Home / Tiêu Điểm / Argentina: Nữ tu Martha Pelloni, chứng nhân của Đức Phanxicô

Argentina: Nữ tu Martha Pelloni, chứng nhân của Đức Phanxicô

“Phúc cho con khi người ta sỉ nhục và bách hại con…”

zenit.org, Marina Droujinina, 2016-05-18

Martha Pelloni

Ngày 12 tháng 5, trong buổi gặp các Nữ Bề trên Tổng quyền ở Đại Thính Đường Phaolô VI, Đức Phanxicô đã nhắc đến gương của một nữ tu người Argentina nhưng ngài không nói tên.

Theo ký giả Ý Nello Scavo, đó là nữ tu nhà giáo thuộc Dòng Carmel Argentina Martha Pelloni. Năm 2008, nữ tu đã thành lập Mạng Tuổi Thơ bị Đánh mất (Red Infancia Robada) để bảo vệ các trẻ vị thành niên, một Tổ chức Phi Chính Phủ gồm 21 diễn đàn xã hội ở Argentina. Nữ tu Martha là hình ảnh then chốt trong các cuộc đấu tranh chống các trùm buôn ma túy, những kẻ buôn người. Nữ tu là ứng viên Giải Hòa bình năm 2005.

“Ở Argentina, Đức Giáo hoàng kể, tôi nhớ một nữ tu dũng cảm, hiện nay bà vẫn còn làm việc, bà cỡ tuổi tôi và làm việc trong lãnh vực chống nạn buôn trẻ em, buôn người”. Vào thời Argentina sống dưới chế độ độc tài, “họ muốn bỏ tù nữ tu,” ngài nói. Các nhà cầm quyền làm áp lực trên Tòa Tổng Giám mục, trên bề trên giám tỉnh, “vì, họ nói, người đàn bà này là cộng sản”. Nữ tu đã cứu biết bao nhiêu cô gái trẻ!”, Đức Giáo hoàng cho biết.

Đức Phanxicô cũng nhớ đến một giai đoạn khác, xảy ra sau thời phiến quân khi ngài còn là Tổng Giám mục Buenos Aires và nữ tu Martha đã phải chạm trán với những trở ngại mới: bà bị vu khống đến tận Rôma. Và Tổng Giám mục Buenos Aires đã gặp nữ tu khi bà vừa nhận một bức thư từ Rôma – “tôi sẽ không nói cho xơ ở đâu”, Đức Phanxicô nói-: “Con phải làm gì?” xơ hỏi ngài.

“Con muốn vâng lời Giáo hội không? Tổng Giám mục hỏi. Con trả lời con sẽ vâng lời Giáo hội, rồi con đến thưa với bề trên của con, trong cộng đoàn của con, với giám mục của con – đó là tôi, giáo hoàng nói rõ – và Giáo hội sẽ nói con phải làm gì… Giáo hội … chứ không phải một bức thư gởi cách đây 12.000 cây số.”

Đức Giáo hoàng khuyến khích các nữ tu tiếp tục làm việc theo “đặc sủng” của mình dù phải chống lại mọi người: “Các chị em phải làm như vậy! ngài nhấn mạnh. Vì đặc sủng của chị em yêu cầu chị em làm như vậy.”

Ngài nói thêm: “Các giám mục chúng tôi, chúng tôi phải chăm lo cho các phụ nữ này, Đức Giáo hoàng tuyên bố, họ là hình ảnh của Giáo hội khi họ làm những việc khó khăn và bị vu khống, bị bách hại. “Bị khốn nạn vì đạo ngay” là phúc thật cuối cùng của Tám mối phúc thật, đúng không?” Vả lại, Chúa đã nói với chúng ta: “Phúc cho con khi người ta sỉ nhục và bách hại con…”

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Nguồn: Phanxicovn

Xem thêm

EUCHARIST

Suy niệm Tin Mừng THÁNH LỄ TIỆC LY, THỨ NĂM TUẦN THÁNH, của Lm Minh Anh

MỘT LẦN TẶNG, MUÔN LẦN TRAO “Ngài yêu thương họ đến cùng!”. “Người khôn ngoan không …