Home / 2015 / July / 20

Daily Archives: July 20, 2015

Đức Cậy – Nhân Đức Cần Thiết

DucCay - NhanDuc CanThiet

  Trong mọi giai đoạn chuyển tiếp của cuộc sống, tầm quan trọng của Đức Tin và Đức Mến luôn được nhấn mạnh. Người ta cần có Đức Tin để Thiên Chúa tạo nên kết quả tốt mọi tình huống. Tuy nhiên, người ta thường ít lưu ý tới Đức …

Xem thêm »

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XVII Thường niên – B, của LM Antôn Nguyễn Văn Độ

h2

    Chính anh em hãy dọn cho họ ăn                                          (Ga 6, 1 – 15) Sống trong một thế giới khoa học phát triển tột bậc mệnh danh là thời hậu @, con người đã đạt được những bước tiến vĩ đại với …

Xem thêm »

Tâm Hồn Đói Khát

TamHon DoiKhat

  Các linh hồn đạt tới sự hoàn hảo trong lời cầu nguyện sẽ không cầu xin Chúa giải thoát họ khỏi đau khổ, chước cám dỗ, sự bách hại hoặc sự chiến đấu (Thánh tiến sĩ Teresa Avila). Trình thuật Ga 6:1-15 (tương đương Mt 14:13-21; Mc 6:30-44; Lc …

Xem thêm »

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XVII TN, năm B, của Trầm Thiên Thu

Nam B - TN - CN 17 - ChuyenAnUong

    Chuyện Ăn Uống   “Xin Cha cho chúng con hôm nay LƯƠNG THỰC hằng ngày…”. Đó là một trong những điều thiết yếu trong lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta qua Kinh Lạy Cha (Mt 6:9-13; Lc 11:2-4). Người ta thường nói: “Có thực mới …

Xem thêm »

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII QUANH NĂM – B, CỦA LM GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

h1

  (2V 4, 42-44; Ep 4, 1-6; Ga 6, 1-15)   “Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều Cho năm ngàn người ăn”   Tin mừng Gioan 6, 1-15: Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi …

Xem thêm »

THƠ: THƯƠNG

Thương

    (CN XVI TN-B – Mc 6:30-44)   Chạnh lòng trắc ẩn bao người Chạnh lòng thương cả đất trời bao la Thương người ngày tháng bôn ba Áo chưa đủ ấm, cơm chưa no lòng Thương người gia cảnh tan hoang Ước mơ hạnh phúc, thiên đường ở …

Xem thêm »