Home / 2015 / August

Monthly Archives: August 2015

Đức Tổng Phaolô tham dự hội nghị biểu dương Người tốt việc tốt

DSC_0693_resize

      Sáng thứ sáu ngày 28/8/15, hội nghị biểu dương NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT trong đồng bào Công Giáo Thành phố HCM được tổ chức tại nhà Văn Hóa Quận 5. Đức Tổng Giám Mục Phaolô BÙI VĂN ĐỌC đã đến dự và phát biểu với hội nghị. …

Xem thêm »

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM, NĂM B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

h1

  (Is 35, 4-7a; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37)   “Đức Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được Và kẻ câm nói được”   Tin mừng Marco 7, 31-37: Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta …

Xem thêm »

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXIII TN, năm B, của Trầm Thiên Thu

Nam B - TN - CN 23 - Mo & Dong

  Mở và Đóng Mở ra ngược với đóng vào, khép lại. Đơn giản và dễ hiểu. Nhưng chỉ những gì bị đóng mới cần được mở ra. “Vừng ơi, mở ra!”, đó là câu thần chú đã được Kasim sử dụng để mở cửa hang trong truyện “Nghìn Lẻ …

Xem thêm »

Sau vụ hỏa hoạn, Tượng Đức Mẹ không hề hấn gì một cách phi thường

unnamed

  Một vụ hỏa hoạn xảy ra ở căn cứ quân sự gần thành phố Madrid, đã thiêu trụi mọi thứ, ngoại trừ một bức tượng Đức Mẹ nhỏ và cây cỏ xung quanh. Vụ hỏa hoạn diễn ra tại căn cứ quân sự El Goloso, gần thủ đô Tây …

Xem thêm »

Video: Giáo Hội Năm Châu 25 – 31/08/2015: Thánh tượng Đức Mẹ Fatima được rước sang Syria

h1

  1. Thánh tượng Đức Mẹ Fatima được rước sang Syria  Tính đến đầu tháng 8 năm nay, quân khủng bố Hồi Giáo IS đã chiếm được toàn bộ phần phía Đông của Syria, tức là hơn một nửa nước Syria và tiếp tục giành được những chiến thắng vang …

Xem thêm »

THƠ: MẪU SỐ CHUNG

images

  Thánh nhân nào cũng có một quá khứ Màu tội lỗi đen tối, sắc lạc sai Và tội nhân vẫn còn một tương lai Vì Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót           Vua Đa-vít tham tàn và mưu độc (1)           Không cần biết người khác chịu khổ đau           Chàng …

Xem thêm »

Thánh Nhân và Quá Khứ Tội Lỗi

h1

  Trước mặt Thiên Chúa chí thánh, chẳng có ai nhân lành, “chỉ một mình Thiên Chúa nhân lành” (Mc 10:18). Ngoài ra, ai cũng lần mò tìm về Nhà Cha qua con đường tội lỗi và thứ tha: “Nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được …

Xem thêm »