Home / Tiêu Điểm / Bài giảng của LM Phêrô Nguyễn Xuân Anh trong Thánh lễ an táng Trưởng Gioan TRẦN VĂN HỢP

Bài giảng của LM Phêrô Nguyễn Xuân Anh trong Thánh lễ an táng Trưởng Gioan TRẦN VĂN HỢP

 

Trưởng Gioan TRẦN VĂN HỢP, một Huynh Trưởng lão thành của Hướng đạo Công Giáo Việt Nam, Vị Thầy của nhiều  Thầy Cô Giáo hôm nay. Một người tín hữu trải qua 80 năm sống trung tín trong ơn gọi là con Chúa, là anh chị em của mọi người. Thầy đã yên nghỉ trong Chúa để lại vô vàn tiếc thương cho thế hệ trẻ và nhất là các học trò, trong đó có nhiều Linh Mục, Tu sĩ và Hướng đạo sinh Việt Nam vào ngày thứ năm 16/4/2015.  Thánh lễ đồng tế an táng cử hành tại nhà thờ Gx Tân Trang, Hạt Phú Thọ sáng 21/4/2015. Xin cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Gioan. Hưởng Thọ 80 tuổi.

 Xin ghi lại bài giảng nhân Lễ an táng Thầy  

Phúc Âm: Ga 17, 20-2

“Xin cho chúng nên một”.

 

ĐỊA CHỈ MỚI CỦA TRƯỞNG GIOAN TRẦN VĂN HỢP

 

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

-Giữa lúc chúng ta bàng hoàng về số phận của kiếp người, hoặc không thể tìm ra được một giải đáp hợp lý cho cái chết;

-Giữa lúc chúng ta luyến tiếc một con người, một tâm hồn, một nhân cách, một tấm gương, một bờ vai, một trái tim đã từng mồn một những nhịp đập đời thường khẽ khàng, duyên dáng, đáng quí, đáng yêu;

-Giữa lúc chúng ta đau buồn nhớ đến người mình thương đang bất động, đang giấu mặt, đang ẩn mình trong tiếc quan tài vô cảm;

-Giữa lúc chúng ta ngậm ngùi thương tiễn một người thân thương, một trưởng HĐ mẫu mực, một người Thầy đáng kính, một chim đại bàng của chúng ta vừa lìa rừng trở về với nguồn cội;

Thì Lời Chúa hôm nay, trong thánh lễ An Táng này lại thắp lên trong chúng ta niềm hy vọng vô biên…, thật ấm lòng, thật hạnh phúc.

Vâng, thưa cộng đoàn, chính Đức Giê-su ngửa mặt lên trời mà dâng lên Thiên Chúa Cha một thỉnh nguyện. Thỉnh nguyện ấy nói lên tấm lòng của Đức Giê-su đối với những người đã bước đi theo con đường của Ngài:

Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian

Trong không gian này, trong thời gian này, thiết nghĩ, Lời Thỉnh Nguyện này, cũng đã là thỉnh nguyện cách rất riêng cho Linh Hồn Gioan Trần Văn Hợp mà thi hài của anh đang nằm trước mắt chúng ta đây.

Mỗi người chúng ta có thể lắng lòng để nghe Chúa nói hôm nay:Lạy Cha, Cha đã ban anh Gioan Trần văn Hợp cho con thì con muốn rằng con ở đâu, anh Gioan cũng sẽ ở đó với con, để anh Gioan chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian

 

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Niềm xác tín của chúng ta là Chúa Giê-su tử nạn và phục sinh không bao giờ bỏ rơi những người đã bước theo con đường của Ngài.

Vâng anh Gioan Trần Văn Hợp đã kết thúc hành trình trần gian 80 năm một cuộc đời, với tư cách là người đã tháp nhập vào sự chết và sự sống của Đức Ki-tô qua bí tích rửa tội. Và Trưởng Gioan cũng đã kết thúc hành trình 70 năm hướng đạo sinh với trọn vẹn một đời lý tưởng, một đời hướng đạo, một đời phục vụ.

Anh đã dùng con đường của Hướng Đạo, để đi trọn con đường của Đức Ki-tô trên cõi đời này. Sống có lý tưởng cao đẹp là giúp ích cho cuộc đời, là hướng cuộc đời về nguồn đạo thật, con đường thật, con đường công chính, như một bản tóm lược quá trình của anh Gioan.

Đã có một Thiên Chúa làm người mang tên Giê-su và đã hoàn tất cái lý tưởng dâng hiến thân mình mà cứu rỗi nhân loại khỏi sự chết ngàn thu. Ngài đã dùng Lời Chân Chính của Ngài và cuộc hiến tế của Ngài  mà huấn luyện con người trở nên những con người công chính ngay trong cuộc sống trần gian, để xứng đáng được hưởng phần phúc muôn đời dành cho người công chính trong Nước của Thiên Chúa.

Thiết tưởng, một hướng đạo sinh, cách riêng HĐS Gioan Trần Văn Hợp

-từ khi còn là Sói Con đã từng sống với châm ngôn Gắng Sức, hẳn đã phải học bài từ bỏ của Đức Giê-su, để gắng sức mà từ bỏ những điều bất chính, gắng sức để luyện tập những đức tính tốt, để trau luyện cho mình thành một con người công chính.

