Home / Liên Giáo phận / Giáo tỉnh Sài Gòn / TGP Sài Gòn / CĐ LCTX hạt Hốc Môn thực thi lòng thương xót tại Mái ấm Hoa Hồng

CĐ LCTX hạt Hốc Môn thực thi lòng thương xót tại Mái ấm Hoa Hồng

 

CẢM TẠ HỒNG ÂN

Mái ấm Hoa Hồng chốn tựa nương

Dưỡng nuôi mầm sống thật phi thường

Đón nhận ơn thiêng cùng chung hưởng

Một niềm tín thác Chúa tình thương

8 h sáng thứ hai 1/6/2015, Ban chấp hành cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Hóc Môn lên đường đến thăm mái ấm Hoa Hồng tại số 386 tỉnh lộ 8, ấp3A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Chuyến xe lam chở người và một số tặng phẩm gồm: áo quần trẻ em và mì gói được khởi hành từ nhà anh Cường (Ban bác ái xã hội). Sau 45 phút, Đoàn có mặt tại Mái ấm trong sự chào đón rất thân tình của các Sơ cùng các cháu.

Bài hát “Hồng Ân Thiên Chúa Bao La” mở đầu cho buổi gặp gỡ giao lưu. Sau những lời giới thiệu sơ lược giữa mái ấm từ Sơ phụ trách Têrêsa Nguyễn thị Mỹ và anh An (trưởng ban), đại diện cộng đoàn LCTX, chúng tôi được thưởng thức những giai điệu văn nghệ dân ca do chính các cháu biểu diễn với sự hồn nhiên rất dễ thương.

Cùng với Sơ Mỹ đi rảo một vòng quanh khu vực nơi chăm sóc bệnh nhân, Sơ cho biết mái ấm hiện đang nuôi dưỡng khoảng gần 100 cháu  đủ mọi sắc tộc, đa phần các cháu còn bé. Có những cháu mới chỉ vài ba tháng tuổi đã phải mang trong mình những chứng bệnh như: thần kinh, bại não, hội chứng down. Tất cả các cháu ở Mái ấm đều có một điểm giống nhau, đó là đều mất đi tình yêu thương từ chính cha mẹ ruột của mình.

Có những bệnh nhân đã ngoài ba mươi tuổi bị bán thân bất động,  trong mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào sự chăm sóc và giúp đỡ của mọi người. Thật xúc động khi các em bày tỏ niềm vui sau những lời động viên và an ủi của chúng tôi.

Sau ba tiếng đồng hồ sinh hoạt và vui chơi với các cháu, đã đến lúc phải chia tay. Món quà hồng ân hôm nay mà chúng tôi nhận được từ  nơi Lòng Thương Xót của Chúa là chính chúng tôi được sống trong tình yêu của sự chia sẻ.           

Bài hát “Cảm Tạ Ơn Chúa” vang lên trước khi chia tay. Tạm biệt Mái ấm, chúng tôi tràn ngập suy tư: Không biết số phận của các cháu bé sống trong bệnh tật và bất hạnh rồi đây sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ quý ân nhân và các nhà hảo tâm, và cũng không thể thiếu những sự hy sinh âm thầm đêm ngày chăm sóc với cả trái tim đầy tình yêu thương như các Sơ mái ấm Hoa Hồng. Vì cuộc sống chỉ thật sự đau khổ và bất hạnh khi con người không biết chia sẻ.

Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống và  ban cho chúng con một trái tim nhân ái biết yêu thương, như chính Chúa đã yêu thương chúng con.

Xin bấm vào đây để xem hình

Anna Maria Kim Oanh

 

  

    

         

 

 

 

Xem thêm

EUCHARIST

Suy niệm Tin Mừng THÁNH LỄ TIỆC LY, THỨ NĂM TUẦN THÁNH, của Lm Minh Anh

MỘT LẦN TẶNG, MUÔN LẦN TRAO “Ngài yêu thương họ đến cùng!”. “Người khôn ngoan không …