức Mẹ chiều lòng người, bầu trời trở nên mát mẻ, Cha Chánh Xứ và Các Vị Bô Lão  đứng lên đón Đức Cha và Quý Cha, Quan Khách vào tham dự Chương trình văn nghệ khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ chiều.

      Chương trình Tôn Vinh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Mừng Bổn Mạng và 25 năm Thành lập Giáo xứ với lời nguyện mở đầu và chào mừng của Cha Chánh xứ. Tiếp đến với sự điều khiển khéo léo, sôi động nhưng không kém phần dí dỏm của người dẫn chương trình Cha Gioan Baotixita Nguyễn quang Tuyến, có phần phụ họa của MC Nguyễn xuân Huy hoạt bát, duyên dáng càng làm cho buổi Diễn Nguyện thêm phần hấp dẫn mọi người qua 2 đề mục chính sau đây:

Phần I: MẸ MARIA TUYỆT PHẨM CỦA THIÊN CHÚA

     Với những màn vũ khúc, hợp ca, hòa tấu, tốp ca do các nhóm Giáo lý-Việt ngữ, Giới trẻ, Ca đoàn Cecilia trình diễn, cách riêng phần “Đố vui Giáo lý về Đức Mẹ” của hai Đội Các em Giáo lý- Việt Ngữ rất sôi nổi, tranh nhau từng điểm khiến mọi khán giả cùng hồi hộp theo dõi chung vui với các cháu. Phần I được tạm dừng với bài Thánh ca “Mẹ Dịu Hiền“ do nhóm tốp ca Lão Tướng Ca Đoàn Cecilia trình bày trong tiếng vỗ tay  tán thưởng không ngừng của mọi người.

Phần II: NOI GƯƠNG MẸ MARIA THEO CHÂN CHÚA

       h3Mở đầu bài “Xin Vâng’’ của các bạn Giáo lý Tân tòng do Soeur Cecilia 78 tuổi điều khiển rất điêu luyện, kế đến những Vũ khúc, Kịch, Đơn ca, Hợp Ca, Tốp Ca lần lượt của Giáo lý-Việt Ngữ, Thiếu nhi Thánh thể, Ca đoàn Cicelia, Youth Group, Thăng tiến Hôn nhân Gia Đình tuần tự xuất hiện.  Nổi bật trong phần này là màn kịch “Dâng Con Cho Mẹ“ dựa vào câu chuyện có thật ở La Vang Việt Nam, một thời bị cấm cách. Cha Chính Xứ Phaolô đã giới thiệu về tác giả kịch bản là Cha Phêrô Phan Văn Lợi và vở kịch này đã trình diễn tại Tổng Giáo phận Huế, nay được các Anh Chị Huynh Trưởng Thiếu Nhi trình diễn lại hoạt cảnh trên, đã làm cho những người hiện diện xúc động, cám cảnh cho bổn đạo ở Quê Nhà. Phần II  được khép lại sau khi lực lượng đông đảo các Song nguyền Chương Trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình tiến ra trình diễn hợp ca bài “Đoàn Con Dâng Mẹ“.

     Nhìn chung tất cả các tiết mục trình diễn đều có lời giới thiệu mở đầu rất hấp dẫn, cùng với những màn biểu diễn ca vũ nhạc kịch rất xuất sắc của các diễn viên không chuyên, đã làm cho khán thính giả rất thán phục, tấm tắc ngợi khen.

     Một lần nữa quang cảnh Sân khấu rộng lớn lại tái hiện ra màn Hợp ca Bế mạc: “Nguyện Cầu cho Giáo Xứ “có sự hiện diện đông đảo của Đức Cha,Quý Cha, Tu Sĩ  và một số ca viên đứng vây quanh Tượng Đức Mẹ cùng với toàn thể cộng đoàn Dân Chúa dưới khán đài, sau khi cha Chính xứ ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha, Quý Soeur và mọi thành phần trong Giáo Xứ đã bỏ công sức ra lo cho công việc tổ chức lớn lao này thành công tốt đẹp. Trước khi nhận phép lành kết thúc của Đức Cha Giuse, tất cả mọi người hiện diện nghiêm trang  đứng lên cùng cất lên tiếng kinh, lời ca rập ràng dâng lên Thiên Chúa Lời Cảm Tạ Tri ân, chúc tụng Mẹ Maria vì những ơn lành mà Chúa và Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời Quan thầy , đã ban cho Đại Gia Đình Giáo Xứ luôn hòa thuận an vui trong những năm tháng qua.

     Nhờ ơn Chúa và Mẹ Maria ban, và dưới sự chỉ đạo của Cha Chánh xứ Phaolô cùng sự cộng tác nhiệt thành của các  thành phần Dân Chúa, nên Đại Lễ Bổn mạng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên trời và Kỷ niệm Ngân  Khánh thành lập Giáo xứ diễn ra một cách tốt đẹp, hoàn hảo, điểm thêm một nét son ghi vào lịch sử Giáo Xứ, và tạo một mốc thời gian đáng cho mọi người ghi nhớ.

Giáo xứ Mẹ Việt Nam  Ngày 16 Tháng 8 Năm 2015

Vinh sơn Vũ Đình Đường

Xem thêm

PAUL ON THE DAMASCUS ROAD

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, của Lm Minh Anh

LỐC THÁNH THẦN “Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”. Trong một bữa tiệc, Mark Twain …