-Từ khi còn là một Thiếu Sinh, đã luyện tập một tinh thần Sắp Sẵn, luôn luôn sẵn sàng cho mọi tình huống, sẵn sàng để đáp lại tiếng gọi dấn thân cho cuộc đời.

-Từ khi còn là một Kha Sinh, HĐS đã Khám Phá nơi cuộc sống chung quanh mình bao điều hay lẽ phải, bao công việc phải thực hiện, phải chinh phục.

– Và đến khi là một Tráng Sinh, trưởng thành để vào đời với lý tưởng Giúp Ích cho đời, HĐS mang trong mình một lý tưởng rõ nét của Phong Trào, đó là hiến thân phục vụ mọi người với khát khao làm cho mọi người có được niềm vui chân chính của người sống ngay lành, công chính…

Là một HĐS Công Giáo, có thể nói những đòi hỏi của Tin Mừng, lý tưởng phục vụ của Đức Giê-su, đã trở nên động lực thôi thúc người Hướng Đạo Sinh mỗi ngày mỗi phải trưởng thành hơn nữa trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến để không chỉ sống xứng đáng là một HĐS mà còn là một HĐS Công Giáo.

Trưởng Gioan Trần Văn Hợp đã dùng con đường của Hướng Đạo mà thực hiện Con Đường của Đức Giê-su ngay trong cuộc sống của mình: Lý tưởng nhờ Đức Tin, Phục vụ nhờ Đức Mến, kiên cường nhờ Đức Trông Cậy, và hoàn tất cuộc sống này trong Đức Giê-su.

Hoàn tất cuộc sống, hoàn tất hành trình, hoàn tất công trình của chính cuộc đời mình, không đồng nghĩa với việc hoàn tất lý tưởng của Phong Trào. Bởi ước nguyện Hướng cuộc đời đến Nguồn Đạo công chính luôn là ước nguyện của nhiều thế hệ HĐ nối tiếp nhau. Cách riêng tại VN,  ước nguyện phong trào HĐ được công nhận cách chính thức để lý tưởng giúp ích trở nên lý tưởng chung cho cho mọi người, cho quê hương, vẫn chưa được hoàn thành. Hẳn nhiên là lý tưởng Hướng Đạo không phù hợp với người ích kỷ, vụ lợi,  chỉ nghĩ đến cái lợi của mình mà quên đi cái lợi to lớn hơn của nhiều người, của dân tộc… nhưng lý tưởng ấy phải được kế thừa cho chúng ta, những HĐS còn đang trên hành trình đời mình. HĐS không những không được phép cộng tác với điều bất chính, mà còn phải thổi lên ngọn lửa công chính cho mọi người, mọi nơi, mọi thời…

 

Một cuộc đời đi qua, không đơn giản, không dễ dàng, cũng không nhất thiết phải dễ dàng đối với một Ki-tô hữu, đối với một HĐS, nhưng là một cuộc chiến đấu và chiến thắng.

Có thể nói anh Gioan đã chiến đấu trong cuộc đời này, cho lý tưởng công chính của chính mình, của phong trào, và của nhiều người. Và với tư cách là Ki-tô hữu, anh đã cùng đi theo con đường hiến thân phục vụ của Đức Giê-su Ki-tô, và như thế, chúng ta có quyền hy vọng “Đức Giê-su ở đâu, thì Thiên Chúa Cha cũng sẽ cho anh Gioan ở đó với Ngài”. Niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh hẳn đã gợi lên trong chúng ta niềm vui về một địa chỉ mới của anh,

-không phải là nghĩa trang Bình Hưng Hòa,

-không phải là lòng đất với nắm tro, hạt bụi,

-càng không phải là một cõi hư không,

-mà địa chỉ mới của anh chính là Trong Lòng Thiên Chúa, bên cạnh Đức Giê-su Ki-tô, người đã cùng anh chiến đấu cho lý tưởng công chính.

 

Tham dự thánh lễ cuối cùng của anh Gioan Trần Văn Hợp với niềm tin vững vàng vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, chúng ta nguyện xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của phận người mỏng giòn yếu đuối.

Và với niềm tin vững vàng vào tình yêu của Chúa Ki-tô Phục sinh, chúng ta nguyện xin Chúa thưởng cho anh một chỗ an bình, hạnh phúc muôn đời trong Lòng Thiên Chúa, nơi Đức Giê-su đã từng khát khao, thỉnh nguyện: Lạy Cha, Cha đã ban anh Gioan Trần văn Hợp cho con thì con muốn rằng con ở đâu, anh Gioan cũng sẽ ở đó với con, để anh Gioan chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian.   

A men.

Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Anh, 21-4-2015

Hạt Trưởng Bắc Tuy, Chính xứ Long Hương

GP. Phan Thiết

 (Fx Đỗ Công Minh tường trình)

 

 

 

Xem thêm

TỪ BỎ MÌNH

TỪ BỎ MÌNH

Trong Công giáo, ngoài hình phạt và chịu đau khổ, sự khổ hạnh được quan …