Home / 2015 / August / 01

Daily Archives: August 1, 2015

Hãy tiết độ và tỉnh thức

TNHN_27_1

     1. Nhiều người vốn ngại nói và nghe về ma quỉ. Nhưng nay, khi thấy tội ác gia tăng về mặt dã man và lan rộng trong nhiều lĩnh vực, nên đã quả quyết tình hình này đang bị quỉ dữ lộng hành. 2. Tôi nghĩ quả quyết như …

Xem thêm »

LỊCH TRÌNH CÁC BUỔI CỬ HÀNH NĂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

h1A

    VATICĂNG: Sáng ngày 30 tháng 7 vừa qua Tòa Thánh đã công bố lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. ● Mùng 8 tháng 12 năm 2015: ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự lễ mở cửa Năm Thánh đền thờ thánh Phêrô. ● Ngày 13 …

Xem thêm »

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23 – 29/07/2015: Hướng về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Krakow 2016

h2

  1. 45,000 người ghi danh WYD 2016 trong 24 giờ đầu tiên. ĐHY Stanislaw Rylko gởi thư cho các bạn trẻ thế giới Sau kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 26 tháng 7, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cử chỉ tượng trưng là bấm vào một máy …

Xem thêm »

Suy niệm Tin mừng Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung, năm B, của Trầm Thiên Thu

Nam B - LeHienDung - HanhPhucDieuKy

  Hạnh Phúc Diệu Kỳ Sau khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất (Mt 16:21-23; Mc 8:3 -33; Lc 9:22), và cũng là lần ông Phêrô bị nguyền rủa “nặng nề” là Satan, Ngài đã cho ba môn đệ thân tín (Phêrô, Giacôbê và Gioan) đi …

Xem thêm »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 18 Thường niên, năm B, của LM Đan Vinh

h6

  HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 TN B Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35   CHIA SẺ ĐỨC GIÊSU LÀ BÁNH TRƯỜNG SINH CHO THA NHÂN   I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG : Ga 6,24-35 (24) Vậy khi dân chúng thấy đức Giêsu cũng như các …

Xem thêm »

Bài giảng trong Thánh lễ Chúa nhật 18 Thường niên, năm B, của Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

h5

    Bánh Trường Sinh   Bài Tin Mừng hôm nay chúng ta phải đặt trong bối cảnh của nó. Ðó là thời kỳ Ðức Giêsu đang được quần chúng ngưỡng mộ nhất: Ngài đi đâu dân chúng cũng đông đảo ùa theo đến đó, thậm chí họ còn muốn …

Xem thêm »

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 18 Thường niên, năm B, của Đỗ Công Minh

h4

  Chính Tôi là bánh trường sinh (Ga 6; 35)         Ngay từ thuở xa xưa con người đã có khát vọng được trường sinh bất tử. Nhiều vị vua chúa đã cho những người dưới quyền vào rừng sâu hoặc lên núi cao, ra biển rộng tìm cho được …

Xem thêm »

Ơn Đại Xá Portiuncula

On Dai Xa Portiuncula

  Từ trưa ngày 1-8 đến nửa đêm ngày 2-8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, được hưởng “Ơn đại xá Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). …

Xem thêm »

THƠ: LỄ CHÚA HIỂN DUNG

mail.google.com

  BIẾN ĐỔI (Lễ Chúa Hiển Dung Mt 17:1-9; Mc 9:2-8; Lc 9:28-36)   Thầy trò cùng nhau lên núi Đất trời cũng thỏa niềm vui Bỗng dưng mặt Thầy biến đổi Áo Thầy trắng toát, sáng ngời             Từ trời vọng vang tiếng phán:             “Đây là Con Ta …

Xem thêm »